Trong buổi phỏng vấn sau đêm diễn cuối cùng của tour lưu diễn mới đây, danh ca Hồng Kông Trương Học Hữu một lần nữa trở thành tâm điểm dư luận. Chỉ với câu nói ngắn gọn "Giờ làm gì còn chuyện Tứ Đại Thiên Vương", anh không chỉ phủ nhận thẳng thừng tin đồn nợ nần, mà còn dội một "gáo nước lạnh" vào niềm mong đợi bấy lâu của người hâm mộ về màn tái hợp lịch sử giữa bốn huyền thoại của thập niên 1990.
'Tứ Đại Thiên Vương' - một danh xưng của thời đại
Khi được hỏi về khả năng tái hợp cùng Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành và Lê Minh, Trương Học Hữu thẳng thắn cho biết: "Tứ Đại Thiên Vương chỉ là cách gọi mà truyền thông tạo ra cho tiện vào những năm 1990. Chúng tôi chưa bao giờ tự xưng như vậy". Theo anh, danh xưng ấy là sản phẩm của bối cảnh âm nhạc và truyền thông một thời, và việc cố gắng khôi phục lại biểu tượng ấy trong thời điểm hiện tại "không còn cần thiết nữa".
Khi được hỏi về sự kỳ vọng của khán giả, nam ca sĩ đã đáp lại bằng một câu hỏi khiến nhiều người lặng người: "Các bạn có thật sự muốn thấy hình ảnh bốn người đã già đi cùng đứng trên một sân khấu không?"
Phía sau lời nói ấy không chỉ là sự tự trào, mà còn là một thái độ thành thật với thời gian và nghệ thuật. Trương Học Hữu cho rằng, những ký ức đẹp về "Tứ Đại Thiên Vương" nên được giữ nguyên trong quá khứ, nơi chúng rực rỡ nhất, thay vì bị làm phai nhạt bởi sự cưỡng cầu "tái hiện".
Theo tiết lộ của nam danh ca, cả bốn người hiện đều đang trên những con đường nghệ thuật rất khác nhau:
- Trương Học Hữu đang dồn sức chuẩn bị cho một vở nhạc kịch dự kiến ra mắt trong hai năm tới.
- Quách Phú Thành tập trung cho điện ảnh.
- Lưu Đức Hoa vẫn duy trì sự nghiệp đa lĩnh vực.
- Lê Minh thì đang chuẩn bị chuỗi concert riêng.
Lịch trình bận rộn, mục tiêu nghệ thuật khác biệt khiến việc "tứ hợp nhất đường" gần như không thể. Thêm vào đó, tuổi tác và sức khỏe cũng là rào cản thực tế, chính Trương Học Hữu thừa nhận anh đang gặp vấn đề về chấn thương lưng và chứng chóng mặt, sau khi hoàn thành hơn 300 buổi diễn vòng quanh thế giới.
Dập tắt tin đồn nợ nần: 'Tôi sống giản dị, có tiết kiệm, không cần vay mượn'
Bên cạnh chuyện "Tứ Đại Thiên Vương", nam ca sĩ cũng lần đầu lên tiếng về tin đồn nợ nần từng lan truyền trên mạng xã hội. Trương Học Hữu khẳng định: "Tôi sống đơn giản, có thói quen tiết kiệm, chưa bao giờ có nhu cầu đi vay tiền của ai cả".
Lời phủ nhận điềm tĩnh này đã khiến những đồn đoán vô căn cứ trở nên vô lý hơn bao giờ hết.
Phát ngôn của Trương Học Hữu không chỉ là lời giải thích, mà còn như một sự "giải ảo" cho cả một thế hệ. Anh khéo léo kéo "Tứ Đại Thiên Vương" từ thần thoại trở lại đời thường, không phủ nhận quá khứ huy hoàng, nhưng cũng không né tránh quy luật tự nhiên của thời gian.
Với những ai còn mong chờ "màn tái hợp lịch sử", câu trả lời của anh có thể khiến họ hụt hẫng. Nhưng trong sự điềm tĩnh ấy, có lẽ là thái độ của một nghệ sĩ đã đi hết một vòng tròn sự nghiệp, hiểu rõ giá trị của ký ức và sự tiếp nối.