Sau gần một thập kỷ vắng bóng giữa tâm bão tranh cãi, ca sĩ G.NA bất ngờ trở lại Hàn Quốc, đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên tại quê nhà kể từ khi rời khỏi làng giải trí vào năm 2016.
Ngày 4/3, nữ ca sĩ chia sẻ loạt hình ảnh mới trên Instagram Story cá nhân. Trong bức ảnh selfie chụp cận mặt, G.NA mỉm cười rạng rỡ với mái tóc dài buông xõa tự nhiên. Đi kèm là dòng chú thích ngắn gọn, có phần tự trào: “Tôi chụp selfie tệ lắm”. Ở một khung hình khác được ghi lại tại quán cà phê, cô vui vẻ tạo dáng với ký hiệu chữ V quen thuộc, kèm theo lời nhắn: “Bất ngờ chứ?”. Những chia sẻ giản dị nhưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là người hâm mộ từng theo dõi cô trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.
Ra mắt vào năm 2010, G.NA từng được xem là một trong những giọng ca solo nữ nổi bật của K-pop thế hệ thứ hai. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với loạt ca khúc như “Black & White” hay “Top Girl”, nhanh chóng xây dựng hình ảnh nghệ sĩ sở hữu ngoại hình quyến rũ cùng chất giọng nội lực. Thời điểm đó, tên tuổi của cô gắn liền với nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, đồng thời nhận được sự ủng hộ đáng kể từ khán giả trong và ngoài Hàn Quốc.
Tuy nhiên, năm 2016 trở thành bước ngoặt đầy biến động trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Cô bị xử phạt vì vi phạm Luật Xử phạt hành vi môi giới mại dâm để lấy gần 30.000 USD (gần 700 triệu đồng) của một doanh nhân, kéo theo làn sóng tranh cãi dữ dội từ dư luận. Vụ việc không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân mà còn gần như khép lại con đường hoạt động nghệ thuật của cô tại Hàn Quốc. Sau biến cố, G.NA ngừng xuất hiện trước truyền thông và được cho là đã chuyển đến Canada sinh sống.
Trong nhiều năm, nữ ca sĩ giữ im lặng trước công chúng. Phải đến năm ngoái, cô mới lần đầu chia sẻ về quãng thời gian khó khăn ấy thông qua một bài đăng dài trên Instagram. G.NA thừa nhận đã giữ kín câu chuyện trong lòng suốt thời gian dài, đồng thời cho biết sự nghiệp tại Hàn Quốc từng thay đổi cuộc đời cô theo nhiều cách. Theo lời cô, điều khiến cô tổn thương sâu sắc không chỉ nằm ở sự việc gây tranh cãi mà còn ở khoảng lặng kéo dài sau đó. “Sự biến mất không phải để che giấu sự thật, mà là quyết định tôi buộc phải đưa ra để có thể tồn tại”, cô bày tỏ.
Chính vì vậy, động thái trở lại Hàn Quốc lần này được xem là tín hiệu đặc biệt, dù chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về kế hoạch tái xuất làng nhạc. Sự xuất hiện của G.NA trên mạng xã hội ngay lập tức trở thành chủ đề bàn luận, với nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng ai cũng xứng đáng có cơ hội làm lại. Trong khi đó, không ít người vẫn giữ thái độ dè dặt trước khả năng cô quay lại hoạt động nghệ thuật.
Dẫu vậy, việc G.NA công khai hình ảnh tại Hàn Quốc sau gần 10 năm vắng bóng đã đủ để tạo nên sự chú ý. Ở thời điểm K-pop không ngừng biến chuyển với thế hệ nghệ sĩ mới, sự trở lại dù chỉ là thoáng qua của một cái tên từng đình đám như cô phần nào gợi nhắc về một giai đoạn đáng nhớ của làn sóng Hallyu.
Liệu đây chỉ là chuyến thăm ngắn ngày hay bước khởi đầu cho một hành trình mới vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Nhưng rõ ràng, sự trở lại lần này đã khép lại khoảng lặng kéo dài suốt một thập kỷ, mở ra khả năng đối thoại mới giữa nữ ca sĩ và công chúng.