Âm Nhạc

Văn Mai Hương: 'Tôi ước có người cùng mình già đi, trong căn nhà nhỏ bình yên và ấm áp'

Team Âm Nhạc
Chia sẻ

Văn Mai Hương không ngần ngại trải lòng về những quan điểm của mình trong tình yêu bên cạnh một sự nghiệp huy hoàng!

Giữa tháng 10 vừa qua, Văn Mai Hương đã chính thức trình làng album Minh Tinh – The Actress sau thời gian ấp ủ thực hiện. Đây là album thứ 4 trong sự nghiệp của nữ ca sĩ và là sản phẩm được giới chuyên môn, khán giả hâm mộ chờ đợi sau thành công của loạt đĩa đơn phát hành trong năm nay.

Nhiều khán giả nhận định, màn trở lại của Văn Mai Hương là một cú chuyển mình đầy ấn tượng khi nữ ca sĩ đã nâng tầm được chất lượng nghệ thuật sản phẩm cũng như vị trí của mình trong lòng công chúng. Tuy nhiên để đạt được những thành quả đó, Văn Mai Hương ít nhiều đã trải qua muôn vàn cảm xúc, trải nghiệm trong sự nghiệp lẫn cuộc sống của riêng mình...

Đại minh tinh Văn Mai Hương?

- Xin chúc mừng Văn Mai Hương về sự thành công của album mới mang tên Minh Tinh, đặc biệt là bài hát Đại Minh Tinh đã gây được hiệu ứng rất tốt và lan tỏa vô cùng mạnh mẽ đến khán giả. Cảm giác của bạn ngay lúc này ra sao?

Khi nhận được nhiều tình cảm yêu thương từ khán giả, tôi cảm thấy rất biết ơn mọi người! Thật ra khi phát hành ca khúc Đại Minh Tinh, ekip và tôi không nghĩ sự lan tỏa của ca khúc này lại mạnh mẽ đến thế. 

Bởi ca khúc này nằm trong chủ đề liên quan đến công việc của tôi, vì thế ekip chỉ mong muốn mang lại giá trị về mặt hình ảnh cũng như truyền tải được thông điệp rất “nghề” của chúng tôi đến với số đông những người đang hoạt động nghệ thuật cũng như giúp khán giả phần nào có thể hiểu thấu được đặc thù công việc của nghệ sĩ hơn một chút xíu, nhưng không nghĩ là Đại Minh Tinh lại tạo được hiệu ứng rất tốt cũng như viral đến như vậy. 

- Về âm nhạc của ca khúc Đại Minh Tinh hay cách truyền tải của Văn Mai Hương với ca khúc này có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều, nhưng một yếu tố quan trọng không kém góp phần giúp cho sản phẩm này tạo được hiệu ứng mạnh mẽ và có sức lan tỏa đến thế đó chính là về mặt ý tưởng, cách chọn lựa chủ đề của Văn Mai Hương cũng như ekip. Bạn có thể chia sẻ với khán giả về điều này hay không?

Trước khi phát hành dự án này, tôi và ekip đã có rất nhiều buổi họp để suy nghĩ ra câu chuyện cũng như việc truyền tải cảm xúc đến khán giả làm sao cho gần gũi nhất, với những người trong nghề thì sẽ dễ để đồng cảm với nhau, nhưng đối với khán giả thì sẽ có nhiều cách nhìn khác nhau về một người nghệ sĩ. 

Vì thế tôi và ekip đã quyết định truyền tải đến khán giả một câu chuyện thật sự gần gũi bằng cách kể chuyện về 3 đại minh tinh của 3 thế hệ, và tôi sẽ là người kể câu chuyện đó, giúp cho khán giả cảm nhận được rằng câu chuyện này gần gũi hơn. 

Văn Mai Hương: 'Tôi ước có người cùng mình già đi, trong căn nhà nhỏ bình yên và ấm áp' Ảnh 1

- Mặc dù kể về câu chuyện của 3 đại minh tinh thuộc 3 thế hệ khác nhau nhưng tôi cũng như một số khán giả sau khi nghe ca khúc này thì đã cảm nhận được sự kết nối rất mạnh mẽ giữa  câu chuyện cuộc đời của bạn với lyric ca khúc này? Văn Mai Hương nghĩ sao?

