Trong tập thứ hai của podcast Friends Keep Secrets, Selena Gomez đã có những chia sẻ hiếm hoi về mong muốn xây dựng một gia đình đông đúc bên người bạn đời, nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco. Nữ ca sĩ 33 tuổi xuất hiện trong chương trình do chính Blanco, 37 tuổi, cùng rapper Lil Dicky (tên thật Dave Burd) và vợ anh, Kristin Batalucco, đồng dẫn.
Trong cuộc trò chuyện phát sóng ngày 3/3, chủ đề về con cái được mở ra một cách tự nhiên. Khi Blanco đặt câu hỏi về số lượng con mong muốn, Lil Dicky cho biết anh nghĩ đến “một, tối đa là hai”, trong khi Batalucco nghiêng về con số ba. Đáp lại, Selena Gomez thẳng thắn bày tỏ: “Tôi muốn có bốn đứa, nhưng điều đó có lẽ khó xảy ra”.
Nữ nghệ sĩ, người đã kết hôn với Blanco vào tháng 9/2025 tại Santa Barbara, California tiết lộ mong ước này không chỉ xuất phát từ khao khát làm mẹ, mà còn gắn với một hình ảnh điện ảnh khiến cô không thể quên. Đó là bộ phim Giáng sinh The Family Stone, tác phẩm xoay quanh những mối quan hệ gia đình nhiều sắc thái khi các thành viên sum họp dịp lễ. Trong phim, cố diễn viên Diane Keaton vào vai người mẹ trung tâm của đại gia đình, nhân vật khiến Gomez liên tưởng đến chính bà ngoại của mình.
Chia sẻ trên podcast, Gomez cho biết cô đặc biệt ấn tượng với cảnh cả gia đình quây quần bên bàn ăn tối, khoảnh khắc vừa ấm áp, vừa chan chứa cảm xúc. Khi Lil Dicky thừa nhận chưa xem bộ phim, Gomez và Blanco đã cùng mô tả đây là tác phẩm “ngọt ngào”, “cảm động” nhưng cũng không thiếu những phân đoạn lắng đọng. Với nữ ca sĩ, đó là hình ảnh cô mong một ngày được tái hiện trong chính cuộc đời mình.
“Một ngày nào đó, khi tôi bằng tuổi nhân vật ấy, tôi muốn được chứng kiến cảnh tượng đó tại bàn ăn của mình”, Gomez bộc bạch. Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh rằng mọi thứ đều phụ thuộc vào số phận. “Nếu chúng tôi chỉ có một đứa con thôi, điều đó cũng ổn. Tôi không biết trước được. Nhưng giấc mơ của tôi là tất cả cùng ngồi quanh bàn, con cái, bạn đời của chúng, hay thậm chí những người còn độc thân tạo nên một tập thể đầy màu sắc”.
Kristin Batalucco gọi đó là “một cộng đồng gia đình”, còn Gomez hài hước nói thêm rằng quãng thời gian nuôi dạy con chắc chắn sẽ “hỗn loạn” trước khi mọi thứ đi vào quỹ đạo.
Trước khi chính thức về chung một nhà, Benny Blanco từng chia sẻ với tạp chí InStyle vào tháng 6/2025 rằng anh “mơ ước và cầu nguyện mỗi ngày” để được làm cha. “Tôi yêu trẻ con, tôi thích làm chú. Nhưng tôi thực sự muốn trở thành một người bố, nếu Chúa cho phép”, anh nói.
Những chia sẻ chân thành trên Friends Keep Secrets cho thấy, phía sau ánh hào quang của một trong những ngôi sao nhạc pop thành công nhất thế hệ, Selena Gomez đang hướng đến một giấc mơ rất đời thường: một mái ấm đông vui, nơi tiếng cười và sự gắn kết trở thành điều quý giá nhất.