Sau nhiều năm vướng vào cuộc chiến pháp lý căng thẳng với cơ quan thuế Tây Ban Nha, Shakira cuối cùng đã nhận được phán quyết có lợi từ Tòa án Quốc gia nước này. Nữ ca sĩ người Colombia được tuyên vô tội trong cáo buộc gian lận thuế liên quan đến năm tài chính 2011, đồng thời cơ quan thuế bị yêu cầu hoàn trả cho cô khoảng 60 triệu euro, bao gồm tiền thuế, tiền phạt và lãi suất.
Ngay sau phán quyết được công bố, giọng ca “Hips Don’t Lie” đã lên tiếng chia sẻ cảm xúc sau gần một thập kỷ đối mặt với áp lực pháp lý và truyền thông. Trong tuyên bố gửi báo chí, nữ nghệ sĩ cho biết cô đã phải trải qua những năm tháng “đầy đau đớn” vì liên tục bị công kích công khai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần cũng như cuộc sống gia đình.
Theo Shakira, tòa án đã làm rõ rằng không tồn tại bất kỳ hành vi gian lận nào như cáo buộc trước đó. Cô nhấn mạnh cơ quan chức năng chưa từng chứng minh được những gì họ khẳng định, bởi “đó không phải là sự thật”. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng bản thân đã bị đối xử như một người có tội trong suốt quá trình điều tra.
Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha cho biết cơ quan thuế không thể chứng minh nữ ca sĩ đã lưu trú tại Tây Ban Nha đủ 183 ngày trong năm 2011, điều kiện tối thiểu để xác định tư cách cư trú thuế theo quy định của nước này. Vì không đủ cơ sở pháp lý, các khoản phạt áp dụng với cô vào năm 2021 bị xem là không hợp lệ.
Dù vậy, đại diện cơ quan thuế Tây Ban Nha xác nhận sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Điều đó đồng nghĩa khoản tiền hoàn trả cho Shakira vẫn chưa thể được giải ngân cho đến khi có phán quyết cuối cùng.
Trong phát biểu của mình, nữ ca sĩ cũng bày tỏ hy vọng vụ việc sẽ trở thành tiếng nói đại diện cho nhiều công dân khác đang phải đối mặt với áp lực từ hệ thống pháp lý. Cô cho rằng không ít người bị đặt vào tình thế phải tự chứng minh sự vô tội, kéo theo tổn thất lớn về tinh thần lẫn tài chính.
Đây không phải lần đầu Shakira đối mặt với tranh chấp thuế tại Tây Ban Nha. Trước đó, vào năm 2023, cô từng đạt thỏa thuận với công tố viên trong một vụ án khác liên quan đến giai đoạn từ 2012 đến 2014 và đồng ý nộp phạt hơn 7 triệu euro để khép lại vụ việc.
Trong hơn một thập kỷ, nữ nghệ sĩ toàn cầu có nhiều năm sinh sống tại Tây Ban Nha khi còn gắn bó với cựu danh thủ Gerard Piqué. Cả hai có hai con chung trước khi chính thức chia tay vào năm 2022.