Tối 27/1, tại một buổi hòa nhạc ở Thành Đô trước sự chứng kiến của hơn 35.000 khán giả, Trương Kiệt (Zhang Jie), 43 tuổi, bất ngờ đưa ra một tuyên bố khiến cả khán phòng lặng đi. Anh đập mạnh một tờ giấy gấp lên giá đỡ micro, tay hơi run nhưng giọng nói vẫn dứt khoát: "Kể từ hôm nay, tôi Trương Kiệt xin rút khỏi tất cả các cuộc bình chọn của người hâm mộ".
Ở hàng ghế đầu, những cây gậy phát sáng chao đảo trong tiếng nức nở. Chỉ một tuần trước đó, người hâm mộ của anh còn thức trắng đến 3 giờ sáng để "cày phiếu" cho một lễ trao giải âm nhạc. Họ đẩy tổng số bình chọn lên tới hơn 160.000 phiếu, nhưng cuối cùng, chiến thắng lại thuộc về Châu Thâm (Zhou Shen).
Căng thẳng giữa hai cộng đồng người hâm mộ thực chất đã âm ỉ từ năm 2024. Trên các diễn đàn, fan của Trương Kiệt và Châu Thâm liên tục công kích lẫn nhau, thậm chí đăng cả sao kê ngân hàng để chứng minh mình "không thuê bot, không thao túng dữ liệu". Thế nhưng, kết quả giải thưởng năm đó lại khiến làn sóng nghi ngờ bùng lên dữ dội. Trong khi Trương Kiệt chỉ nhận được danh hiệu "Ngôi sao đột phá của năm", người hâm mộ phát hiện ban tổ chức được cho là đã cấp cho phía Châu Thâm một "gói tăng độ nổi tiếng", còn phiếu bầu của Trương Kiệt bị gắn nhãn "tập trung bất thường" và bị trừ tới 20%.
Những bài viết dài dằng dặc xuất hiện khắp mạng xã hội, đặt câu hỏi: "Liệu số tiền và những đêm trắng của chúng tôi chỉ để trả cho bot và thuật toán?"
Đêm giao thừa, Trương Kiệt muốn khiêu vũ cùng vợ là Tạ Na (Xie Na) trên sân khấu. Nhưng ngay sau đó, phần bình luận trên mạng tràn ngập những lời lẽ công kích: "Đừng xen vào", "Anh đang kéo chúng tôi xuống", thậm chí có người đe dọa hủy theo dõi.
Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, anh chua chát nói: "Tôi hát trên sân khấu, khán giả vỗ tay, nhưng trên mạng lại quay lưng đâm sau lưng tôi. Đây không còn là hâm mộ, mà là đang nuôi dưỡng những kẻ bạo chúa".
Cú sốc lớn nhất đến từ tiết lộ của một quản trị viên fanpage: nhiều câu lạc bộ người hâm mộ thu tới 8.000 NDT cho 10.000 phiếu bầu. Sinh viên chắt chiu từng đồng để góp tiền, nhưng không ít phiếu sau đó lại bị hệ thống đánh dấu "không hợp lệ".
Tháng 12 năm ngoái, một nền tảng mời Trương Kiệt tham gia bình chọn "Ca sĩ được yêu thích nhất năm" với điều kiện anh phải đăng nhập và bỏ phiếu liên tục trong 30 ngày. Khi kiểm tra hóa đơn, anh phát hiện fanclub đã thu tới 2 triệu NDT chỉ trong một tháng cho phí bình chọn, trong khi bản thân anh thậm chí không biết quyền rút tiền nằm ở đâu. Hôm đó, nam ca sĩ vò nát bản thỏa thuận và ném vào thùng rác.
Sự tự tin của Trương Kiệt hiện tại không đến từ bảng xếp hạng, mà từ khán phòng chật kín. Chuyến lưu diễn mới nhất bán sạch 350.000 vé chỉ trong một phút. Vé gốc 380 NDT bị "chợ đen" đẩy lên tới 3.000 NDT. Có người thậm chí thuê máy bay riêng để theo dõi cả ba đêm diễn liên tiếp. Một cư dân mạng mỉa mai: "Tiền để đẩy chủ đề lên top còn đủ tài trợ cho mười buổi hòa nhạc của anh ấy".
Ngay sau tuyên bố rút lui, một nền tảng âm nhạc đã điều chỉnh quy chế, nâng tỷ trọng chấm điểm của hội đồng chuyên môn lên 60%. Nhân viên kỹ thuật tiết lộ họ nhận hàng chục khiếu nại về hệ thống bình chọn "bị thao túng".
Đáng chú ý, fanclub của Trương Kiệt chuyển hướng thành một "liên minh chống gian lận dữ liệu". Thay vì gom tiền mua phiếu, họ dùng quỹ để thuê xe buýt đưa đón khán giả đến buổi diễn. Tại sân bay, người hâm mộ giăng biểu ngữ: "Hãy nghe nhạc, đừng gian lận phiếu bầu", Trương Kiệt đã nghẹn ngào ngay tại chỗ.
Trong khi đó, Châu Thâm thời gian gần đây khá kín tiếng. Tại một lễ hội âm nhạc, sau khi hát xong Cá Lớn, anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Thật tốt khi bây giờ tôi có thể hát với tâm trạng thoải mái". Bất ngờ, từ phía khán giả vang lên tiếng hô của fan Trương Kiệt: "Châu Thâm, cứ tiếp tục nhé!", nam ca sĩ dừng lại vài giây, rồi cúi đầu thật sâu.
Hiện Trương Kiệt đang hoàn thiện album mới. Khi được hỏi có lo ngại giá trị thương mại giảm sút hay không, anh kể lại kỷ niệm ám ảnh: "Một cô gái từng dùng tiền viện phí của cha để bầu cho tôi. Cầm xấp tiền nhàu nát đó, tôi không thể ngủ cả đêm. Nếu âm nhạc mang lại đau khổ, tôi thà để nó mục nát trong ổ cứng còn hơn".
Trong một buổi tập, anh ngẫu hứng hát lại ca khúc cũ Tình yêu của chòm sao Bắc Đẩu. Khi câu hát "Em là ngôi sao sáng nhất trong đời anh" vang lên, cả khán phòng giơ cao biểu ngữ: "Mặc kệ dữ liệu, hãy nghe bài hát của anh!". Trương Kiệt quay đi lau nước mắt, giọng run run khi quay lại sân khấu. Rồi, cả khán phòng bật cười và hát theo không vì thứ hạng, không vì phiếu bầu, mà chỉ vì âm nhạc.