Âm nhạc

The Weeknd xúc động khi trở lại Hàn Quốc sau 8 năm

Hoài Thương

Sau 8 năm, The Weeknd trở lại Hàn Quốc với hai đêm diễn tại sân vận động Goyang.

Sau 8 năm, The Weeknd trở lại Hàn Quốc với hai đêm diễn tại sân vận động Goyang, Gyeonggi. Nam ca sĩ mang đến một sân khấu hoành tráng, đậm màu sắc tương lai, nhưng điều khiến người hâm mộ xúc động hơn cả lại là những lời yêu thương anh dành cho đất nước từng chứng kiến cột mốc sân vận động đầu tiên trong sự nghiệp.

The Weeknd xúc động khi trở lại Hàn Quốc sau 8 năm Ảnh 1

Tối 7/10, khoảng 54.000 khán giả đã có mặt tại sân vận động Goyang để thưởng thức đêm diễn thuộc khuôn khổ "Hyundai Card Super Concert 28 The Weeknd", nằm trong chuyến lưu diễn thế giới "After Hours Til Dawn" của The Weeknd.

Ngay từ những phút đầu tiên, sân khấu đã gây choáng ngợp với quy mô khổng lồ. Một bức tượng vàng khổng lồ sừng sững ở trung tâm đường băng hình chữ thập, bao quanh là mô hình thành phố. Những cột lửa liên tục bùng lên giữa tiếng reo hò của hàng chục nghìn khán giả, tạo nên khung cảnh đậm chất The Weeknd: vừa tương lai, vừa bí ẩn, vừa mang màu sắc tôn giáo.

Nam ca sĩ xuất hiện trong chiếc mặt nạ kim loại mang phong cách viễn tưởng, phía sau là những nhân vật trùm đầu mặc trang phục đỏ. Nhưng khi chiếc mặt nạ được tháo xuống, Abel Tesfaye xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và có phần e dè. "Các bạn biết đấy, chúng ta có một mối quan hệ đặc biệt", The Weeknd nói với khán giả Hàn Quốc.

Nam ca sĩ sau đó nhắc lại một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp: "Buổi biểu diễn sân vận động đầu tiên trong đời tôi là ở Hàn Quốc". Đó là đêm diễn tại Gocheok Sky Dome, Seoul vào năm 2018. The Weeknd cũng không quên dành lời cảm ơn cho người hâm mộ xứ kim chi, những người đã dành cho anh tình cảm trong suốt nhiều năm. "Hàn Quốc đã dành cho tôi rất nhiều tình yêu ở châu Á trong một thời gian rất dài", anh chia sẻ.

The Weeknd xúc động khi trở lại Hàn Quốc sau 8 năm Ảnh 2

Sự trân trọng của The Weeknd dành cho khán giả Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở những lời nói. Trong suốt đêm diễn kéo dài khoảng hai giờ, nam ca sĩ liên tục nhắc đến "Goyang", "Seoul" và "Korea" giữa các ca khúc. Mỗi lần cái tên Hàn Quốc được cất lên từ giọng hát đầy mê hoặc của The Weeknd, hàng chục nghìn khán giả lại đồng loạt reo hò.

Với 39 ca khúc trong danh sách biểu diễn, The Weeknd gần như không có khoảng nghỉ đáng kể. Anh không sử dụng những đoạn video được thu sẵn để tranh thủ nghỉ giữa các tiết mục mà chủ yếu chỉ dừng lại trong chốc lát để trò chuyện hoặc tương tác với người hâm mộ. Nam ca sĩ di chuyển liên tục trên sân khấu rộng lớn, thể hiện khả năng làm chủ không gian và duy trì giọng hát ổn định trong suốt chương trình. Không ít lần, anh tiến gần về phía khán giả và chủ động đưa micro cho người hâm mộ hát theo.

Âm nhạc synth đặc trưng kết hợp với hệ thống hình ảnh khổng lồ khiến người xem có cảm giác đang bước vào một thế giới siêu thực. Những hiệu ứng trên màn hình lớn liên tục biến sân khấu thành một không gian như trong giấc mơ. Thậm chí, The Weeknd còn chủ động thay đổi lời ca khúc Faith để thể hiện tình cảm dành cho nơi mình đang biểu diễn. Thay vì câu hát "I’m losing my religion every day", anh hát: "I’m finding my religion in Korea today".

