Sau nhiều tháng im ắng, Tóc Tiên chính thức trở lại với MV Người còn thương em không, sản phẩm âm nhạc đầu tiên của cô trong năm 2026. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ lựa chọn một bản ballad mang màu sắc tự sự, thay vì những giai điệu dance-pop hay EDM sôi động vốn đã trở thành thương hiệu trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Sự thay đổi này từng khiến nhiều khán giả kỳ vọng vào một hình ảnh mới của Tóc Tiên, sâu lắng, trưởng thành và giàu cảm xúc hơn. Tuy nhiên, những ngày qua, điều được nhắc đến nhiều nhất sau khi MV phát hành lại không phải âm nhạc mà là loạt cảnh hôn xuất hiện dày đặc giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng.
Ngay từ những giờ đầu ra mắt, nhiều trích đoạn trong MV nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Các phân cảnh thân mật được sắp xếp xuyên suốt câu chuyện tình yêu của hai nhân vật, xuất hiện với tần suất dày đặc và thời lượng đáng kể. Với một bộ phận khán giả, đây là cách kể chuyện nhằm nhấn mạnh sự mãnh liệt của cảm xúc yêu đương cũng như nỗi đau của một cuộc tình tan vỡ. Thế nhưng không ít ý kiến cho rằng việc lặp lại quá nhiều những cảnh khóa môi khiến phần hình ảnh trở nên áp đảo, vô tình làm lu mờ chính ca khúc.
Sự tranh luận nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội. Trước những ý kiến trái chiều, Tóc Tiên cũng chủ động tương tác với khán giả, đồng thời liên tục chia sẻ hình ảnh, video hậu trường cùng Trần Ngọc Vàng để gia tăng sức nóng cho sản phẩm. Nhờ đó, MV liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận trực tuyến và trở thành một trong những chủ đề được quan tâm của làng nhạc Việt những ngày qua.
Tuy nhiên, hiệu ứng truyền thông chưa hoàn toàn đồng nghĩa với thành công về mặt âm nhạc. Sau gần một tuần phát hành, Người còn thương em không ghi nhận hơn 2 triệu lượt xem trên YouTube, con số không hề thấp nhưng cũng chưa thực sự tạo nên cú bứt phá như kỳ vọng dành cho một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng như Tóc Tiên. Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt liên tục xuất hiện những sản phẩm mới, sự cạnh tranh khốc liệt cũng khiến mức độ chú ý của công chúng bị phân tán đáng kể.
Nhiều ý kiến cho rằng chính những tranh cãi xoay quanh cảnh hôn đã khiến khán giả tập trung vào yếu tố hình ảnh nhiều hơn là thưởng thức âm nhạc. Song bên cạnh đó, không ít người cho rằng nguyên nhân nằm ở bản thân ca khúc. Theo nhận xét của một bộ phận người nghe, bài hát sở hữu giai điệu khá an toàn, thiếu điểm nhấn và chưa tạo được cao trào cảm xúc đủ mạnh. Đặc biệt, chất liệu ballad tiết chế phần nào khiến Tóc Tiên chưa thể phát huy tối đa nguồn năng lượng sân khấu và cá tính âm nhạc vốn là lợi thế của cô trong nhiều năm qua.
Dẫu vậy, việc thử nghiệm một hướng đi mới là điều gần như tất yếu với bất kỳ nghệ sĩ nào muốn làm mới bản thân. Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh nữ ca sĩ mạnh mẽ, quyến rũ và bùng nổ, Tóc Tiên rõ ràng đang tìm kiếm những giới hạn mới trong âm nhạc. Không phải mọi sự thay đổi đều nhận được sự đồng thuận ngay lập tức, nhất là khi nghệ sĩ đã xây dựng quá rõ nét một hình tượng quen thuộc trong lòng công chúng.
Nhìn từ góc độ truyền thông, Người còn thương em không vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ tạo ra sự chú ý. Tên tuổi Tóc Tiên liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo những cuộc tranh luận về âm nhạc, hình ảnh và định hướng nghệ thuật. Trong một thị trường giải trí ngày càng cạnh tranh, việc một sản phẩm có thể khiến công chúng bàn luận trong nhiều ngày liên tiếp cũng là minh chứng cho sức hút của nghệ sĩ.
Tuy nhiên, câu hỏi còn lại là liệu những tranh cãi về hình ảnh có thể chuyển hóa thành giá trị bền vững cho âm nhạc hay không. Bởi sau cùng, điều quyết định tuổi thọ của một ca khúc vẫn là khả năng chạm tới cảm xúc người nghe, chứ không chỉ dừng lại ở những chủ đề gây bàn tán nhất thời.