Năm 2010, làng nhạc Hàn Quốc chào đón sự xuất hiện của ca sĩ G.NA (tên thật Choi Ji-na) với ca khúc ra mắt Things I Want to Do Together with My Lover. Ngay lập tức, giọng hát nội lực cùng phong cách trình diễn gợi cảm giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của K-pop thế hệ mới. Trong giai đoạn 2010-2015, G.NA liên tục tạo dấu ấn với loạt hit Black & White, Oops và Top Girl. Cô được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ vươn lên hàng ngôi sao hạng A, góp mặt thường xuyên tại các chương trình giải trí và sân khấu âm nhạc lớn.
Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, G.NA bất ngờ vướng vào vụ bê bối chấn động. Năm 2016, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ bị điều tra vì liên quan đến hoạt động mại dâm ở nước ngoài.
Khi đó, cô bị buộc tội bán dâm với một doanh nhân với giá 15 triệu won (gần 300 triệu) cùng năm và cáo buộc nhận 35 triệu (gần 700 triệu) won sau khi bán dâm cho một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn ở Los Angeles, Mỹ vào tháng 4/2015.
Dù cô phủ nhận cáo buộc, tòa án vẫn tuyên phạt, khiến hình ảnh của G.NA sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn. Sự kiện này kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng, đồng thời đặt dấu chấm hết cho hoạt động nghệ thuật của cô tại Hàn Quốc.
Từ một ca sĩ nổi tiếng, G.NA rơi vào tình trạng bị tẩy chay. Tất cả kế hoạch âm nhạc và hợp đồng quảng cáo đều bị hủy bỏ. Không chịu nổi áp lực, cô rút lui khỏi làng giải trí, chuyển sang sinh sống tại Mỹ, gần như biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt công chúng. Trong nhiều năm, những tin tức liên quan đến G.NA chỉ dừng lại ở tin đồn và một vài lần cô bày tỏ mong muốn quay lại sân khấu nhưng đều vấp phải phản ứng tiêu cực từ dư luận.
Sau 9 năm im lặng, G.NA bất ngờ xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Ngày 28/8, cô đăng tải một bức ảnh kèm dòng chú thích “Lâu rồi không gặp”, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đến ngày 2/9, nữ ca sĩ tiếp tục viết một bài đăng dài trên Instagram, lần đầu tiên công khai chia sẻ về những gì đã trải qua sau scandal.
Trong bài viết, G.NA trải lòng: “Tôi đã âm thầm chịu đựng nhiều năm qua. Điều đau đớn nhất không phải những gì đã xảy ra, mà là sự im lặng sau đó. Tôi biến mất không phải để trốn tránh, mà để tồn tại. Giờ đây, tôi không còn bị định nghĩa bởi quá khứ, mà được viết lại bởi lựa chọn hiện tại”.
Cô cho biết bản thân đã tìm thấy sự chữa lành, trưởng thành hơn và muốn gửi lời cảm ơn tới những khán giả vẫn trung thành chờ đợi. “Tôi biết ơn những ai chưa từng rời bỏ mình. Với những người đã chọn cách quay lưng, tôi hiểu. Với những ai im lặng vì xấu hổ, câu chuyện của các bạn vẫn chưa kết thúc”, nữ ca sĩ nhắn nhủ.
Động thái lần này được xem là lời tuyên bố mạnh mẽ đầu tiên của G.NA sau gần một thập kỷ. Không chỉ thể hiện mong muốn vượt qua quá khứ, cô còn khẳng định đang tìm lại tiếng nói để hướng tới tương lai. Bài đăng nhanh chóng gây chú ý rộng rãi, tạo ra nhiều luồng tranh luận: liệu công chúng đã sẵn sàng mở lòng với một giọng ca từng được kỳ vọng, nhưng cũng từng vấp phải cú ngã nặng nề nhất sự nghiệp?
Dù chưa có thông tin cụ thể về kế hoạch tái xuất, nhưng việc G.NA dám đối diện và công khai câu chuyện của mình được xem là bước đi quan trọng. Ít nhất, nữ ca sĩ đã cho thấy quyết tâm thoát khỏi cái bóng quá khứ để tìm lại chỗ đứng trong lòng khán giả, dù con đường phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách.