Đêm 31/12/2025, khi khán giả khắp nơi háo hức đón chào năm mới 2026, các đài truyền hình Trung Quốc đồng loạt tổ chức đại tiệc âm nhạc hoành tráng. Tuy nhiên, thay vì mang đến không khí sôi động và mãn nhĩ, hàng loạt sân khấu lại trở thành "thảm họa" khiến người xem phải liên tục đổi kênh vì... quá khó nghe.
Trọng tâm của các đêm giao thừa luôn là phần biểu diễn âm nhạc, nhưng năm nay dường như không đài nào khiến khán giả thật sự hài lòng. Nhiều tiết mục bị chê "thật không ra thật, giả chẳng ra giả", còn chất lượng âm thanh và giọng hát thì "thất thủ" toàn tập.
Trên Dragon TV, nhóm Chopstick Brothers gây thất vọng lớn khi trình bày lại ca khúc nổi tiếng Little Apple cùng các em nhỏ. Không chỉ quên lời, hát lệch nhịp mà bầu không khí lại kém sôi động, khiến khán giả ngán ngẩm. Đến ca khúc Father sau đó, nhiều người còn thẳng thắn nhận xét: "Thà giả hát còn đỡ khó nghe hơn".
Trong khi đó, Đài truyền hình Giang Tô cũng không khá hơn. Dù nhiều tiết mục là hát thật, nhưng âm thanh và hình ảnh lại không đồng bộ, khiến khán giả lầm tưởng là hát nhép. Một số phần trình diễn còn để xảy ra sự cố kỹ thuật, tiếng nhạc và giọng hát "đánh nhau", khiến trải nghiệm nghe nhìn trở nên hỗn loạn.
Nhiều sân khấu mời dàn ca sĩ kỳ cựu như Trương Tín Triết (Jeff Chang), La Thái Hữu (Lo Ta-yu), hy vọng khơi dậy "ký ức thanh xuân" cho khán giả. Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi. Giọng hát đã yếu đi theo thời gian, kỹ năng biểu diễn cũng không còn sắc bén. Một số tiết mục bị nhận xét là "phá hỏng ký ức đẹp", khi thần tượng một thời hát sai nhịp, hụt hơi hoặc nói không rõ lời.
Tuy cố gắng duy trì tính "live", nhưng Đài truyền hình Hồ Nam cũng không tránh khỏi những màn hát thật nhưng lệch tông. Đặng Siêu quá sung khi biểu diễn nên không tránh khỏi chênh phô, trong khi Mạnh Tử Nghĩa lại bị chê "không cứu nổi bằng auto-tune". Dân mạng còn hài hước chỉ ra khoảnh khắc nữ diễn viên cầm micro sát mũi như sợ bị phát hiện hát nhép.
Cô nàng còn kết hợp cùng Vương Tinh Việt trong một tiết mục nhảy, song cả hai bị đánh giá "nhiệt huyết có, năng lực chưa đủ", khiến khán giả khuyên "năm sau cứ chuyên tâm đóng phim thì hơn".
Đêm giao thừa vốn là dịp sum vầy, khép lại năm cũ bằng những khoảnh khắc thăng hoa. Thế nhưng, các sự cố hát phô, quên lời và giả hát năm nay khiến không ít khán giả tiếc nuối. Hy vọng năm 2026, làng giải trí Hoa ngữ sẽ mang đến những sân khấu chân thành, chuyên nghiệp và truyền cảm hứng hơn để người nghe không chỉ thấy "ồn ào", mà thật sự cảm nhận được niềm vui của âm nhạc.