Tối 30/1, Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) rực sáng trong không khí sôi động khi lễ trao giải âm nhạc Làn Sóng Xanh chính thức được tổ chức. Với bề dày uy tín suốt nhiều năm, Làn Sóng Xanh không chỉ đơn thuần là một đêm vinh danh thành tựu âm nhạc mà còn là “bản đồ” phản ánh diện mạo của thị trường Vpop trong suốt một năm qua. Sự kiện năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn lẫn khán giả khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi bật cùng loạt màn trình diễn được đầu tư công phu.
Giữa không khí đó, Phương Mỹ Chi trở thành một trong những cái tên gây chú ý mạnh mẽ. Bên cạnh việc được xướng tên ở những hạng mục ghi nhận nỗ lực và dấu ấn cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 2003 còn để lại ấn tượng đậm nét trên sân khấu biểu diễn. Xuất hiện với vai trò nghệ sĩ trình diễn, Phương Mỹ Chi mang đến một tiết mục mashup kết hợp hai ca khúc Bóng phù hoa và Ếch ngoài đáy giếng, những sản phẩm gắn liền với giai đoạn chuyển mình trong sự nghiệp âm nhạc của cô.
Điểm đáng nói nằm ở cách Phương Mỹ Chi làm mới hai ca khúc quen thuộc. Không đi theo lối mòn của những phiên bản từng được khán giả biết đến, nữ ca sĩ lựa chọn bản phối hoàn toàn mới, đồng thời thay đổi cách xử lý ca khúc để tạo nên một tổng thể liền mạch nhưng giàu tương phản. Với Bóng phù hoa, Phương Mỹ Chi khoác lên bài hát màu sắc huyền ảo, ma mị, phô diễn những quãng cao giàu cảm xúc, yếu tố từng làm nên “thương hiệu” của cô trong lòng người yêu nhạc. Cách nhả chữ mềm mại, kiểm soát hơi thở tinh tế giúp phần trình diễn mang đậm chất tự sự, dẫn dắt người xem vào không gian âm nhạc đầy chiều sâu.
Trái ngược hoàn toàn, khi chuyển sang Ếch ngoài đáy giếng, Phương Mỹ Chi như lột xác. Từ hình ảnh cô gái dịu dàng, nữ ca sĩ bùng nổ với năng lượng mạnh mẽ hơn, kết hợp cùng những động tác vũ đạo dứt khoát, hiện đại. Sự thay đổi này không chỉ tạo cao trào cho tiết mục mà còn cho thấy nỗ lực phá bỏ giới hạn, thử sức ở những màu sắc âm nhạc mới mẻ của Phương Mỹ Chi.
Khoảnh khắc gây xôn xao nhất đêm diễn chính là phần kết của bản mashup, khi Phương Mỹ Chi bất ngờ ngã gục xuống sân khấu và nằm bất động trong vài giây. Hình ảnh này nhanh chóng khiến khán phòng lặng đi, không ít khán giả lo lắng. Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều người nhận ra đây chỉ là một chi tiết được sắp đặt trong kịch bản, nhằm tạo dấu ấn thị giác mạnh mẽ và khép lại tiết mục theo cách đầy kịch tính.
Màn trình diễn tại Làn Sóng Xanh 2025 có thể xem là minh chứng rõ nét cho hành trình trưởng thành của Phương Mỹ Chi. Từ “cô bé dân ca” bước ra từ các cuộc thi truyền hình, đến nay, nữ ca sĩ đã cho thấy sự chủ động trong việc làm mới bản thân, dám thử nghiệm và định hình phong cách riêng. Không chỉ tiến bộ về kỹ thuật thanh nhạc, Phương Mỹ Chi còn thể hiện tư duy sân khấu và cá tính nghệ sĩ ngày càng rõ ràng, hứa hẹn một chặng đường phát triển nhiều dấu ấn trong tương lai.