“Âm nhạc của tôi và câu chuyện của bạn. Không đóng khung trong không gian mặc định hay vùng miền nào để người nghe tự tìm tới những không gian của riêng mình”, Nhạc sĩ Quốc Trung.
Người ta hay nhắc đến tính hình và tính nhạc của ngôn từ, lời ca. Lối mở ra cho người nghe hình ảnh về những con đường dẫn tới những ngã rẽ khác nhau mà ở đó, đôi lúc ta thấy náo nhiệt sầm uất, đôi lúc ta thấy trầm mặc vắng vẻ. Nhưng đó là tính bản nguyên của Lối. Ngôn từ, thanh âm và hình ảnh song hành với nhau mở ra nhiều tầng không gian khác nhau trong trí tưởng tượng của người nghe.
Với Lối của nhạc sĩ Quốc Trung, nó không tấp nập, vội vã ngược xuôi, không ồn ào, ganh đua, nó thường vắng vẻ hay đúng hơn là nâng đỡ những bước đi chậm rãi mà có phần cô đơn. Người đi trên đó với những suy ngẫm trong tâm tưởng, không chỉ về những mùa hoa nở hay tiếng chim hót bên đường; nó còn mở ra những liên tưởng tới miền ký ức sâu thẳm, chứa đựng trong đó những muôn hình vạn trạng của cảm xúc, vui có, hạnh phúc có, và đôi khi là cả những suy tư trăn trở khó cất thành lời.
Câu chuyện của Lối không phức tạp mà hướng tới tính đơn giản và tiện gọn. Mỗi Lối nhỏ lại là một câu chuyện riêng, ẩn giấu nhiều lớp lang của sự trải nghiệm đời sống. Câu chuyện của nó không phải không có bão giông, chỉ là, mọi câu chuyện đều hướng về chốn bình yên và dẫn lối tới nơi cư trú của tính “an”.
Lối Concert có lẽ vừa là một sự thử nghiệm của nhạc sĩ Quốc Trung, vừa là hành trình thể hiện tính bản nguyên và bản sắc cá nhân của người nghệ sĩ sau hơn 40 năm làm nghề. Lối đánh dấu sự thay đổi trong triết lý âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Trung: đơn giản, khiêm nhường, không còn khát vọng to lớn, vĩ mô mà mang tính bản sắc cá nhân và dấu ấn âm nhạc riêng. Nếu ở Đường Xa Vạn Dặm, ta bắt gặp một Quốc Trung thời trẻ mang trong mình khát vọng vươn xa, với những con đường hoành tráng và rộng lớn vô cùng; thì hiện tại, Quốc Trung dần trở về với lối nhỏ, nơi đó có cá tính và bản sắc âm nhạc riêng biệt. Đây cũng chính là điều quan trọng nhất đối với một người nghệ sĩ, nơi ghi dấu họ là ai và âm nhạc của họ thể hiện điều gì.
Lối không còn chỉ dừng lại ở tâm thế của một nhạc sĩ luôn khát khao khẳng định bản sắc dân tộc và vươn ra thế giới. Mà ở đó, sau những thăng trầm của cuộc sống, những ngã rẽ của riêng mình, người nghệ sĩ vẫn nhất quán tựa vào cội nguồn truyền thống để làm gốc cho những khám phá thế giới xung quanh nhưng mọi thứ đều được cô đọng lại trong sự tinh gọn. So với 20 năm trước, tư duy âm nhạc của Quốc Trung giờ đây trở về với sự tối giản, sâu sắc và an yên trong lòng nhưng lại rõ ràng hơn trong bản sắc âm nhạc cá nhân. Lối là một không gian âm nhạc điện tử, tối giản về mô-típ (motif), hòa thanh kết hợp cùng thủ pháp đa nhịp điệu để mang lại những cảm giác bay bổng, trôi nổi. Chương trình mang nhiều màu sắc âm nhạc, không giới hạn về tuổi tác và thế hệ khi tiếp cận với âm nhạc truyền thống.
Lối không có giới thiệu hay lời dẫn vì có thể khán giả đã quá quen và về bản chất, Lối không cần để được dẫn lối chỉ đường vào một không gian mặc định. Mọi âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, chuyển động sân khấu trong chương trình đều nhằm mở rộng trí tưởng tượng của khán giả. Đêm nhạc là một trải nghiệm độc đáo để khán giả tự mình đắm chìm và thoải mái đi trong miền suy nghĩ, tưởng tượng của riêng mình với sự vận hành của đạo diễn hình ảnh Phạm Hoàng Nam cùng chuyên gia ánh sáng nước ngoài và những hình ảnh trừu tượng của các nghệ sĩ thị giác đến từ Việt Nam, Anh Quốc và Úc. Lối mở rộng trí tưởng tượng của người nghe, với âm nhạc của nghệ sĩ và câu chuyện của khán giả. Không đóng khung trong một không gian cụ thể nào mà để người nghe tự tìm tới những miền không gian của riêng mình.
Lối Concert là một chương trình thuần âm nhạc. Đây cũng là lời tri ân của nhạc sĩ tới những người yêu âm nhạc, người thân quen đã ủng hộ trong suốt hơn 40 năm làm nghề. Hy vọng khán giả có thể cảm nhận trọn vẹn bản sắc âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Trung và lưu giữ lại trong tâm trí những cảm xúc dư âm của Lối Concert.
Lối Concert là cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa những tác phẩm trong album “Đường Xa Vạn Dặm” và dự án “Cánh Đồng Di Sản” của nhạc sĩ Quốc Trung. Nơi nghệ thuật dân gian giao thoa cùng hơi thở hiện đại với sự tham gia của những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ: NSND Thanh Hoài, NSND Thúy Hường, NSƯT Xuân Diệu, NSƯT Hoàng Anh, Ca nương Kiều Anh, marzuz, Drummer Hùng Cường và Nghệ sĩ múa Duy Thành cùng các nghệ sĩ khách mời đặc biệt lần đầu xuất hiện trên sân khấu của Nhà hát Hồ Gươm. Trong đó, có 2 nghệ sĩ mà nhạc sĩ Quốc Trung vô cùng trân trọng từ cách làm việc đến giọng hát. Đó là những nghệ sĩ đã hợp tác và làm việc với nhạc sĩ trong suốt hơn 20 năm qua, NSND Thanh Hoài và NSND Thuý Hường. Hai nghệ sĩ được Quốc Trung gọi là “những báu vật” của nghệ thuật truyền thống nước nhà. Với nhạc sĩ, đây là hai “diva” của âm nhạc truyền thống và là tài sản đáng quý của nền âm nhạc Việt Nam.
Đêm nhạc được tổ chức lúc 20h00 ngày 17.09.2026 tại Nhà hát Hồ Gươm. Buổi diễn được chia làm 2 phần, phần đầu được lấy cảm hứng từ những tác phẩm trong album “Đường Xa Vạn Dặm”, ra mắt lần đầu năm 2004. Nổi bật là âm hưởng World music lấy cảm hứng và phát triển từ những thể loại dân ca Việt Nam như: chèo, quan họ, xẩm, kết hợp với dòng nhạc điện tử mới lạ mang tới cho khán giả những trải nghiệm độc đáo. Phần 2, chương trình đưa khán giả bước vào cuộc gặp gỡ với âm hưởng núi rừng Tây Bắc được phát triển từ dự án Cánh đồng di sản của nhạc sĩ ra mắt vào năm 2023.
Không chỉ là một cuộc gặp gỡ của những thanh âm, Lối Concert còn được kiến tạo như một trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan. Đêm nhạc tận dụng tối đa và tối ưu các hiệu quả trong sự hòa quyện của âm nhạc, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động sân khấu; những lớp visual giàu tính trừu tượng kết hợp với ánh sáng tối giản nhưng tinh tế tạo ra những lớp lang chiều sâu trên sân khấu của Nhà hát Hồ Gươm. Đêm nhạc tạo nên một không gian giàu cảm xúc và tính thị giác mà ở đó, những giá trị truyền thống không chỉ được nhắc lại, mà được nhìn từ một góc độ mới, tiếp tục chuyển động và đối thoại với đời sống hôm nay. Và giữa những thanh âm, nhịp điệu cùng những lớp hình ảnh nối tiếp nhau, mỗi khán giả có thể bắt gặp một miền ký ức, một cảm xúc hay một con đường rất riêng của mình.