Âm nhạc

Rắc rối chưa 'buông tha' cho Jennie

Hoài Thương

Chuyện gì đã xảy ra với Jennie?

Mới đây, một đoạn phỏng vấn cũ của Jennie, thành viên nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới BLACKPINK, bất ngờ được lan truyền trở lại trên mạng xã hội, nhanh chóng châm ngòi cho một làn sóng tranh luận gay gắt. 

Rắc rối chưa 'buông tha' cho Jennie Ảnh 1

Trong video, Jennie chia sẻ rằng cô từng "liên tục bốn ngày rưỡi không thể ngủ" trong giai đoạn quảng bá dày đặc. Phát ngôn tưởng chừng chỉ là lời than thở về cường độ làm việc khắc nghiệt, nhưng lại bị gắn liền với những tranh cãi dai dẳng quanh thái độ biểu diễn của cô trên sân khấu.

Khi 'thiếu ngủ' bị hiểu thành 'thiếu chuyên nghiệp'

Từ lâu, Jennie vốn là tâm điểm chú ý không chỉ nhờ sức ảnh hưởng toàn cầu mà còn bởi hàng loạt ý kiến cho rằng cô "thiếu nhiệt huyết" khi biểu diễn. Những đoạn clip bị cắt ra từ các sân khấu, nơi cô bị cho là thực hiện động tác hời hợt hoặc biểu cảm thiếu sinh khí, thường được đem so sánh với các thành viên khác, trở thành bằng chứng cho cáo buộc "lười biếng". của nữ thần tượng. 

Vì vậy, khi câu chuyện "bốn ngày rưỡi không ngủ" bị khơi lại, không ít cư dân mạng lập tức liên hệ nó với hình ảnh "biểu diễn thiếu sức sống" trước đây.

Rắc rối chưa 'buông tha' cho Jennie Ảnh 2

Một số bình luận mỉa mai lan tràn: "Chắc ngủ bù trên sân khấu rồi chứ gì?" hay "Đừng lấy thiếu ngủ làm cớ cho việc không chuyên nghiệp". Nhiều người thậm chí nghi ngờ tính xác thực của lời kể, cho rằng Jennie đang "đánh bóng" cho hình ảnh của mình bằng cách tỏ ra đáng thương.

Rắc rối chưa 'buông tha' cho Jennie Ảnh 3

Cái giá của 'hoàn hảo' trong ngành công nghiệp thần tượng

Tuy nhiên, đằng sau những lời chỉ trích, vụ việc cũng phản ánh mặt tối vốn tồn tại lâu nay trong ngành công nghiệp Kpop: lịch trình dày đặc, áp lực duy trì hình ảnh hoàn hảo và nỗi sợ sai sót trước hàng triệu khán giả. Không ít idol từng thừa nhận họ phải luyện tập xuyên đêm, dùng thuốc hoặc thậm chí chịu tổn hại sức khỏe để đáp ứng kỳ vọng khắt khe từ công ty, fan và công chúng.

Với nhiều người hâm mộ Jennie, lời chia sẻ của cô không phải là lời biện minh mà là lời cảnh tỉnh. Họ cho rằng xã hội đang quá dễ dàng quy chụp sự mệt mỏi của nghệ sĩ thành "thiếu chuyên nghiệp", quên rằng dù nổi tiếng đến đâu, idol cũng chỉ là con người, có giới hạn thể chất và tinh thần.

Rắc rối chưa 'buông tha' cho Jennie Ảnh 4

Từ một đoạn phỏng vấn nhỏ, cuộc tranh luận đã vượt xa khỏi câu chuyện của Jennie, trở thành vấn đề lớn hơn về đạo đức nghề nghiệp trong giới giải trí, giới hạn kỳ vọng của công chúng và cách mạng xã hội định hình nhận thức về "sự nỗ lực".

Một bên cho rằng những ngôi sao hưởng mức thù lao "trên trời" cần thể hiện hiệu suất tương xứng; bên còn lại phản biện rằng sự cống hiến không thể đo đếm bằng số giờ ngủ bị cắt giảm, và không ai có thể tỏa sáng mãi dưới cường độ làm việc phi nhân tính.

Rắc rối chưa 'buông tha' cho Jennie Ảnh 5

Với Jennie, đây có lẽ lại là một "bài kiểm tra" khác cho danh tiếng vốn nhiều sóng gió. Trong thế giới Kpop - nơi "chăm chỉ" được xem là đức tính tối thượng, mọi lời than thở đều có thể bị diễn giải thành dấu hiệu của yếu kém. Từ giờ, từng động tác, từng biểu cảm của cô trên sân khấu có lẽ sẽ tiếp tục bị soi kỹ hơn bao giờ hết.

Nhưng khi một câu chuyện về "bốn ngày rưỡi không ngủ" lại bị biến thành vũ khí công kích, câu hỏi đáng được đặt ra không còn là "Jennie có lười biếng không", mà là liệu nền công nghiệp này có đang cho phép những người tạo ra ánh hào quang ấy được nghỉ ngơi một cách bình thường hay không.

Rắc rối chưa 'buông tha' cho Jennie Ảnh 6
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI