Âm Nhạc

Street Dance of China 4: Lay Trương Nghệ Hưng giống Vương Nhất Bác ở điểm này

Cao Phương Nga - CTV
Chia sẻ

Thắng hay thua với Lay và Vương Nhất Bác chỉ là thứ phụ.

Vào ngày 2 tháng 8, Youku đã phát hành áp phích và các cuộc phỏng vấn với bốn đội trưởng của Street Dance of China 4. Trong các poster, mỗi đội trưởng có linh thú của riêng mình. Đội Lay là một con rồng đỏ, đội Henry là một con hổ bay, đội Han Geng là một con sói, và đội Vương Nhất Bác là báo.

Lay và Vương Nhất Bác, với tư cách là đội trưởng đã tham gia mùa giải trước, vẫn là tâm điểm của sự chú ý lần này, nhưng lần này theo quan điểm của họ, thắng hay thua chỉ là phụ.

Vương Nhất Bác là đội trưởng của Làn Sóng Bùng Nổ đã giành chiến thắng trong mùa trước, điều anh mong muốn nhất trong một mùa giải không phải là thắng hay thua, mà là giữ vững mục đích học tập.

Bởi vì mùa giải năm nay, ban tổ chức đã tốn rất nhiều công sức để mời rất nhiều người chơi ở nước ngoài, thậm chí có người còn là "tài liệu học nhảy sống" của Vương Nhất Bác khi anh còn nhỏ.

Là một nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu, sức hấp dẫn trên sân khấu của Vương Nhất Bác nằm ở khả năng hát và nhảy, điều thu hút nhất của anh chính là vũ đạo mạnh mẽ của mình. Chưa kể trong làng giải trí, Vương Nhất Bác thuộc hàng xuất sắc trong số các vũ công chuyên nghiệp.

Vương Nhất Bác cũng kể về những trải nghiệm thời thơ ấu của mình, nói rằng anh không có nhiều cơ hội để dạy với giáo viên vào thời điểm đó, vì vậy anh nghĩ rằng lần này là một cơ hội hiếm có. 

Vương Nhất Bác muốn kết bạn với những "nam thần" vĩ đại này và học hỏi từ họ để nâng cao khả năng vũ đạo của mình, sự chung sống đầy hoài bão và khiêm tốn này chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm tốt cho khán giả trong chương trình.

Lay, với tư cách là một người kỳ cựu, có tư duy cao hơn để giúp đỡ cho các vũ công.  Nếu điệu nhảy phong cách dân tộc của Lay có thể được các vũ sư nước ngoài công nhận, tin rằng các vũ công khác ở nước ngoài cũng sẽ công nhận nó, đó sẽ là một đầu ra tích cực rất mạnh mẽ cho văn hóa.

Lay đã chọn nhiều điệu nhảy mang yếu tố phong cách dân tộc từ mùa trước, bao gồm linh thú lần này cũng là một con rồng đỏ, rất đặc trưng của phong cách Trung Quốc.

Là một đại sứ tuyên truyền hip-hop, Lay không chỉ quảng bá hip-hop tại cuộc thi mà còn có thể nghĩ đến việc quảng bá văn hóa Trung Quốc bằng ảnh hưởng của chính mình. 

Như đồng đội của Ngô Diệc Phàm, Lay, trở về từ Hàn Quốc và trở thành lưu lượng sớm nhất. Tuy nhiên, Lay đã trở nên ổn định hơn, các bài hát và điệu nhảy đã phát triển theo nhiều cách. Lay đang làm việc chăm chỉ và tự nhiên.

Trong số hai đội trưởng còn lại, Henry là đội trưởng đầu tiên tham gia biểu diễn, anh tràn đầy tươi mới, chắc hẳn là người nặng ký nhất.

Henry là người Canada, nhưng anh đã ra mắt tại Hàn Quốc và phát triển ở Trung Quốc trong những năm gần đây.  Henry rất giỏi về âm luật.

Người cuối cùng là Han Geng, đây là một cựu binh. Là đội trưởng đã tham gia phần 1 và 2, anh đã quay trở lại một lần nữa. Người ta ước tính rằng Han Geng cũng rất thích những bậc thầy từ nước ngoài, và đối với anh, anh đã rất quen thuộc rồi với chương trình. Thắng thua hoàn toàn không phải quan tâm, thứ Han Geng muốn thấy vẫn là một màn nhảy đẳng cấp.

Bốn đội trưởng có tâm lý khác nhau, nhưng điểm chung là họ đều muốn tự mình mang lại hiệu ứng sân khấu tốt hơn. Street Dance of China 4 là một chương trình mang tính cạnh tranh, phải dựa vào sức lực của bản thân để trở nên thú vị hơn là sự cường điệu, đây cũng là lý do tại sao chương trình tnày được đánh giá cao, và hy vọng rằng mùa giải này vẫn sẽ có hiệu ứng rất tốt.

Chia sẻ

Bài viết

Cao Phương Nga - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất