Âm Nhạc

'Choáng toàn tập' với một Tóc Tiên đầu trọc vẫn đầy cuốn hút trong MV mới

Tuấn Hà
Chia sẻ

"Hôm nay tôi cô đơn quá" - Ca khúc vừa debut tại sân khấu chung kết The Face đã được tung MV chính thức.

Chỉ một tuần sau khi ra mắt, teaser MV Hôm nay tôi cô đơn quá đã nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực. Đa số phản hồi đều nôn nóng mong chờ về sự lột xác lần này của Tóc Tiên. Bên cạnh đó, câu hát “Phone thật nhanh người anh tiếp tân: Hôm nay em không đi làm!” được hé lộ trong teaser cũng đã được nhiều bạn trẻ truyền tay nhau trên mạng xã hội.

Lần đầu trình diễn trong đêm Chung kết The Face Việt Nam 2017, Hôm nay tôi cô đơn quá đã nhận sự quan tâm về giai điệu lạ lẫm, vui tai. Tuy nhiên, đó chỉ là bản EDM remix được Tóc Tiên sử dụng riêng cho Gương mặt thương hiệu. Phiên bản chính thức vừa được hé lộ cùng MV còn khiến khán giả bất ngờ hơn về chất nhạc rất khác so với những gì Tóc Tiên từng hát từ trước đến giờ.

Tạo hình đầu trọc táo bạo nhưng vẫn đầy cuốn hút của Tóc Tiên trong MV mới.

Bên cạnh đó, câu hát “Phone thật nhanh người anh tiếp tân: Hôm nay em không đi làm!” được hé lộ trong teaser cũng đã được nhiều bạn trẻ truyền tay nhau trên mạng xã hội.

MV Hôm nay tôi cô đơn quá

Được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ bước ra từ cuộc thi Sing My Song 2016 - Hứa Kim Tuyền và hòa âm phối khí bởi Producer trẻ Nguyễn Bảo, Hôm nay tôi cô đơn quá là bản Alternative Pop có giai điệu bắt tai. Đoạn rap của Rhymastic nhẹ nhàng, chậm rãi đã góp phần tạo nên một điểm nhấn thú vị cho Hôm nay tôi cô đơn quá, khiến tổng thể bài hát giống như một khúc du ca đầy ngẫu hứng.

Trong MV Hôm nay tôi cô đơn quá, Tóc Tiên sẽ hóa thân thành một cô nàng ma-nơ-canh “bùng việc”, cầm những chiếc đèn đi lang thang khắp nơi trong thành phố.

Thú vị nhất trong MV chính là hình ảnh Tóc Tiên gỡ mái tóc giả ra để lộ đầu trọc. Sự thay đổi của mái tóc qua từng giai đoạn cũng vô tình trùng hợp những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời của nữ ca sĩ.

Tóc Tiên muốn quay về sự “nguyên thủy” của chính bản thân - cũng như cô ma-nơ-canh quay về với bản ngã, với yên bình sau những bộn bề lo toan của cuộc sống.

Với Hôm nay tôi cô đơn quá, Tóc Tiên muốn gửi một thông điệp đến mọi người rằng: “Trong cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ có những lúc cô đơn, lạc lõng, mất phương hướng một như một ma-nơ-canh bước đi vô định trong đêm tối. Tuy nhiên, đó là một điều hết sức bình thường, hãy xem nhẹ sự cô đơn và tận hưởng nó như cô ma-nơ-canh trong bài hát“.

Chia sẻ

Bài viết

Tuấn Hà

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất