Trong suốt hơn mười năm qua, một nữ ca sĩ nổi tiếng đã lặng lẽ quyên góp hơn 35 tỷ đồng cho các quỹ từ thiện. Hành động âm thầm nhưng đầy nhân văn này chỉ mới được tiết lộ gần đây, khiến công chúng vô cùng xúc động và ngưỡng mộ.
Thông tin được một danh ca nổi tiếng chia sẻ trong đêm nhạc của bà vào ngày 7/10. Khi giới thiệu khách mời đặc biệt, nữ nghệ sĩ tiết lộ rằng chính người này là người đã âm thầm đứng sau hàng loạt khoản quyên góp ẩn danh suốt nhiều năm qua cho Quỹ từ thiện do bà sáng lập từ năm 2012. Tổ chức này chuyên hỗ trợ các dự án y tế, giáo dục và cứu trợ thiên tai, mang lại hy vọng cho hàng nghìn người gặp khó khăn.
Theo một số nguồn tin, kể từ khi quỹ được thành lập, nữ ca sĩ đều gửi tiền ủng hộ mỗi năm dưới danh nghĩa “Cô Tôn”. Tổng số tiền đóng góp hằng năm của cô gần 28 tỷ đồng. Đặc biệt, đầu năm nay, khi nhiều tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt, cô tiếp tục gửi thêm khoảng 7 tỷ đồng để hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp.
Điều đáng trân trọng là dù đã duy trì hoạt động thiện nguyện bền bỉ suốt hơn một thập kỷ, nữ ca sĩ luôn chọn cách giấu tên và tránh phô trương. Chỉ đến khi người bạn đồng nghiệp nhiều lần thuyết phục, cô mới đồng ý cho công khai một phần thông tin về hành động của mình. “Cô ấy luôn dặn chúng tôi không được ghi tên vào danh sách quyên góp. Tôi phải nói rằng, trong thời đại này, xã hội cần những nguồn năng lượng tích cực và cần lan tỏa những tấm gương tử tế”, nữ danh ca chia sẻ trong đêm nhạc, khiến khán giả xúc động vỗ tay không ngớt.
Sau khi câu chuyện được công bố, trên mạng xã hội, nữ ca sĩ đã viết một dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy khiêm tốn: “Người bạn của tôi đã giúp đỡ rất nhiều người không hề do dự. Tôi chỉ là một người đóng góp nhỏ bé. Dù con số chưa đến 10 triệu nhân dân tệ, nhưng tôi vui vì có thể gửi tình yêu thương của mình đến những người cần giúp đỡ”.
Năm nay ở tuổi 47, nữ nghệ sĩ vẫn là một trong những giọng ca được yêu mến hàng đầu châu Á. Ra mắt từ đầu những năm 2000, cô nhanh chóng trở thành biểu tượng của làng nhạc Hoa ngữ nhờ chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc và hình ảnh giản dị. Tháng 4 vừa qua, cô trở lại sân khấu Thượng Hải sau 10 năm vắng bóng, với hai đêm diễn bán sạch 80.000 vé chỉ trong 17 phút, minh chứng cho sức hút bền bỉ và tình yêu khán giả dành cho cô.
Sự đồng hành thầm lặng của hai nghệ sĩ, đã khiến cư dân mạng bày tỏ niềm cảm kích sâu sắc. “Cô ấy không chỉ hát hay mà còn có một tấm lòng đẹp. Thật tự hào khi được làm người hâm mộ của cô suốt 20 năm qua,” một khán giả bình luận. Người khác xúc động chia sẻ: “Họ chứng minh rằng âm nhạc không chỉ kết nối con người bằng cảm xúc, mà còn bằng tình thương và sự sẻ chia”.
Trong thời đại mà ánh hào quang đôi khi đi kèm với những chiêu trò đánh bóng tên tuổi, hành động lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa của nữ ca sĩ này đã nhắc nhở công chúng rằng: sức mạnh thật sự của một nghệ sĩ không nằm ở sân khấu rực rỡ, mà ở nhân cách và trái tim biết yêu thương.
Nguồn: HK01.