Có lẽ do tôi và Hứa Kim Tuyền có sợi dây kết nối và chúng tôi là những người rất hiểu nhau từ cách chơi ca từ cho đến cách bạn ấy mong muốn về cảm xúc của tôi khi truyền tải ca khúc này, nó phù hợp với chất giọng của tôi và về câu chuyện cũng chính là chúng tôi bởi đều là những người nghệ sĩ, đều có những thăng trầm trong tình cảm. Dùng một câu đúng nhất trong bài hát này giống tôi nhất đó chính là: “Cô ta lại chia tay rồi, bao nhiêu chàng trai cứ tiếp nối, cô ta lại sai rồi”. Khi nhìn lại thì đây có lẽ là câu hát dành cho tôi.

- Từ câu hát bạn vừa chia sẻ, Văn Mai Hương nghĩ rằng những câu chuyện tình đến và đi trong cuộc sống của bạn thì cái “sai” đến từ điều gì?

Tôi nghĩ không ai là người bình thường khi yêu, và khi yêu thì mình luôn đặt trọn vẹn những cảm xúc, yêu bằng 200% năng lượng của bản thân và đôi khi mình quên luôn chính bản thân. Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng nghệ sĩ, tất cả những người bình thường khi yêu thì sẽ đều luôn có những xúc cảm giống như thế, có thể trong một vài câu chuyện thì tôi sẽ đặt yếu tố cảm xúc của tình yêu đó lên trên công việc, nên khi sai thì mình phải ngẫm nghĩ và nhìn nhận lại. Đã có những lúc tôi bỏ lại công việc ở phía sau để dành cho tình yêu.

- Thông thường, trong một chuyện tình thì việc tan vỡ của một người phụ nữ thành công, có vị trí sẽ đến từ việc cô ta đặt ưu tiên cho sự nghiệp hơn là tình yêu, nhưng trong chia sẻ của Văn Mai Hương thì bạn luôn làm điều ngược lại tuy nhiên nó lại không có được một cái kết mỹ mãn. Bạn nghĩ sao?

Đúng, chính vì thế nên tôi chỉ….. ngu dại một vài lần trong đời mà thôi! Tôi hay nói với mọi người rằng thật ra tôi rất cảm ơn khi được sống trong nhiều giai đoạn âm nhạc của cuộc đời. Tôi bắt đầu debut từ năm 17 tuổi sau khi tham gia Vietnam Idol, mình được sống trong nhiều giai đoạn của cuộc đời từ lúc còn là một cô bé hát nhạc teen rồi sau đó khi có một chút yêu đương thì tôi cũng có một vài bài hát tình yêu nhẹ nhàng, sau đó nữa thì tôi có những xúc cảm của sự đau khổ trong tình yêu thì tôi lại có cho mình những bản ballad dạt dào cảm xúc hơn. 

Hiện tại, khi đã bước đến ngưỡng gần 30 tuổi, thì tôi lại có những cách yêu rất khác, giống như khi khán giả thưởng thức album Minh Tinh thì sẽ thấy tình yêu là một điều gì đó rất nhẹ nhàng của… một người trưởng thành. 

Những giai đoạn mà tôi chấp nhận hi sinh công việc của “cắm đầu” vào yêu đương thì cho đến hiện tại tôi chưa từng ân hận về những điều đó, vì tôi nghĩ có thất bại ở chỗ này thì sẽ dạy cho mình được những bài học ở chỗ khác. Bài học lớn nhất tôi nhận được đó chính là những xúc cảm, dù là khổ đau hay hạnh phúc thì nó đều dạy cho tôi rất nhiều thứ, cho tôi nhiều những trải nghiệm để thăng hoa hơn trong công việc. 

Rõ ràng có khổ đau thì mới có một Văn Mai Hương hát được ballad, cho nên tôi chưa từng cảm thấy tiếc nuối về những điều đó, chưa từng cảm thấy ân hận khi đã ngu dại, hết mình trong tình yêu. 

