Âm Nhạc

Trương Triết Hạn, Hy Lâm Na Y Cao hát OST phim ca nhạc thanh xuân

Cao Phương Nga - CTV
Chia sẻ

"Vòng đu quay ngốc nghếch" là bài hát tràn đầy bầu không khí tuổi trẻ của Trương Triết Hạn và Hạ Lâm Y Na Cao.

Vào ngày 28 tháng 6, bộ phim ca nhạc Bầu trời của tuổi trẻ bùng cháy đã phát hành MV cho bài hát chủ đề Vòng đu quay ngốc nghếch. MV ca khúc do Trương Triết Hạn và Hạ Lâm Y Na Cao của nhóm nhạc Hard Candy Girl 303 trình bày không kém phần truyền cảm, tương thích cao với cốt truyện, kèm theo giai điệu ngọt ngào trẻ trung khiến câu chuyện ngây thơ giữa Bành Dục Sướng được hiển thị trước mặt khán giả, rất đẹp.

Phim Bầu trời của tuổi trẻ bùng cháy do Trương Nhất Bạch, Hàn Diễm đạo diễn sẽ chiếu vào tháng Bảy.

Bầu trời của tuổi trẻ bùng cháy có nội dung phim xoay quanh vấn đề học đường, diễn viên được hóa vào những vai ở tuổi thanh thiếu niên rất phù hợp với các bạn nam nữ còn đang ngồi ghế nhà trường. Nội dung phim không chỉ là tiếng hét đầu tiên của thiếu niên với thế giới người lớn mà còn là quãng đường ấm áp cùng nhau vấp ngã để trưởng thành.

Tuổi thanh xuân không chỉ có những câu chuyện tình bạn làm những điều ngớ ngẩn vui vẻ bên bạn đời mà còn có những câu chuyện tình cảm trong sáng, hồn nhiên. Bài hát Vòng đu quay ngốc nghếch phát hành lần này do Trương Triết Hạn và Hạ Lâm Y Na Cao song ca đầy tình cảm, kể về khía cạnh tuổi trẻ của câu chuyện phim.

Toàn bộ MV dựa trên câu chuyện của hai người Bành Dục Sướng, Trương Tịnh Nghi trong phim. Họ nhói lòng trong lần đầu gặp gỡ, lời thoại táo bạo và khó quên sau đó là những cảnh quay khắc họa hai người trẻ trung và lãng mạn này.

Poster được tung ra thể hiện cuộc sống thường ngày giữa Bành Dục Sướng, Trương Tịnh Nghi một cách vô cùng lãng mạn. Họ cùng nhau chạy cuồng nhiệt, từ trên sân thượng nhìn lên bầu trời, ở mọi ngóc ngách của thành phố đều có những kỷ niệm của hai người.

Điều quan trọng không phải là đi, mà là đi với bạn. Như lời bài hát vang lên: “Anh là nắng trong cơn mưa nặng hạt của em, còn em là vầng trăng ồn ào trong mộng”. Có lẽ sau bao nhiêu năm chúng ta sẽ không còn trẻ nữa, nhưng những đam mê, cuồng nhiệt của tuổi trẻ, những người đồng hành cùng những người xung quanh ta sẽ trở thành kỉ niệm đẹp nhất trong kí ức, đó cũng là cảm xúc mà bộ phim muốn gửi gắm.

Ở thị trường điện ảnh trong nước, phim ca nhạc không phải là thể loại được ưa chuộng, và nó là hình thức thể hiện không dễ được chấp nhận. Chúng ta cũng có thể mạnh dạn trông đợi nó.

Chia sẻ

Bài viết

Cao Phương Nga - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất