Trong lần hội ngộ hiếm hoi của những nghệ sĩ từng gắn bó dưới mái nhà YG Entertainment, thành viên Dara (Sandara Park) của 2NE1 đã chia sẻ một kỷ niệm bất ngờ liên quan đến Taeyang. Nữ ca sĩ tiết lộ nam thần tượng từng là thành viên đầu tiên của BIGBANG khiến cô phải bật khóc.
Ngày 3/7, kênh YouTube 'Zip Daesung' (do Daesung dẫn dắt) đăng tải tập mới với sự góp mặt của SE7EN, Sandara Park và Gong Minzy. Đây đều là những nghệ sĩ thuộc thế hệ đầu của YG Entertainment, cùng nhau ôn lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian còn hoạt động chung tại công ty.
Trong cuộc trò chuyện, các khách mời hồi tưởng về quãng thời gian làm thực tập sinh. Họ ví nữ ca sĩ Gummy như "người mẹ", còn SE7EN giống như "người cha" của đại gia đình YG vì luôn quan tâm, chăm sóc các đàn em.
Khi nhắc đến BIGBANG, các thành viên 2NE1 lại có một góc nhìn hoàn toàn khác. Thay vì được các đàn anh chiều chuộng, họ thường xuyên trở thành "nạn nhân" của những trò trêu chọc tinh nghịch. SE7EN tiết lộ hai thành viên nghịch ngợm nhất nhóm chính là G-Dragon và Taeyang.
Theo nam ca sĩ, trái ngược với hình ảnh điềm đạm trên truyền hình, Taeyang ngoài đời lại là người thường xuyên trêu chọc các đàn em nữ nhất, khiến không khí trường quay ngập tràn tiếng cười.
Chia sẻ thêm về câu chuyện này, Sandara Park khiến mọi người bất ngờ khi nói đùa rằng Taeyang là "thành viên BIGBANG đầu tiên làm tôi khóc". Nữ ca sĩ kể có thời điểm cô bị đàn anh trêu nhiều đến mức phải chạy từ phòng tập nhảy vào nhà vệ sinh để khóc. Sau khi chứng kiến Sandara thực sự rơi nước mắt, Taeyang mới bắt đầu biết chừng mực hơn trong những lần đùa giỡn sau đó.
Không chỉ Sandara Park, Gong Minzy cũng tiết lộ bản thân từng bật khóc vì G-Dragon. Câu chuyện của hai thành viên 2NE1 khiến các nghệ sĩ thuộc "thế hệ vàng" của YG không khỏi đồng cảm, đồng thời hé lộ những ký ức vừa hài hước vừa đáng nhớ trong thời kỳ cùng nhau trưởng thành dưới mái nhà chung YG Entertainment.
Nhìn chung, các chia sẻ đều được kể lại với giọng điệu hài hước, cho thấy đây là những kỷ niệm thời thực tập sinh và mới ra mắt, phản ánh sự thân thiết giữa các nghệ sĩ hơn là mâu thuẫn nghiêm trọng.