Âm Nhạc

Phùng Khánh Linh tung ca khúc lấy cảm hứng từ tranh vẽ của danh họa nổi tiếng người Pháp

Thanh Phúc
Chia sẻ

Đây tiếp tục là một ca khúc tâm đắc trong album yesteryear từ Phùng Khánh Linh.

Mới đây, Phùng Khánh Linh chính thức giới thiệu single thứ 3 trích từ album Yesteryear, ca khúc Chỉ còn lại hai ta (2 single đã được phát hành trước đó là Thế giới không anhCô gái nhân ái).

Chỉ còn lại hai ta là một sáng tác từ Phùng Khánh Linh, thể loại nhạc Synth – Pop. Cảm hứng âm điệu lay động nữ ca sĩ khi cô lần đầu ngắm nhìn bức họa Dance in the city của danh họa người Pháp Pierre – Auguste Renoir.

Ca từ của Chỉ còn lại hai ta cũng là điểm cộng lớn, cho thấy khả năng sáng tác đa dạng và cuốn hút từ những bản nhạc “made by Phùng Khánh Linh”. “Trên cao sắc vàng soi rọi. Rực rỡ lung linh là chùm pha lê. Hai ta trông thật giống bức hoạ: “Dance in the City”. Đêm nay em chẳng lo sợ. Mặc bao soi mói từ người mình không quen. Ta hãy nắm chặt đôi tay này, anh nhé”. Theo đó, Chỉ còn lại hai ta được thực hiện với những bối cảnh đắt giá, thể hiện sự hết mình của Phùng Khánh Linh trong âm nhạc.

2020 là năm đáng nhớ của Phùng Khánh Linh với album Yesteryear bao gồm 13 sáng tác. Sau phát hành, album chạm mốc 1000 bản vật lý được bán ra chỉ sau 2 tuần phát hành, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ từ âm nhạc của Phùng Khánh Linh.

Kế tiếp, nữ ca sĩ có showcase hoành tráng tại TP HCM để quảng bá đĩa nhạc đầu tay. Tại đây, Phùng Khánh Linh đã thể hiện trọn vẹn 13 ca khúc trong album hoàn toàn bằng giọng hát live để chinh phục khán giả.

Xem thêm: Phùng Khánh Linh: 'Tôi từng rạch tay vì áp lực muốn bỏ nghề'

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất