Trong một đêm diễn thuộc chuỗi chương trình Up All Night tại sân khấu The Colosseum at Caesars Palace, siêu sao Jennifer Lopez đã có những phút giây hiếm hoi trải lòng trước khán giả về giai đoạn khủng hoảng cá nhân từng khiến cô gần như gục ngã.
Giữa phần giao lưu xen kẽ các tiết mục biểu diễn, nữ ca sĩ kiêm diễn viên 56 tuổi nhắc lại quãng thời gian nhiều thử thách sau khi cuộc hôn nhân kéo dài gần một thập kỷ với Marc Anthony chính thức khép lại vào năm 2014. Mở đầu câu chuyện bằng sự hài hước quen thuộc, Lopez tự trêu rằng đến lần ly hôn thứ ba thì cô “gần như đã quen với cảm giác này”. Tuy nhiên, ngay sau đó, giọng ca đình đám nhanh chóng chuyển sang những chia sẻ đầy cảm xúc về nỗi đau phía sau ánh hào quang sân khấu.
Theo lời nữ nghệ sĩ, thời điểm ấy cô rơi vào trạng thái kiệt quệ cả về tinh thần lẫn cảm xúc. “Đó thực sự là một giai đoạn vô cùng khó khăn. Tôi đã gục ngã, gần như muốn từ bỏ tất cả”, Lopez tâm sự trước hàng nghìn khán giả có mặt tại buổi biểu diễn.
Sau khi chia tay Marc Anthony, Lopez phải đối diện với vai trò mẹ đơn thân, một mình chăm sóc cặp song sinh Max và Emme khi hai bé mới chỉ ba tuổi. Áp lực từ cuộc sống gia đình, sự nghiệp cùng những tổn thương sau đổ vỡ khiến nữ nghệ sĩ từng cảm thấy bế tắc và mất phương hướng trong một khoảng thời gian dài.
Trong giai đoạn khó khăn nhất, Lopez đã tìm đến sự hỗ trợ từ Louise Hay, diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng với nhiều cuốn sách về chữa lành và phát triển bản thân. Cuộc trò chuyện giữa hai người, theo lời Lopez, đã giúp cô nhìn nhận lại mọi thứ theo một cách tích cực hơn.
Nữ ca sĩ kể lại rằng Louise Hay từng đặt cho cô một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản: “Jennifer, cô là một vũ công đúng không?”. Khi Lopez gật đầu xác nhận, vị diễn giả tiếp tục hỏi: “Vậy khi bạn đang học một điệu nhảy và lỡ bước sai thì bạn sẽ làm gì?”. Lopez đáp rằng cô sẽ tiếp tục luyện tập cho đến khi thực hiện đúng động tác.
“Cô ấy mỉm cười và nói với tôi: ‘Vậy thì hãy cứ tiếp tục nhảy’”, Lopez nhớ lại khoảnh khắc khiến cô thay đổi suy nghĩ.
Theo nữ nghệ sĩ, lời khuyên giản dị ấy đã trở thành kim chỉ nam giúp cô vượt qua giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời. Thay vì dừng lại trước những thất bại hay tổn thương, Lopez chọn cách tiếp tục bước về phía trước, giống như một vũ công kiên trì luyện tập cho đến khi hoàn thiện từng bước nhảy.
Trên thực tế, cuộc hôn nhân với Marc Anthony chỉ là một trong những lần đổ vỡ tình cảm của Jennifer Lopez. Trước đó, cô từng kết hôn với Ojani Noa vào năm 1997, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng một năm. Năm 2001, Lopez tiếp tục bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với Cris Judd, song cũng nhanh chóng chia tay sau chưa đầy hai năm.
Cuộc hôn nhân với Marc Anthony được xem là mối quan hệ lâu dài và sâu sắc nhất của nữ ca sĩ, kéo dài gần 10 năm và mang đến cho cô hai người con. Sau khi chia tay vào năm 2014, Lopez từng trải qua nhiều mối quan hệ khác trước khi tái hôn với Ben Affleck vào năm 2022.
Dù đời sống tình cảm trải qua không ít sóng gió, Jennifer Lopez vẫn duy trì vị thế là một trong những biểu tượng giải trí hàng đầu thế giới. Ở tuổi 56, cô tiếp tục duy trì lịch trình biểu diễn dày đặc, với nhiều show diễn tại Las Vegas có giá vé dao động từ khoảng 150 đến 1.000 USD, tương đương khoảng 3,7 triệu đến hơn 24,5 triệu đồng mỗi vé theo tỷ giá hiện nay. Đồng thời, cô cũng là một trong những ngôi sao giàu có tại Hollywood với khối tài sản khổng lồ.
Nhìn lại hành trình nhiều thăng trầm, Lopez cho biết cô không còn xem những đổ vỡ là thất bại. Thay vào đó, mỗi biến cố đều trở thành bài học giúp cô trưởng thành hơn, cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.