Ở hiện tại, nếu được lựa chọn, tôi sẽ ưu tiên cho công việc. Bởi hơn 2 năm qua, khi tôi cảm thấy mình chăm chỉ hơn trong công việc và tập trung làm một điều gì đó thì tôi cảm thấy mình nhận lại được những điều xứng đáng hơn đó chính là tình yêu của khán giả. 

Văn Mai Hương: 'Tôi ước có người cùng mình già đi, trong căn nhà nhỏ bình yên và ấm áp' Ảnh 2

- Đối với người nghệ sĩ, chỉ cần một lần đặt sự nghiệp dưới tình yêu trong một khoảng thời gian ngắn, và khi muốn bắt đầu trở lại là điều rất khó, thậm chí… không thể. Nhưng đối với Văn Mai Hương thì điều này giống như một vòng lặp. Và khi bạn trưởng thành hơn về mặt nội tâm, tư tưởng thì nó lại tỷ lệ thuận với những thành công của những sản phẩm mà bạn cho ra mắt. Bạn cảm thấy đúng hay không?

Tôi luôn biết ơn vì Tổ nghiệp chưa bao giờ bỏ quên mình. Khi nhắc về tình yêu thì tôi luôn khẳng định mình chưa bao giờ hết niềm tin, nếu được lựa chọn thì tôi vẫn muốn mình yêu và được yêu. 

Vì tôi nghĩ tình yêu mang lại cho mình những xúc cảm rất đẹp đẽ và đã là nghệ sĩ thì không thể thiếu được tình yêu bởi vì đó chính là chất xúc tác giúp mình thăng hoa hơn trong công việc. Tuy nhiên, niềm tin vào hôn nhân cũng như đàn ông đối với tôi thì không quá nhiều.

Nếu được lựa chọn thì tôi vẫn sẽ chọn yêu, còn về chuyện hôn nhân thì tôi nghĩ rằng cần phải có duyên, đúng người đúng thời điểm. Hiện tại thì tôi vẫn đang enjoy cuộc sống độc thân và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp. 

Văn Mai Hương: 'Tôi ước có người cùng mình già đi, trong căn nhà nhỏ bình yên và ấm áp' Ảnh 3

'Tôi ước có người già đi cùng mình mỗi ngày, trong căn nhà bình yên và ấm áp'

- Ở Văn Mai Hương, một điều không thể nào phủ nhận đó chính là tài năng và theo thời gian, âm nhạc của Văn Mai Hương có sự thích ứng theo từng giai đoạn, âm nhạc của bạn không già đi mà luôn có sự “trẻ hóa”, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Bạn nghĩ sao về việc này?

Tôi có niềm tin vào bản thân của mình, rất nhiều anh chị nghệ sĩ trước tôi đều từng rất thành công với công thức là hiểu được giá trị của bản thân. Con đường tôi đi chưa bao giờ trải đầy hoa hồng và tôi cũng từng có giai đoạn rất loay hoay để hiểu bản thân cũng như tìm kiếm những điều thật sự phù hợp với mình trong công việc mà tôi đang theo đuổi. 

Việc được sống với rất nhiều giai đoạn âm nhạc trong cuộc đời mình cũng đồng thời là điều rất khó để xây dựng hình ảnh. Trước đây khán giả đã quá quen với hình ảnh một cô bé hát nhạc teen, tôi đã đến giai đoạn trưởng thành hơn và muốn thay đổi hình ảnh của bản thân thì khán giả lại không chấp nhận điều đó. Đây cũng chính là lúc tôi cảm thấy loay hoay nhất trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Nhiều người từng hỏi tôi rằng vì sao có chất giọng hay như thế này lại không hát những dòng nhạc thị trường nhiều hơn, tuy nhiên tôi vẫn gắn kết bản thân mình với Soul, Ballad, R&B,... vì tôi nghĩ những thể loại này phù hợp với mình. Với tôi, âm nhạc giống như hơi thở, khi mình thật sự yêu và sống cùng với nó và khi có được những giá trị thật sự là mình thì sau này muốn hát thể loại gì cũng được. 

Tôi hay ví giọng hát giống như một loại phương tiện, tôi cảm nhận bản thân chỉ là một chiếc xe đạp hoặc xe máy mà thôi. Bởi tôi không phải là người có giọng hát quá đặc trưng, nhưng chính vì những năm tháng mà tôi được học ở trường và được nhìn thấy những anh chị có giọng hát đặc biệt hơn mình, điều đó đã thôi thúc tôi phải cố gắng nhiều hơn trong tư duy xử lý bài hát cũng như làm sao để bài hát đó có thể chạm đến được trái tim của người nghe. 

Vì không có một phương tiện đặc biệt nào nên tôi phải là người có xúc cảm tốt, đó chính là một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. 

- Cách làm việc của Văn Mai Hương làm tôi rất nể phục vì thái độ nghiêm túc, chỉnh chu đối với từng sản phẩm. Có thể nói, Văn Mai Hương và Hứa Kim Tuyền chính là “linh hồn” trong sản phẩm, là người hiểu rõ nhất tinh thần và cảm xúc trong sản phẩm của mình. Chính vì sự đồng hành của bạn trong tất cả những chi tiết nhỏ khi làm việc với từng bộ phận trong ekip đã khiến cho tinh thần và cảm xúc của sản phẩm được thấu hiểu và truyền đạt một cách hiệu quả, hay nói cách khác là khiến khán giả “cảm động xuyên màn ảnh”. Văn Mai Hương nghĩ sao?

Trong suốt nhiều năm qua, trong bất kỳ một buổi họp nào hoặc mỗi khi onset những dự án của mình thì tôi luôn là người đến sớm nhất và cho dù bản thân mình không còn cảnh quay nào nữa thì tôi vẫn luôn ở lại đến cuối cùng và offset cùng với đoàn. 

Ngoài ra, thì bất kỳ lúc nào làm việc cùng với đoàn, cho dù ekip cũng đã thấm mệt thì tôi vẫn luôn vui vẻ, vẫn năng nổ vì đối với tôi thì việc truyền năng lượng tích cực đến mọi người, đến ekip là điều rất quan trọng để công việc được hoàn thành một cách tốt nhất. Và tôi cho rằng, điều đó xuất phát từ tính cách, từ tinh thần và nhiệt huyết của bản thân đối với dự án và ekip chứ không phải “diễn xuất” hay vì bất kỳ lý do nào khác.

Văn Mai Hương: 'Tôi ước có người cùng mình già đi, trong căn nhà nhỏ bình yên và ấm áp' Ảnh 4

- Trong suốt hành trình làm nghề 13 năm, Văn Mai Hương cảm thấy mình được gì và mất gì?

Nếu mà để nói về mất thì đối với tôi nó cũng không đáng kể, chỉ là những điều nho nhỏ, ví dụ như không có thời gian dành cho gia đình trong những dịp đặc biệt như  lễ, tết… Nhưng bù lại thì tôi được nhiều hơn là mất, tôi có được vị trí, tiền bạc, khán giả, có được những sự yêu thương và những mối quan hệ trong xã hội… 

Có một điều quan trọng và hạnh phúc nhất trong suốt những năm làm nghề của mình là tôi được kiếm tiền bằng đam mê của mình và sống hạnh phúc hằng ngày với điều đó.

- Tôi nghĩ là ai cũng sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, sự chủ động cũng như khả năng phân tích xử lý tình huống của Văn Mai Hương. Tuy nhiên, trong cuộc sống hay trong suốt những năm làm nghề của mình thì sẽ không tránh khỏi những khi cảm xúc của mình bị chi phối. Đối với bạn, khoảnh khắc nào, giai đoạn nào, tình huống nào khiến Văn Mai Hương dễ trở nên yếu đuối nhất?

Tôi là một người rất dễ khóc và đặc biệt là nhắc về chuyện gia đình. Thật ra, mỗi khi nhắc đến gia đình, nhắc đến ba mẹ thì tôi đều rất dễ mau nước mắt. Nên trong khoảng thời gian gần đây, mỗi khi thể hiện ca khúc “Ước mơ của mẹ” tôi thường rút kinh nghiệm hạn chế kể chuyện về gia đình, vì mỗi lần như vậy thì tôi đều khó có thể kìm nén sự xúc động.

- Những thành tựu mà Văn Mai Hương đã đạt được khi tuổi đời còn rất trẻ, ắt hẳn sẽ luôn là niềm tự hào của cha mẹ. Đối với cá nhân của bạn, điều gì làm cho Văn Mai Hương cảm thấy mình khiến cho cha mẹ lo lắng nhất?

Trước đây, mối lo đầu tiên của ba mẹ tôi có lẽ là khoảng thời gian tôi vào Sài Gòn một mình để lập nghiệp, tôi nghĩ đó cũng là mối lo của rất nhiều phụ huynh khác nói chung. Tuy nhiên, điều đó cũng không phải là mối lo lớn nhất của ba mẹ tôi, vì trong suốt hành trình của mình thì ba mẹ tôi cũng có những bài test về tính tự lập như khoảng thời gian sinh hoạt tại nhà văn hóa thiếu nhi thuở còn bé, về sau khi tôi được học tập và trải nghiệm trong môi trường quân đội nữa cho nên mối lo đó cũng không kéo dài, chỉ trong một khoảng thời gian. 

Cho đến thời điểm hiện tại, ba mẹ tôi lại đang lo lắng về  2 vấn đề, đó là lo rằng tôi có những phát ngôn gây sốc hoặc gây ảnh hưởng đến công việc và sự nghiệp của mình. Và vấn đề thứ 2, tôi nghĩ là hầu như bậc phụ huynh nào có con gái ở tuổi này cũng đều sẽ có mối lo tương tự, đó là về việc lập gia đình. 

Tuy nhiên, ba mẹ tôi cũng là những người tinh tế và không bao giờ nhắc nhở hay hối thúc tôi về việc phải lập gia đình. Bố vẫn nói với tôi rằng: “Con phải vui trước đã, mình sẽ tự biết đâu là hạnh phúc với cuộc đời mình. Hôn nhân không phải là đích đến cuối cùng của hạnh phúc. Cho nên chỉ cần mình sống và tận hưởng nó, chỉ cần mình cảm thấy hạnh phúc là được.” 

Văn Mai Hương: 'Tôi ước có người cùng mình già đi, trong căn nhà nhỏ bình yên và ấm áp' Ảnh 5

- Đối với Văn Mai Hương, cuộc sống lý tưởng nhất trong kỳ vọng ở thì tương lai sẽ diễn ra cụ thể như thế nào?

Ca khúc Thời thanh xuân sẽ qua của tôi có lẽ nó cũng sẽ là mơ ước của rất nhiều người. Đó là niềm hạnh phúc giản đơn của những người yêu nhau, có một người cùng mình già đi mỗi ngày, trong ngôi nhà yên bình và ấm áp với sân vườn, với hồ cá, với cây cỏ và một chú cún Shiba. Đó chính là cuộc sống an yên và hạnh phúc mà tôi luôn muốn có được.

- Không giống với lối tư duy như những người phụ nữ khác, họ luôn mưu cầu về vị trí, chỗ đứng hay vật chất trong sự nghiệp. Đối với Văn Mai Hương, bạn chỉ đang rất nghiêm túc theo đuổi công việc mà mình thích và hiểu rằng bản thân đang làm công việc đó rất tốt. Hiển nhiên, khi bạn đã yêu thích nó và đang làm điều đó rất tốt thì không có lý do gì để không ngừng phấn đấu cho nó cả. 

Tuy nhiên, nếu trong bất kỳ một giai đoạn nào của cuộc đời mà Văn Mai Hương gặp được một người cho mình cảm giác yên bình và mang lại hạnh phúc như mình mong muốn thì bạn nghĩ như thế nào về điều đó?

Tôi là người hướng nội, ngoài những cuộc gặp mặt bạn bè, giao tiếp và đặc thù công việc phải gặp gỡ nhiều người và đứng trước ánh đèn sân khấu ra tôi sẽ thích ở nhà, tập trung cho gia đình, thích nấu nướng và dành thời gian để xem phim… Tôi nghĩ đối với tôi cuộc sống như vậy đã là đủ và khi đó là lúc mình được là mình nhất.

