Từ ngày 6 đến 7 tháng 10, Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh (Tổ Chim) bừng sáng trong ánh đèn rực rỡ với buổi hòa nhạc “Uncharted Waters 5: The Monkey King Makes Trouble in Heaven” của Trương Nghệ Hưng. Chương trình không chỉ là một sự kiện âm nhạc mà còn là bữa tiệc thị giác, thính giác mang đậm dấu ấn văn hóa, nơi truyền thống Trung Hoa được hòa quyện cùng nhạc pop hiện đại, thu hút hàng chục nghìn khán giả.
Lấy cảm hứng từ hình tượng Tôn Ngộ Không, biểu tượng bất khuất trong văn học cổ điển, Trương Nghệ Hưng đã dẫn dắt khán giả vào hành trình phiêu lưu giữa “Thiên đình” của nghệ thuật, nơi âm nhạc, công nghệ và văn hóa gặp gỡ. Đặc biệt, buổi biểu diễn được dàn dựng bởi ê-kíp đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu, người từng đứng sau nhiều sự kiện nghệ thuật mang tầm quốc gia. Nhờ đó, mỗi tiết mục không chỉ được trình diễn mà còn được “kể chuyện” bằng ngôn ngữ hình ảnh, âm thanh và cảm xúc.
Mở màn chương trình là bức tranh cuộn kỹ thuật số “A Thousand Miles of Rivers and Mountains”, một biểu tượng hội họa kinh điển của Trung Hoa cổ. Sân khấu rộng hàng ngàn mét vuông được biến hóa thành không gian nghệ thuật ba chiều, tái hiện khung cảnh núi sông hùng vĩ bằng công nghệ kỹ thuật số thời gian thực. Những nét vẽ trên bức tranh dường như sống dậy, như thể nền văn minh ngàn năm đang được đánh thức giữa lòng thế kỷ 21. Đây không chỉ là một màn trình diễn thị giác, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tinh thần “kế thừa và tái sinh” văn hóa truyền thống.
Âm nhạc trong chương trình là sự kết hợp khéo léo giữa nhạc cụ dân tộc như đàn nhị, đàn suona với âm thanh điện tử hiện đại. Trương Nghệ Hưng còn đưa giai điệu của đại ca dân tộc Đồng vào phối khí quốc tế, tạo nên chất liệu âm nhạc vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Sự pha trộn ấy mở ra hướng đi mới cho M-POP, phong cách âm nhạc mang đậm bản sắc Trung Hoa mà anh đang theo đuổi.
Không dừng lại ở âm nhạc, ê-kíp của Trương Nghệ Mưu còn tận dụng triệt để công nghệ sân khấu hiện đại: từ ánh sáng laser, hình ảnh AI cho đến kết xuất kỹ thuật số thời gian thực. Toàn bộ hệ thống âm thanh, hình ảnh được đồng bộ hóa để khán giả có cảm giác như “con người bước vào tranh, tranh chuyển động theo nhạc”. Nhờ vậy, chương trình vượt xa giới hạn của một buổi hòa nhạc, trở thành một trải nghiệm nghệ thuật sống động, đưa khán giả vào không gian nơi cổ điển và hiện đại hòa quyện.
Thông qua buổi diễn, Trương Nghệ Hưng không chỉ chứng minh bản lĩnh của một nghệ sĩ toàn diện mà còn thể hiện tầm nhìn văn hóa: dùng âm nhạc làm cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Từ những tác phẩm trước như “Hoa Sen” lấy cảm hứng từ văn hóa thời Chu, đến “Phi Hành Apsara” khai thác yếu tố Đôn Hoàng, nam ca sĩ luôn kiên định trong việc hiện đại hóa tinh hoa truyền thống. “Uncharted Waters 5” là bước tiến mới trên hành trình ấy, nơi anh không chỉ hát, mà còn kể câu chuyện về sự hồi sinh của văn hóa Trung Hoa trong bối cảnh toàn cầu.
Khép lại trong tiếng vỗ tay kéo dài, buổi hòa nhạc của Trương Nghệ Hưng được giới chuyên môn đánh giá là cột mốc quan trọng cho M-POP và nghệ thuật biểu diễn đương đại. Sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, Đông và Tây, truyền thống và đại chúng đã phá bỏ ranh giới vốn tồn tại lâu nay trong âm nhạc Trung Quốc. Hơn cả một buổi biểu diễn, đây là lời tuyên ngôn nghệ thuật về cách thế hệ trẻ có thể khám phá lại bản sắc dân tộc bằng ngôn ngữ sáng tạo của thời đại kỹ thuật số.
Với “Uncharted Waters 5”, Trương Nghệ Hưng không chỉ ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ, mà còn góp phần đưa văn hóa Trung Hoa bước ra thế giới bằng âm nhạc, một thứ ngôn ngữ vượt qua mọi biên giới. Tiết mục hoành tráng này hiện đang viral trên khắp thế giới, nhận được sự bàn tán sôi nổi của cộng đồng người yêu nghệ thuật.