Đến khi The Hills vang lên giữa màn pháo hoa và hiệu ứng sân khấu dồn dập, nam ca sĩ một lần nữa chỉ đơn giản hét lên: "Korea!".

The Weeknd xúc động khi trở lại Hàn Quốc sau 8 năm Ảnh 3

Từ hình tượng bí ẩn đến một The Weeknd đầy tình cảm

Ở How Do I Make You Love Me?, những dải ánh sáng trắng thẳng đứng bao quanh đường băng. The Weeknd dang rộng hai tay khi hình ảnh của anh được nhân lên trên màn hình khổng lồ phía sau, tạo nên một khung cảnh đầy tính biểu tượng.

Thế nhưng, bên dưới lớp vỏ hào nhoáng và đôi lúc có phần quyền lực ấy, The Weeknd lại cho thấy một hình ảnh gần gũi hơn. Một nụ hôn gửi tới khán giả, một nụ cười hay động tác tạo hình trái tim khiến khoảng cách giữa ngôi sao quốc tế và 54.000 người phía dưới dường như được thu hẹp.

Khán giả liên tục nhảy múa và hát theo những ca khúc quen thuộc. Những chiếc vòng tay phát sáng đồng loạt chuyển động theo nhịp nhạc, biến toàn bộ sân vận động thành một biển ánh sáng. Những bản hit như Can’t Feel My Face và Save Your Tears đặc biệt nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Chỉ cần giai điệu quen thuộc vang lên, tiếng reo hò đã lập tức lan khắp sân vận động.

Jennie, người từng hợp tác với The Weeknd trong One of the Girls, không xuất hiện trong đêm diễn đầu tiên. Tuy nhiên, khi nam ca sĩ yêu cầu, khán giả Hàn Quốc vẫn đồng thanh hát trọn phần của nữ ca sĩ, ngay cả khi không có phần nhạc nền hỗ trợ. "Các bạn có hiểu tôi yêu các bạn nhiều đến mức nào không?", The Weeknd hét lên. "Chỉ muốn biết thôi - các bạn có yêu tôi nhiều như tôi yêu các bạn không?".

The Weeknd xúc động khi trở lại Hàn Quốc sau 8 năm Ảnh 4

'Tôi sẽ sớm trở lại, tôi hứa!'

Một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất của đêm diễn là khi The Weeknd trình diễn Blinding Lights. Ca khúc đình đám năm 2019 từng trở thành bài hát đầu tiên trong lịch sử đạt 5 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify.

Trong không gian tối, The Weeknd bắt đầu hát mộc một đoạn giai điệu quen thuộc. Sau đó, phần synth dần dần xuất hiện, đẩy cảm xúc của cả sân vận động lên cao trào.

Sau 8 năm chờ đợi, dường như The Weeknd không muốn người hâm mộ Hàn Quốc phải tiếp tục chờ đợi quá lâu để được gặp lại anh. Trong phần trình diễn Save Your Tears, nam ca sĩ hướng về khán giả và tuyên bố: "Tôi sẽ sớm trở lại vì các bạn. Tôi hứa, Hàn Quốc!".

Hai đêm diễn tại Goyang không chỉ đánh dấu lần đầu The Weeknd trở lại Hàn Quốc sau 8 năm mà còn cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa nam ca sĩ và người hâm mộ tại đây. Đáng chú ý, hai đêm diễn dự kiến thu hút tổng cộng khoảng 110.000 khán giả, đồng thời là chương trình thứ 28 thuộc chuỗi "Super Concert" của Hyundai Card. Đây cũng là lần đầu thương hiệu này tổ chức Super Concert sau ba năm, kể từ đêm diễn của Bruno Mars tại Seoul năm 2023.

Với The Weeknd, sân khấu Goyang không đơn thuần là một điểm dừng trong hành trình "After Hours Til Dawn". Đây còn là màn tái ngộ với một thị trường từng ghi dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Và sau những lời hứa sẽ sớm quay lại, có lẽ điều người hâm mộ Hàn Quốc mong chờ nhất lúc này chính là việc lần gặp gỡ tiếp theo giữa họ và The Weeknd sẽ không phải mất thêm 8 năm.

The Weeknd xúc động khi trở lại Hàn Quốc sau 8 năm Ảnh 5
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI