BLACKPINK đang trong hành trình chinh phục khán giả toàn cầu với chuyến lưu diễn DEALINE. Trong đêm diễn tại New York - một trong những điểm dừng chân lớn nhất, Jisoo tiếp tục gây chú ý khi đảm nhiệm phần biểu diễn solo. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi về thần thái sân khấu và sự trưởng thành trong phong cách, nữ thần tượng lại vướng vào một làn sóng tranh cãi không đáng có, liên quan đến trang phục.
Theo đó, bộ trang phục biểu diễn solo của Jisoo trong chặng New York đến từ thương hiệu danh tiếng Tommy Hilfiger. Tuy nhiên, thay vì được khen là sang trọng hay sáng tạo, chiếc váy lại bị một bộ phận khán giả chỉ trích là "thiếu điểm nhấn", "lạc tông với sân khấu", thậm chí còn bị gán mác "xấu đến mức chỉ được tha thứ vì Jisoo mặc lên đẹp".
Sự việc nhanh chóng tạo nên một cuộc tranh luận xoay quanh việc stylist và thương hiệu thời trang có đang "lười biếng" trong việc tạo dấu ấn cho Jisoo - người vốn nổi bật nhờ vẻ đẹp cổ điển và thần thái thanh lịch. Nhiều fan bày tỏ sự thất vọng vì cho rằng, một nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế như Jisoo xứng đáng nhận được sự đầu tư chỉn chu hơn, thay vì phải "gồng gánh" những thiết kế trung bình nhờ ngoại hình.
Bên cạnh chiếc váy, một động tác vũ đạo giữa Jisoo và vũ công nam trong một đêm diễn trước đó cũng gây bão mạng xã hội. Trong phần biểu diễn cá nhân, "chị cả" BLACKPINK" có màn tương tác thân mật ở mức vừa phải với bạn diễn, đúng chuẩn một sân khấu biểu cảm và nghệ thuật.
Tuy nhiên, ngay lập tức, cộng đồng mạng Hàn Quốc chia làm hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng vũ đạo này không phù hợp với hình tượng "nữ thần dịu dàng" mà Jisoo từng xây dựng. Bên còn lại lên tiếng chỉ trích sự khắt khe có phần lỗi thời của một bộ phận khán giả. Một số bình luận còn lên án tiêu chuẩn kép trong ngành công nghiệp giải trí, khi những nghệ sĩ nam có thể dễ dàng thực hiện các vũ đạo thân mật mà không bị xét nét, trong khi nghệ sĩ nữ luôn bị bó buộc trong khuôn mẫu "ngây thơ, trong sáng". Đáng nói, Jisoo không hề có động tác nào quá đà hay phản cảm, nhưng vẫn trở thành mục tiêu của những lời lẽ nặng nề.
Từ chiếc váy bị chê đến động tác vũ đạo bị soi, dễ thấy rằng Jisoo đang chịu sức ép từ kỳ vọng quá lớn của công chúng không chỉ là sự kỳ vọng ở đẳng cấp sân khấu mà còn ở việc… giữ nguyên hình ảnh. Việc một nghệ sĩ bước qua tuổi 30 vẫn bị yêu cầu phải "giữ hình tượng", tránh gợi cảm, tránh táo bạo đã đặt ra câu hỏi: Bao giờ công chúng mới thực sự cho phép nghệ sĩ nữ được trưởng thành?
BLACKPINK là nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới, nhưng điều đó không đồng nghĩa các thành viên của họ được tự do hoàn toàn trong biểu hiện cá nhân. Những tranh cãi như lần này với Jisoo cho thấy, công cuộc phá bỏ định kiến giới trong ngành giải trí vẫn còn là chặng đường dài.