Âm Nhạc

Sự trở lại của Noo Phước Thịnh đã đủ 'đô'?

Đậu Đậu
Chia sẻ

Nhiều người thấy sự hấp tấp nằm trong "con Át chủ bài" mới tung từ Noo Phước Thịnh. Vô tình hay cố ý để làm tò mò chương sau? Cái này chắc chỉ Noo Phước Thịnh biết.

Ngay từ khi thông tin Noo Phước Thịnh rục rịch trở lại làng nhạc, khán giả đã không khỏi tò mò nam ca sĩ sẽ hát gì và làm gì. Suốt từ thời điểm tung poster cho đến ngày MV chính thức lên sóng, Noo Phước Thịnh đã chơi chiêu "tung hỏa mù" với hàng loạt những "nút thắt" chờ người mở. Noo Phước Thịnh bước đầu đã thành công khi câu kéo được sự tò mò từ khán giả, thế nhưng khi sản phẩm chính thức được công bố, đền đáp nam ca sĩ dành cho mọi người liệu đã đủ đô?

Sự trở lại của Noo Phước Thịnh đã đủ 'đô'? Ảnh 1

Noo Phước Thịnh x Vương Anh Tú: Phép cộng mới nhưng kết quả chưa tròn

Như "chính chủ" đã chia sẻ, Em đã thương người ta hơn anh là ca khúc được Noo Phước Thịnh chọn lựa sau nhiều lần "lỡ duyên" với nhạc sĩ Vương Anh Tú. Thế nên sự trông đợi mà khán giả dành cho "phép cộng mới" này hoàn toàn là điều có thể đoán được.

Noo Phước Thịnh Ảnh 2

Noo Phước Thịnh hát ballad hay thì không có gì lạ, bởi trong sự nghiệp của nam ca sĩ đã có quá nhiều bản tình ca trở thành hit. Nhưng màu nhạc của Vương Anh Tú khi qua giọng hát của Noo Phước Thịnh mới chính là điều khiến người ta cảm thấy tò mò và muốn tìm nghe.

Noo Phước Thịnh Ảnh 3

Nếu là một người thường xuyên nghe nhạc Vương Anh Tú, sẽ dễ dàng nhận ra sự đặc trưng nằm ở phần điệp khúc trong những sáng tác của nam ca sĩ này: Lyric rất ít kẽ hở và melody sẽ nối  nhau liên tục từ câu này kéo sang câu khác. Và tất cả những điều này chắc chắn đã được mang vào ca khúc mới của Noo Phước Thịnh.

Tổng thể, đây sẽ là một ca khúc dễ nghe, dễ thuộc và dễ buồn dành cho người nghe nhạc nói chung. Phần hòa âm của bản phối được xây dựng phảng phất một chút nét xưa cũ của âm nhạc thời Làn sóng xanh, mang đến cảm giác thích thú giữa thời buổi ai ai cũng chạy theo xu hướng thế giới.

Phần lyric của ca khúc cũng là điểm "ăn tiền" với những câu hát thật, đời và không hoa mỹ hóa. "Mới yêu luôn dành nhiều lời có cánh. Dẫu trời mưa cũng hoá trong xanh. Giờ nhận ra chẳng đẹp như trong sách dứt nhau mọi cách", có thể thấy được Noo Phước Thịnh cũng đã nắm được thị hiếu khán giả trong thời gian gần đây, để lọc bớt những câu từ "bồng bềnh" quá mức để đưa vào bài hát.

Noo Phước Thịnh Ảnh 4

Thế nhưng đặt trường hợp là người kỳ vọng ca khúc của Noo Phước Thịnh sau gần 10 tháng kể từ I'm Still Loving You, kết quả nhận về sẽ không như mong đợi. Nếu so với những bản ballad gần nhất của Noo Phước Thịnh là Những kẻ mộng mơThương em là điều anh không thể ngờ, Em đã thương người ta hơn anh chưa thật sự bứt phá.

Noo Phước Thịnh Ảnh 5

Phần giai điệu khá dễ đoán vì mang thương hiệu Vương Anh Tú cũng như thiếu đi cao trào. Có lẽ nhiều người sẽ mong chờ một đoạn Bridge (Phần chuyển cuối bài) dữ dội, bùng nổ hơn, thế nhưng Noo Phước Thịnh lại bỏ qua điều này. Chính vì không có Bridge, cảm giác bài hát sẽ bị ngắn đi và không trọn vẹn nếu như nhập tâm nghe từ đầu chí cuối. Nhưng bù lại, giọng hát từ Noo Phước Thịnh vẫn là "cứu cánh" mạnh mẽ. Sự thổn thức, dằn vặt một cách yếu ớt, tuyệt vọng của chàng trai đã được truyền tải ấn tượng qua cách thể hiện đầy tự sự từ Noo Phước Thịnh.

Noo Phước Thịnh Ảnh 6

Chấm điểm: 7/10.

Bối cảnh + Màu MV xuất sắc, nhưng cốt truyện lại hơi khiên cưỡng

Lấy bối cảnh đậm chất HongKong như trong những bom tấn điện ảnh của TVB, Em đã thương người ta hơn anh là một trải nghiệm thực sự mới mẻ so với các MV trước đây từ Noo Phước Thịnh. Ngay từ teaser, khán giả đã không khỏi xúc động trước không khí hoài cổ bởi những ký ức về thời kỳ hoàng kim của dòng phim TVB du nhập vào Việt Nam.

