Trước thềm buổi fan meeting được mong đợi, Phương Mỹ Chi mới đây đã đăng tải trên kênh YouTube cá nhân một video đặc biệt, trong đó cô dành thời gian trả lời loạt câu hỏi về những kỷ niệm và cột mốc đáng nhớ suốt hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Dù đã trưởng thành và đạt được nhiều thành công, "chị Bảy" vẫn khiến khán giả thích thú bởi sự chân thành, gần gũi và đôi chút hồn nhiên khi hồi tưởng về tuổi thơ đi hát.
Khi được hỏi: "Có lúc nào Chi thấy mình hơi quê vì những suy nghĩ hoặc phản ứng trẻ con của mình không?", nữ ca sĩ sinh năm 2003 không ngần ngại chia sẻ: "Chắc chắn rồi, mình đi hát từ năm 10 tuổi mà. Có một kỷ niệm mà đến giờ nghĩ lại, mình vẫn thấy rất mắc cỡ".
Giọng ca Bóng phù hoa kể lại rằng, trong một dịp fanclub Hà Nội vào TP.HCM thăm cô, các anh chị trong FC đã hỏi cô thích món quà gì để tặng. Khi đó, Phương Mỹ Chi vô tư trả lời rằng mình thích búp bê Barbie, rồi còn hào hứng dẫn mọi người đến tận cửa hàng đồ chơi để chỉ ra những con búp bê mình yêu thích: "Chi rất mạnh dạn nói: 'Em thích con búp bê này, con búp bê kia' rất tự nhiên. Cho nên mọi người thấy đó, mới có một cái nhà búp bê mà có thể nói là... đi vào huyền thoại như thế, các em bé cũng biết mà người lớn cũng biết".
"Chi nghĩ giây phút đó mình thật sự rát là vô tư, mình chỉ nghĩ đến việc là có anh chị em mua búp bê cho mình, mình rất là vui mừng vì chuyện đó chứ mình không hề nghĩ là họ là fan hâm mộ của mình nên mình phải giữ kẽ này kia, cho đến khi lớn thì mình mới cảm thấy những hành động đó của mình... thật là mắc cỡ", nữ ca sĩ trải lòng.
Khoảnh khắc "ngây ngô" ngày ấy khiến nữ ca sĩ không khỏi bật cười mỗi khi nhớ lại. Tuy nhiên, thay vì xem đó là một điều đáng xấu hổ, nhiều khán giả lại cảm thấy thích thú và xúc động bởi câu chuyện ấy thể hiện rõ nét sự hồn nhiên của một cô bé mới bước vào đời nghệ sĩ khi tuổi còn quá nhỏ.
Phương Mỹ Chi được khán giả biết đến từ chương trình Giọng hát Việt nhí năm 2013, khi cô mới 10 tuổi. Từ đó đến nay, hành trình hơn một thập kỷ làm nghề của "cô bé dân ca" luôn gắn liền với hình ảnh trong sáng, dịu dàng nhưng ngày càng trưởng thành và sâu sắc hơn trong âm nhạc. Cô không ngừng thử nghiệm với nhiều phong cách âm nhạc, cho thấy bản lĩnh và sự đổi mới trong tư duy nghệ thuật.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Phương Mỹ Chi không giấu được niềm xúc động khi thấy mình trưởng thành cùng tình yêu và sự đồng hành của người hâm mộ. Những kỷ niệm như "ngôi nhà búp bê huyền thoại" không chỉ là câu chuyện vui, mà còn là minh chứng cho mối gắn kết bền chặt giữa cô và FC - những người đã dõi theo, che chở và yêu thương Phương Mỹ Chi từ thuở bé đến nay.
Câu chuyện nhỏ nhưng chân thật này thêm một lần nữa cho thấy lý do vì sao Phương Mỹ Chi vẫn giữ được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả - một nghệ sĩ tài năng, khiêm tốn và luôn trân trọng từng điều giản dị trong hành trình trưởng thành của mình.