
Đến Mỹ biểu diễn, Bá Thắng thích nhất là đến khám phá phim trường Hollywood Universal Studio. Được mệnh danh là “Thủ đô giải trí của Los Angeles”, hàng năm Universal Studios mở cửa chào đón hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về tham quan.

Tham gia những trò chơi cảm giác mạnh, khám phá những kỹ xảo điện ảnh, nhảy nhót trên những con đường khi vào đây, Bá Thắng lúc nào háo hức và phấn khích.

Chàng diễn viên phim Cổng mặt trời cho biết, anh rất mê Marilyn Monroe, nên khi tham quan phim trường, bắt gặp hình ảnh nhân vật hóa thân thành nữ diễn viên này, anh “bay” đến chụp ảnh ngay.

Bá Thắng vô cùng cảm phục tài hóa trang của họ, bởi người đóng thế có khuôn mặt rất giống với biểu tượng sex Marilyn Monroe.

Trong chuyến lưu diễn này, người bạn thân của anh - nam diễn viên Hòa Hiệp cũng tham gia. Hai anh chàng quần áo ướt nhẹp, cười sáng khoái sau một trò chơi cảm giác mạnh dưới nước.

Trước khi tham quan phim trường Universal Studios, Bá Thắng cũng có dịp đến tham quan Las Vegas và San Francisco.

Bá Thắng cho biết khí hậu nơi đây trong lành, anh cảm thấy tinh thần phấn chấn khi ngắm cảnh đẹp tại Cây cầu đẹp và lãng mạn nhất thế giới - cầu Golden Gate Bridge - Cầu Cổng Vàng.

Cầu Cổng Vàng cũng đã có tên trong danh sách các kỳ quan của thế giới hiện đại, hàng năm, có hàng triệu lượt khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây chiêm ngưỡng nó, bàng hoàng trước những điều kỳ diệu mà con người có thể làm được.

Cầu Cổng Vàng lại được khoác lên mình tấm áo da cam lai đỏ rất nồng nàn, rất mời gọi, và thực sự lộng lẫy trong những ngày nắng đẹp.






