Nhà sản xuất âm nhạc kỳ cựu William Orbit, người từng góp phần tạo nên thành công cho nhiều nghệ sĩ lớn mới đây khiến công chúng chú ý khi chia sẻ câu chuyện khá trớ trêu liên quan đến các tượng vàng Grammy Awards của mình. Ba chiếc cúp danh giá mà ông nhận được trong sự nghiệp đã bị vỡ trong quá trình vận chuyển, song phản ứng của nhà sản xuất lại khiến nhiều người bất ngờ vì sự hài hước và có phần… thản nhiên.
Trong sự nghiệp âm nhạc kéo dài nhiều thập kỷ, William Orbit đã giành được ba giải Grammy, nổi bật nhất là nhờ những đóng góp cho album Ray of Light của Madonna. Phát hành năm 1998, album này nhanh chóng trở thành một trong những cột mốc quan trọng của nhạc pop cuối thập niên 1990. Tại lễ trao giải Grammy năm 1999, “Ray of Light” được vinh danh ở hạng mục Album nhạc Pop xuất sắc nhất, trong khi ca khúc chủ đề của album cũng giành giải Bản thu âm Dance xuất sắc nhất.
Ngay khi ra mắt, “Ray of Light” đã tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc. Album ra mắt ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ, đồng thời lập kỷ lục về doanh số tuần đầu cao nhất đối với một nghệ sĩ nữ vào thời điểm đó. Không dừng lại ở thị trường Mỹ, album còn vươn lên vị trí số một tại 17 quốc gia, khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu của Madonna cũng như vai trò quan trọng của Orbit trong việc định hình âm thanh điện tử pha trộn pop của dự án này.
Một năm sau, nhà sản xuất tiếp tục ghi dấu ấn tại Grammy khi ca khúc Beautiful Stranger được Madonna thể hiện trong nhạc phim Austin Powers: The Spy Who Shagged Me giúp ông giành giải Ca khúc hay nhất viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh. Thành công này củng cố vị thế của William Orbit như một trong những nhà sản xuất có ảnh hưởng trong làng nhạc quốc tế.
Tuy nhiên, câu chuyện khiến ông trở thành tâm điểm gần đây lại không liên quan đến âm nhạc mà đến… dịch vụ vận chuyển. Trên trang Instagram cá nhân, Orbit chia sẻ bức ảnh những chiếc cúp Grammy bị vỡ vụn sau khi được gửi từ Venice (Ý) về London (Anh). Ông viết đầy châm biếm rằng thay vì ba chiếc cúp hoàn chỉnh, giờ đây ông đang sở hữu “chín mảnh vỡ của Grammy”.
“Cảm ơn DHL vì đã gửi lại ba chiếc cúp Grammy của tôi. Nhưng giờ tôi có chín mảnh vỡ”, ông hài hước bình luận. Dù vậy, nhà sản xuất cũng cho biết bảy huy chương đề cử Grammy của mình may mắn vẫn còn nguyên vẹn sau chuyến đi.
Orbit tỏ ra khá thoải mái trước sự cố này. Ông thậm chí còn đùa rằng nếu có cơ hội nhận thêm một giải Grammy nữa, ông vẫn sẽ không từ chối, phần lớn vì những bữa tiệc hậu lễ trao giải luôn thú vị hơn khi trên tay có một chiếc cúp.
Không chỉ dừng lại ở đó, nhà sản xuất còn đưa ra nhiều ý tưởng “tái chế” những chiếc cúp bị vỡ. Ông cho rằng chúng có thể được hàn lại khá dễ dàng bằng các phương pháp gia công kim loại thông thường. Trong một chia sẻ đầy hài hước, Orbit nói ông thích mùi kim loại nóng và dầu máy, những thứ thường xuất hiện trong các xưởng cơ khí.
Thậm chí, ông còn cân nhắc việc mang những mảnh cúp này đến cho một nhà điêu khắc kim loại để đúc lại thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn mới. Những ý tưởng khác được ông nhắc đến bao gồm biến chúng thành ly champagne hoặc thậm chí chế tạo nhạc cụ gõ.
Ở phần cuối bài đăng, William Orbit thừa nhận ông từng nghĩ đến việc dàn dựng một bức ảnh kịch tính để cho thấy mức độ thiệt hại, nhưng cuối cùng lại… quá lười để làm điều đó. Thay vào đó, ông để mặc những mảnh cúp nằm cạnh tách cà phê trên bàn, gọi đó là “kiểu khoe khoang khiêm tốn nhất”.
William Orbit là nhà sản xuất từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ và ban nhạc nổi tiếng như Blur hay All Saints. Trước đây, ông cũng từng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một album gồm những bản thu chưa phát hành của Madonna bị rò rỉ trên mạng, đồng thời chia sẻ mong muốn có cơ hội hợp tác cùng “Nữ hoàng nhạc Pop” thêm một lần nữa trong tương lai.