Thực khách tại khu ẩm thực Boon Lay Place Food Village (Singapore) đã có một trải nghiệm khó quên trong hai tối 27 và 28/6 khi không gian ăn uống quen thuộc bất ngờ biến thành sân khấu âm nhạc sống đầy cảm xúc.
Chương trình biểu diễn ngẫu hứng do tổ chức cộng đồng 13th Mile Collective thực hiện, với sự góp mặt của nữ ca sĩ nhạc getai nổi tiếng Raybe Oh cùng nhiều nghệ sĩ khác như Jeff Ng, Arya Yunata, Muhammad Firdaus, Jason Yu và Yiting Ong.
Trên sân khấu tạm được dựng ngay giữa khu ẩm thực, các nghệ sĩ đã mang đến loạt ca khúc kinh điển, kết hợp cùng tiếng guitar và keyboard mộc mạc. Không cần ánh đèn sân khấu rực rỡ hay hiệu ứng cầu kỳ, những màn trình diễn gần gũi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của thực khách và người dân địa phương.
Theo chia sẻ của 13th Mile Collective trên mạng xã hội Facebook, chuỗi sự kiện mang tên Table 808 được tổ chức với mục tiêu "biến những không gian sinh hoạt thường nhật thành nơi kết nối cộng đồng". Trước đó, tổ chức này cũng từng tổ chức một buổi hòa nhạc tương tự tại khu ẩm thực Jurong West vào tháng 3 năm nay.
Điểm nhấn của chương trình lần này là sự xuất hiện của Raybe Oh - nữ ca sĩ getai từng khiến dư luận Singapore xúc động bởi hành trình hồi phục phi thường. Năm 2021, cô bị bỏng tới 80% cơ thể khi cố gắng cứu vị hôn phu và bạn bè khỏi một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng. Sau thời gian dài điều trị và phục hồi, cô chính thức trở lại sân khấu getai vào cuối tháng 2 năm nay.
Buổi biểu diễn tại Boon Lay Place Food Village cũng đánh dấu lần đầu tiên Raybe Oh hát tại một khu ẩm thực đường phố.
Chia sẻ với truyền thông địa phương, nữ ca sĩ cho biết cô nhận được lời mời từ một tình nguyện viên của 13th Mile Collective vào tháng 4 với mong muốn góp phần quảng bá văn hóa hawker - nét văn hóa ẩm thực đường phố đặc trưng của Singapore.
"Tôi rất vui khi có thể đóng góp theo cách của mình, mang âm nhạc, niềm vui và bầu không khí sôi động đến với các tiểu thương cũng như mọi người có mặt tại đây", cô chia sẻ.
Đối với Raybe Oh, đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với những sân khấu getai truyền thống mà cô đã quen thuộc trong nhiều năm.
"Nếu như các chương trình getai thường tập trung vào một sân khấu được đầu tư công phu và những màn trình diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng, thì biểu diễn tại khu ẩm thực lại mang đến cảm giác gần gũi, thoải mái và tương tác nhiều hơn", cô nói.
Theo nữ ca sĩ, việc đứng rất gần khán giả giúp cô có thể trò chuyện, giao lưu và cảm nhận trực tiếp phản ứng của mọi người trong suốt buổi biểu diễn. Chính sự kết nối ấy đã tạo nên bầu không khí đặc biệt mà cô "vô cùng yêu thích".
"Tôi thực sự thích cảm giác được gần gũi với khán giả. Những người bán hàng rong làm việc trong cùng một không gian suốt nhiều giờ mỗi ngày. Vì vậy, khi nhìn thấy họ mỉm cười, hát theo, thậm chí đứng dậy nhảy múa cùng âm nhạc, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc", Raybe Oh bày tỏ.
Nữ ca sĩ cho rằng những khoảnh khắc giản dị nhưng chân thành như vậy chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của âm nhạc - thứ có thể xóa nhòa khoảng cách và kết nối mọi người lại với nhau.
Không chỉ là một buổi biểu diễn bất ngờ giữa khu ẩm thực, chương trình tại Boon Lay Place Food Village còn cho thấy cách nghệ thuật có thể thổi sức sống mới vào những không gian đời thường, đồng thời góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa cộng đồng đặc sắc của Singapore.