Perrie Edwards vừa có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình làm mẹ nhiều biến cố trong chương trình podcast Great Company. Nữ ca sĩ lần đầu kể chi tiết về hai lần sảy thai mà cô và bạn đời Alex Oxlade-Chamberlain từng trải qua, đồng thời hé lộ những tổn thương tâm lý kéo dài sau những mất mát tưởng chừng không thể nguôi ngoai.
Cựu thành viên nhóm Little Mix cho biết lần sảy thai đầu tiên đến trong một thai kỳ ngoài kế hoạch, trước khi cô sinh con trai đầu lòng Axel. Khi phát hiện cơ thể có dấu hiệu bất thường và xuất hiện tình trạng chảy máu, Edwards đã một mình đến kiểm tra tại một phòng khám ở phố Harley (Anh).
Tuy nhiên, kết quả siêu âm ban đầu khiến cô vô cùng hoang mang. Nữ ca sĩ nhớ lại khoảnh khắc được thông báo không tìm thấy túi thai hay dấu hiệu của em bé, khiến cô từng nghĩ rằng bản thân đã nhầm lẫn về việc mang thai. Chỉ đến khi gặp bác sĩ phụ khoa, cô mới hiểu sự thật đau lòng rằng mình đã mang thai nhưng thai nhi không còn nữa.
“Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi không biết phải đối diện với cảm xúc của mình như thế nào”, cô chia sẻ.
Sau khi chào đón con trai Axel khỏe mạnh, Edwards từng tin rằng những lần mang thai tiếp theo sẽ diễn ra thuận lợi. Trải nghiệm sinh nở tích cực giúp cô có thêm sự tự tin và lạc quan. Thế nhưng, bi kịch một lần nữa ập đến khi cô mang thai lần thứ hai.
Nữ ca sĩ tiết lộ cô mất con khi thai nhi đã được khoảng 24 tuần tuổi. Đó là một cú sốc lớn đối với cả gia đình bởi họ đã chuẩn bị đón em bé và thậm chí đã đặt tên cho con là Ace.
Theo Edwards, mất con ở giai đoạn thai kỳ muộn mang đến cảm giác đau đớn theo một cách hoàn toàn khác. Không chỉ là sự mất mát về tinh thần, cô còn phải trải qua quá trình sinh nở dù biết rằng đứa trẻ sẽ không thể cùng mình trở về nhà.
“Không có lần sảy thai nào là dễ dàng. Nhưng việc phải sinh ra một đứa trẻ mà bạn không thể đưa con về nhà là điều vô cùng khủng khiếp”, nữ ca sĩ nghẹn ngào tâm sự.
Sự ra đi của bé Ace đã để lại vết thương sâu sắc trong lòng Perrie Edwards và ảnh hưởng trực tiếp đến thai kỳ tiếp theo của cô. Khi mang thai con gái Alanis, niềm vui làm mẹ từng mang lại cho cô cảm giác mạnh mẽ và hạnh phúc gần như bị thay thế bởi nỗi sợ hãi thường trực.
Nữ ca sĩ cho biết mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra đều trở thành một thử thách tâm lý. Cô luôn lo lắng rằng bi kịch có thể lặp lại bất cứ lúc nào.
“Tôi vốn rất thích cảm giác mang thai. Trước đây, tôi luôn cảm thấy mình mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Nhưng lần này, tôi gần như không thể tận hưởng hành trình đó”, cô nói.
Chỉ đến những tuần cuối cùng trước ngày sinh, Edwards mới phần nào tìm lại được sự bình yên. Dẫu vậy, ký ức về những mất mát trong quá khứ vẫn là điều khiến cô không thể quên.
Qua câu chuyện của mình, Perrie Edwards không chỉ chia sẻ nỗi đau cá nhân mà còn góp thêm tiếng nói về những tổn thương âm thầm mà nhiều phụ nữ phải đối mặt sau khi sảy thai hoặc mất con trong thai kỳ, những trải nghiệm thường ít được nhắc đến nhưng để lại ảnh hưởng lâu dài đối với sức khỏe tinh thần của người mẹ.