Noo Phước Thịnh Ảnh 7

Ngay từ cảnh mở màn của MV, khung cảnh những khu phố đặc trưng của HongKong được hiện lên vô cùng rõ nét. Từ ánh sáng, xe cộ cho đến các biển báo, bảng hiệu đều mang đến hiệu ứng thị giác tuyệt vời, không hề nửa vời như một số sản phẩm cũng đi theo trào lưu hoài cổ nhưng làm chưa tới. Chắc chắn Noo Phước Thịnh đã cùng với e-kip của mình nghiên cứu kỹ càng, để mang đến những góc máy, những hình ảnh chân thật nhất về mặt bối cảnh trong MV.

Noo Phước Thịnh Ảnh 8
Noo Phước Thịnh Ảnh 9

Tuy nhiên, việc khai thác cốt truyện quá nhiều nút thắt trong thời lượng ngắn ngủi chỉ tầm hơn 6 phút lại mang về kết quả chưa tốt. Phần mở đầu quá lê thê trong khi phần "tháo nút thắt" lại diễn ra quá nhanh sẽ khiến người xem ít nhiều không-load-kịp. Chắc chắn phải xem đi xem lại nhiều lần, người ta mới nhận ra được nhân vật của Noo Phước Thịnh và những hành động đang diễn ra.

Noo Phước Thịnh Ảnh 10
Noo Phước Thịnh Ảnh 11

Nhưng điều gây khó hiểu nhất chính là việc Noo Phước Thịnh "gài hàng" nam phụ để nhận lấy một viên đạn từ nữ chính, đây là hành động từ một cảnh sát? Trong trường hợp này có thể hiểu theo 2 chiều hướng: 1 là Noo Phước Thịnh thật lòng yêu nhân vật nữ và không muốn bất kỳ ai tiếp cận cô, 2 là nam phụ cũng có một thân phận đặc biệt để nam chính buộc lòng phải ra tay như vậy. Tuy nhiên, do cách truyền tải có phần hấp tấp đã mang đến cảm giác khá kiên cưỡng và chưa thuyết phục. 

Noo Phước Thịnh Ảnh 12
Noo Phước Thịnh Ảnh 13
Noo Phước Thịnh Ảnh 14
Noo Phước Thịnh Ảnh 15
Noo Phước Thịnh Ảnh 16

Phân đoạn kể về tình cảm mà nam phụ dành cho Noo Phước Thịnh có lẽ là điểm sáng nhất MV. Thế nhưng cách dẫn dắt nhạt nhòa, thiếu chiều sâu khiến nhiều người cảm giác "làm cho có". Giá như phân đoạn này được đạo diễn kéo dài thêm thời lượng và tăng thêm đất diễn cho diễn viên, nhiều khả năng sẽ lấy được nước mắt người xem.

Bởi ngay từ những hình ảnh nam phụ hồi tưởng về quá khứ, trong đầu người xem ắt hẳn đã vẽ ra những viễn cảnh về một chuyện tình đam mỹ. Thậm chí, cái ôm Noo Phước Thịnh dành cho nam phụ cũng khiến nhiều người "quắn quéo", vì đây có lẽ là lần đầu tiên nam ca sĩ "công khai" thân mật bên trai lạ. Thế nhưng từ việc "bẻ lái" rồi "bo cua" ngược lại, Noo Phước Thịnh khiến khán giả cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối cho cái chết quá sức nhanh gọn của nam phụ mà nguyên nhân lại xuất phát từ chính người mình thương.

Noo Phước Thịnh Ảnh 17
Noo Phước Thịnh Ảnh 18
Noo Phước Thịnh Ảnh 19
Noo Phước Thịnh Ảnh 20

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đây chính là ý đồ từ phía Noo Phước Thịnh. Bởi cuối MV, nam ca sĩ đã úp mở về phần tiếp theo cho câu chuyện, nên hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc nội dung sẽ được khai thác kỹ càng, chi tiết hơn với những plot twist mới để bù đắp cho sự chưa hài lòng từ khán giả.

Noo Phước Thịnh Ảnh 21

Chấm điểm: 6/10.

Tạm kết

Như đã chia sẻ trước đó, MV Em đã thương người ta hơn anh chưa phải là "trùm cuối" trong dự án trở lại của Noo Phước Thịnh. Thế nên sản phẩm lần này có thể được xem như một bước thăm dò thị hiếu để Noo Phước Thịnh có thể hoàn hảo hơn trong dự án tiếp theo của câu chuyện này.

Bước đầu, Noo Phước Thịnh đã thành công trong việc khẳng định sức hút của mình giữa lúc thị trường âm nhạc đang sôi động. Bằng chứng là ca khúc đang thăng hạng mạnh mẽ trên các BXH lớn nhỏ, trong khi đó MV cũng bắt đầu xuất hiện trong top trending để "đối đầu" với những nhân vật "sừng sỏ".

Bên cạnh đó, Noo Phước Thịnh cũng đã hé lộ về dự án âm nhạc tiếp theo Noo's Chill Night - Chuỗi show hát live hoành tráng nhất của nam ca sĩ trong năm 2020. Với sự đầu tư mạnh mẽ về phần thị giác và thính giác, cùng với MV Em đã thương người ta hơn anh, chuỗi đêm nhạc này hứa hẹn sẽ là "cú nổ" đáng nhớ của Noo Phước Thịnh trong những tháng cuối của năm 2020.

Sự trở lại của Noo Phước Thịnh đã đủ 'đô'? Ảnh 22

Xem thêm: Noo Phước Thịnh ra mắt MV mới: Vừa mới cảnh 'giường chiếu' cùng nữ chính, đã suýt có luôn nụ hôn với... bạn diễn nam

Chia sẻ

Bài viết

Đậu Đậu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất