Cuối tháng 4 vừa qua, Lệ Quyên khiến mạng xã hội chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy hài hước về việc quay trở lại phòng thu với ca khúc mới mang tên Nỗi buồn ơi, vị khách không mời. Nữ ca sĩ "than thở" rằng cuộc sống hiện tại quá hạnh phúc nên đôi lúc khó tìm được cảm xúc để hát những bản tình ca buồn. Thậm chí, cô còn đùa vui rằng hay là nên "chia tay tạm" với bạn trai Lâm Bảo Châu để có thêm cảm xúc nhập tâm.
Dù chỉ là một câu nói vui, chia sẻ ấy lại vô tình khiến nhiều khán giả nhớ đến hành trình mà Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã cùng nhau đi qua trong âm nhạc suốt vài năm gần đây. Và hơn hết, nó gợi lên cảm giác tiếc nuối cho hai sản phẩm trước của cặp đôi - những dự án từng được kỳ vọng sẽ mở ra một "vũ trụ tình yêu" riêng trong âm nhạc của Lệ Quyên nhưng cuối cùng vẫn khép lại khá lặng lẽ.
Năm 2022, Tình chết trong hững hờ ra mắt trong bối cảnh chuyện tình của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi. MV mang màu sắc buồn, nặng cảm xúc, kể câu chuyện về sự tổn thương và dang dở trong tình yêu. Dù Lâm Bảo Châu chỉ xuất hiện với thời lượng không quá nhiều, sự góp mặt của anh vẫn tạo nên hiệu ứng đặc biệt bởi đây gần như là lần hiếm hoi cặp đôi công khai đồng hành cùng nhau trong một sản phẩm nghệ thuật.
Khi ấy, nhiều khán giả từng hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho một hướng đi mới của Lệ Quyên: đưa chính câu chuyện tình cảm ngoài đời vào âm nhạc. Bởi suốt nhiều năm, nữ ca sĩ luôn nổi tiếng với những bản ballad buồn mang màu sắc từng trải, nhưng lại hiếm khi để công chúng nhìn thấy hạnh phúc cá nhân của mình xuất hiện rõ ràng trong các sản phẩm âm nhạc.
Đến năm 2024, Tình chỉ đẹp khi còn dang dở tiếp tục được xem như phần nối dài của Tình chết trong hững hờ. Lần này, dấu ấn của Lâm Bảo Châu thậm chí còn đậm nét hơn khi anh không chỉ xuất hiện trong khung hình mà còn đảm nhận vai trò đạo diễn MV. Cách kể chuyện, màu sắc hình ảnh và cảm xúc của sản phẩm đều cho thấy sự đầu tư rất riêng tư, như thể cả hai đang cùng nhau viết tiếp một câu chuyện tình bằng âm nhạc.
Thế nhưng, điều khiến nhiều người tiếc nuối là cả hai sản phẩm này đều chưa tạo được sức bật quá lớn như kỳ vọng. Chúng vẫn mang đậm chất Lệ Quyên: đẹp, sang trọng, giàu cảm xúc nhưng chưa đủ tạo thành một dấu mốc bùng nổ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ ở giai đoạn mới. Có cảm giác rằng câu chuyện giữa Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu trong âm nhạc vẫn còn dang dở, giống như chính tên gọi Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
Có lẽ vì thế mà thông tin về ca khúc mới Nỗi buồn ơi, vị khách không mời lại khiến công chúng tò mò nhiều đến vậy. Không chỉ bởi đây là lần hiếm hoi Lệ Quyên thừa nhận mình "quá hạnh phúc để hát nhạc buồn", mà còn bởi khán giả bắt đầu tự hỏi rằng nếu Lâm Bảo Châu tiếp tục xuất hiện trong dự án lần này, liệu cả hai sẽ mở ra một chương mới khác hẳn trước đây?
Bởi sau hai MV mang màu sắc chia ly, tổn thương và tiếc nuối, công chúng dường như đang chờ đợi một câu chuyện khác từ cặp đôi. Không còn là những ánh mắt chất chứa buồn đau hay những mối tình dang dở, mà có thể là hình ảnh của sự bình yên, trưởng thành và đồng hành sau nhiều sóng gió. Đó cũng là điều mà khán giả hiếm khi thấy trong âm nhạc của Lệ Quyên - một nữ ca sĩ vốn quá nổi tiếng với những bản tình ca đầy nước mắt.
Nếu Lâm Bảo Châu tiếp tục góp mặt trong sản phẩm mới, đây có thể không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ của người yêu dành cho bạn gái. Nó còn giống như cách cả hai tiếp tục khẳng định sự gắn bó giữa áp lực dư luận và showbiz nhiều biến động. Sau nhiều năm bên nhau, điều công chúng tò mò không còn là chuyện khoảng cách tuổi tác hay những lời bàn tán xung quanh nữa, mà là liệu họ có thể cùng nhau tạo nên một dấu ấn thật sự trong nghệ thuật hay không.
Và biết đâu, chính ca khúc Nỗi buồn ơi, vị khách không mời sẽ trở thành bước chuyển đặc biệt ấy. Một sản phẩm không còn kể về nỗi đau của tình yêu tan vỡ, mà là câu chuyện của một người phụ nữ từng đi qua nhiều tổn thương, để rồi cuối cùng lại thấy mình khó hát nhạc buồn vì đang hạnh phúc. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ đây sẽ là cái kết đẹp hơn cho hành trình âm nhạc mà Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã âm thầm xây dựng suốt thời gian qua.