Ngày 20/2/2026, thành viên V của nhóm nhạc toàn cầu BTS chính thức lên tiếng sau khi những đoạn tin nhắn cá nhân của anh bị sử dụng làm bằng chứng trong cuộc chiến pháp lý giữa Min Hee Jin và HYBE.
Trên mạng xã hội, V chia sẻ: "Đó chỉ là những cuộc trò chuyện riêng tư hằng ngày giữa tôi và một người quen, được nói ra từ sự đồng cảm. Tôi không có ý đứng về phía bất kỳ ai".
Nam ca sĩ bày tỏ sự bất ngờ và khó chịu khi biết rằng những đoạn trò chuyện này bị nộp lên tòa án mà không có sự đồng ý của anh. "Tôi thật sự rất bối rối khi biết những tin nhắn riêng tư này được sử dụng làm bằng chứng mà tôi hoàn toàn không hay biết", thành viên BTS nói thêm.
Tranh cãi bắt đầu khi nhóm pháp lý của Min Hee Jin đệ trình các đoạn tin nhắn KakaoTalk giữa bà và V như một phần bằng chứng trong vụ kiện với HYBE. Những đoạn hội thoại này được cho là xoay quanh nghi vấn "sao chép phong cách" giữa hai nhóm nhạc ILLIT và NewJeans, cả hai đều trực thuộc HYBE.
Trong tin nhắn được tiết lộ, V được cho là đã nói: "Tôi cũng thấy vậy… trông khá giống nhau thật". Thông tin này lập tức gây chú ý khi cho thấy một ngôi sao hàng đầu như V cũng từng đề cập đến vấn đề "đạo nhái" trong nội bộ HYBE.
Ngày 12/2, Tòa án Quận Trung tâm Seoul ra phán quyết có lợi cho Min Hee Jin, xác nhận việc bà thực hiện quyền "bán cổ phần" (put option) là hợp pháp và yêu cầu HYBE bồi thường khoảng 25,5 tỷ won (khoảng 471,75 tỷ đồng). Tòa cũng ghi nhận các tin nhắn KakaoTalk giữa V và Min Hee Jin là một phần chứng cứ trong vụ việc.
Đáng chú ý, trong một đoạn tin nhắn khác, V được cho là nhắc đến việc Chủ tịch Bang Si Hyuk - người sáng lập HYBE trực tiếp tham gia sản xuất album debut của ILLIT.
Sau khi những thông tin này được công bố, V nhanh chóng đăng tải bài viết khẳng định anh không hề biết hay đồng ý cho việc sử dụng tin nhắn, đồng thời nhấn mạnh anh không đứng về bất kỳ phía nào trong tranh chấp giữa HYBE và Min Hee Jin.
Nam thần tượng bày tỏ mong muốn chấm dứt việc lợi dụng phát ngôn cá nhân để phục vụ cho mục đích pháp lý hay truyền thông.
Tóm lại, vụ việc không chỉ làm dấy lên tranh luận về quyền riêng tư của nghệ sĩ, mà còn phản ánh mối quan hệ nhạy cảm giữa các nghệ sĩ và công ty quản lý trong ngành giải trí Hàn Quốc - nơi mọi lời nói đều có thể trở thành "vũ khí" trong các cuộc chiến quyền lực hậu trường.