Video: TikTok @goodsongforlife
Tối 2/8, chương trình truyền hình thực tế âm nhạc quy tụ 30 nữ nghệ sĩ phát sóng tập mới nhất với phần thi đồng đội gay cấn. Tưởng chừng đây sẽ là một đêm tỏa sáng của tài năng, nhưng ngay sau khi kết quả được công bố, một làn sóng tranh cãi bùng nổ trên mạng xã hội, hướng mũi dùi chỉ trích về phía nữ ca sĩ Lyhan.
Chiến thắng của đội Lyhan nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ khán giả. Không ít ý kiến cho rằng phần trình diễn của đội cô không thực sự thuyết phục, thậm chí còn kém cạnh hơn một số đội thi khác về cả giọng hát, kỹ năng biểu diễn và sự kết nối trên sân khấu. Điều này dẫn đến nghi vấn: Phải chăng Lyhan đang được chương trình thiên vị một cách lộ liễu?
Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Lyhan là "con cưng" mới của ban tổ chức, tương tự như trường hợp từng gây tranh cãi trước đây của HIEUTHUHAI. Những lời đồn đoán về việc nữ ca sĩ được "buff sức mạnh", ưu ái quá mức càng lan rộng khi xét đến những lần thể hiện trước đó của cô cũng không thực sự nổi bật.
Đỉnh điểm của sự phẫn nộ bắt nguồn từ một phần thi chọn đội trước đó. Khi lựa chọn Châu Bùi và Orange, Lyhan đã có lời nhận xét khá kỳ lạ. Dù dành lời khen hợp lý cho Orange về giọng hát và tư duy âm nhạc, cô lại khiến khán giả "ngã ngửa" khi nói về Châu Bùi: “Em cũng lo chị Châu bị loại lắm nên em sẽ hỗ trợ chị rất nhiều”. Câu nói vô tình làm dấy lên cảm giác thương hại thay vì đánh giá năng lực, gây bối rối không chỉ cho các nghệ sĩ có mặt mà còn cho cả người xem.
Phản ứng ngay trên trường quay phần nào cho thấy sự không đồng tình. Quỳnh Anh Shyn phải lên tiếng: "Thôi thôi Châu ơi, không nên", còn Trấn Thành thì tỏ rõ vẻ bối rối, không hiểu Lyhan đang cố truyền đạt điều gì. Ngay sau đó, nữ ca sĩ cũng có vẻ nhận ra sự thiếu tinh tế của mình khi lấp lửng: “Thật quá cũng không được đúng không?”, nhưng lời nói đã thốt ra, làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội không thể dập tắt. Hàng loạt bình luận chỉ trích cô là "EQ thấp", "vô duyên", thậm chí cả người hâm mộ trung thành cũng khó lòng bênh vực.
Sự việc càng trở nên nhạy cảm hơn khi Lyhan bị đặt lên bàn cân so sánh với Phương Mỹ Chi, người đã ghi điểm tuyệt đối trong một tình huống tương tự. Khi thuyết phục Chi Xê, thí sinh đang chót bảng về đội mình, Phương Mỹ Chi không màng đến thứ hạng mà nhẹ nhàng bày tỏ mong muốn khai phá tiềm năng âm nhạc của đàn em. Cách hành xử khéo léo, chân thành của cô nhận được "cơn mưa" lời khen và được xem là hình mẫu của sự tinh tế trong ứng xử sân khấu.
Chưa dừng lại ở đó, Lyhan tiếp tục bị soi kỹ trong phần thi nhảy gần đây. Trình diễn của cô bị chê "thiếu lực", "không rõ động tác", thậm chí có khán giả thẳng thắn cho rằng “không biết cô đang nhảy cái gì”. Thậm chí biên đạo nổi tiếng Maitinhvi cũng lên tiếng cho rằng tiết mục của Lyhan không đạt yêu cầu kỹ thuật, càng khiến chiến thắng của đội cô thêm phần khó hiểu.
Lyhan, tên thật là Trần Thảo Linh từng được kỳ vọng là "all-rounder" mới của Vpop với khả năng hát, sáng tác và vũ đạo. Từng hợp tác cùng những tên tuổi như Hoàng Tôn, Osad và được MC Trấn Thành đánh giá cao nhờ sự kiệm lời, kín đáo, cô từng là gương mặt tiềm năng được yêu mến. Thế nhưng, loạt ồn ào gần đây đang khiến hình ảnh của Lyhan lung lay nghiêm trọng trong mắt khán giả, những người vốn đặt kỳ vọng vào sự phát triển bền vững hơn là hào quang nhất thời.
Dù sự thật về mức độ ưu ái hay không vẫn là điều chưa có lời khẳng định từ chương trình, song làn sóng dư luận phản ánh một điều rõ ràng: với nghệ sĩ trẻ như Lyhan, tài năng thôi là chưa đủ. Trong môi trường công khai và cạnh tranh như gameshow âm nhạc, sự tinh tế trong ứng xử và khả năng giữ được lòng tin của công chúng mới là yếu tố quyết định để đi đường dài.