Tôi nghĩ, chúng ta đôi khi sẽ gặp phải những tình huống khó khăn hoặc những khúc quanh khiến con người ta cảm thấy không được may mắn. Nhưng thực chất, những điều đang xảy ra chỉ đơn thuần là một kiểu sắp đặt mà ông trời đang bảo vệ mình hoặc là một “nguyên liệu” để dẫn chúng ta đến một điều gì đấy mà ngay trong thời điểm đó mình chưa nhận ra được. 

Và tôi nhận ra được, những trải nghiệm của Văn Mai Hương trong suốt những hành trình vừa qua là cách để bạn tận hưởng và có thêm những câu chuyện để chia sẻ cho những người thân hoặc chính là người đàn ông của mình sau này.

Cho đến sau này, khi tôi lập gia đình và có con thì tôi cũng sẽ rất tự hào khi nói với chúng rằng mình đã có được một thanh xuân rất đẹp và rất tuyệt vời. Vì tôi đã làm được những điều mà bản thân mong muốn, được sống với đam mê, được yêu những người mình muốn yêu, được gặp những người mình muốn gặp và được đến những nơi mình muốn đến, ăn những món mình muốn ăn… Đó là những điều tuyệt vời nhất.

- Hiện tại, khi mà Văn Mai Hương đã trưởng thành hơn bản thân mình trong quá khứ, nhìn lại những điều, những câu chuyện mình đã trải qua thì bạn đã có thể hoàn toàn vượt qua nó chưa? Hay ở đâu đó mình vẫn bị mắc kẹt bởi những câu hỏi mà chưa có được lời giải đáp?

Nếu để nói về điều này, tôi là một người không hay để bụng và rất dễ bỏ qua mọi thứ, nếu dùng một từ ngữ mà người miền Bắc hay nói là từ “phổi bò”. Nên tôi nghĩ những điều xảy ra trong cuộc đời mình đó là những điều ở thời điểm đấy phải xảy ra, vì vậy nên vui vẻ để chấp nhận nó, giống như là một bài học có thể dạy mình được rất nhiều thứ sau này chẳng hạn. 

- Văn Mai Hương có thể chia sẻ về những kế hoạch hoặc những dự định sắp tới của mình đến với khán giả được không?

Tôi nghĩ năm 2023 đối với bản thân mình cũng đã là một năm hoạt động năng suất, mọi thứ đều diễn ra rất đúng với kế hoạch đã đặt ra. Theo như kế hoạch của nửa cuối năm nay sẽ cho ra 2 bài hát, 2 MV và 1 album thì may mắn là mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ theo đúng như dự định. Đối với năm sau thì tôi cũng đã có những dự định cụ thể và hy vọng là mọi chuyện đều sẽ diễn ra thuận lợi như năm nay.

Và năm sau cũng sẽ là năm mà tôi bắt đầu tập luyện và chuẩn bị mọi thứ cho live concert đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Nó sẽ không phải là năm sau, mà có thể sẽ live concert đánh dấu cột mốc 15 năm làm nghề của tôi.

- Văn Mai Hương đang có phải chia sẻ sự ưu tiên của mình cho ai hay điều gì không?

Thực ra, tôi nghĩ là mình đang trong một giai đoạn rất tỉnh táo để mà đưa ra bất kỳ quyết định nào hoặc xác định được bản thân mình đang mong muốn điều gì. Và kể cả khi có một ai đó đến bên cạnh tôi trong thời điểm này thì họ phải nên là người đồng hành, tôn trọng và trân trọng nhất điều mà bản thân mình đang mong muốn làm thì đấy mới chính là người xứng đáng được ở bên cạnh mình.

Văn Mai Hương: 'Tôi ước có người cùng mình già đi, trong căn nhà nhỏ bình yên và ấm áp' Ảnh 6

-Cảm ơn Văn Mai Hương về những chia sẻ, chúc bạn sẽ thành công với những dự định trong tương lai!

Chia sẻ

Bài viết

Team Âm Nhạc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất