Âm Nhạc

SuperM chính thức tái xuất với '100': Baekhyun giành spotlight, tổng thể MV chưa 'đã'!

Đậu Đậu
Chia sẻ

Đây là lần trở lại đầu tiên của SuperM sau hơn 10 tháng kể từ khi ra mắt Jopping.

CHECK KPOP HOT SONGS MỖI NGÀY ĐỂ CHẮC CHẮN BẠN KHÔNG BỎ LỠ BẤT CỨ DỰ ÁN ÂM NHẠC “KHỦNG” NÀO TỪ LÀN SÓNG HALLYU.

Trưa 14/8 (Giờ Việt Nam), nhóm nhạc "khủng long" của SM.ent - SuperM đã chính thức phát hành sản phẩm comeback 100. Đây là lần trở lại đầu tiên của nhóm sau hơn 10 tháng kể từ khi ra mắt Jopping. Thế nên không quá khó hiểu khi người hâm mộ đặt kỳ vọng rất nhiều cho màn tái xuất của SuperM.

So với Jopping, 100 tiếp tục là một bản EDM hầm hố đậm chất SM Entertainment. Tuy nhiên, phần âm nhạc lần này lại "dữ dội" hơn khi được pha trộn âm hưởng dupstep với những âm thanh vô cùng "gắt". Nếu ai thật sự chuộng thể loại này thì đây sẽ là một cực phẩm, nhưng đối với những người "đầu óc yếu" thì sẽ dễ dàng bị cảm giác... mệt mỏi. 

Điểm nhấn sáng giá nhất của 100 chắc chắn là phần vocal của dàn "gà" SM Entertainment. Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn phải kể đến những màn khoe nốt cao "thần sầu" của Beakhyun.

Trong khi đó, điểm ăn tiền ở MV lại chính là phần vũ đạo. Tổng thể vũ đạo xuyên suốt 100 thật sự khiến người xem đã mắt. Bởi vì quy tụ những cái tên thực lực từ SM Entertainment, thế nên việc nhảy nhót chắc chắn luôn luôn được "bao" về mặt chất lượng.

Thế nhưng ngoài vũ đạo ra thì hình ảnh, bối cảnh trong MV 100 khá... chán đời. Tạo hình của các thành viên không mấy ấn tượng nếu không muốn nói là quá nhạt nhẽo, background lại mang đến cảm giác đơn điệu, không xứng đáng với sự trở lại của một nhóm nhạc "khủng long" nhà SM.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là sản phẩm mở đường của SuperM trong lần trở lại này. Những điều hay ho nhất có lẽ vẫn còn nằm ở timeline sắp tới với vô vàn những điều kỳ thú.

Xem thêm: SuperM tung teaser MV đầu tiên cho '100': Quả nhiên là 'phi vụ đầu tư' lớn nhất của SM trong 2020

Chia sẻ

Bài viết

Đậu Đậu

Tin mới nhất