Mùa xuân năm 2026 đánh dấu 29 năm kể từ khi nữ ca sĩ Lý Na chính thức xuất gia tại núi Ngũ Đài (Sơn Tây, Trung Quốc). Sự rút lui đột ngột của bà khỏi làng giải trí từng gây chấn động dư luận, để lại không ít câu hỏi chưa lời giải. Hình ảnh “Túp lều Lý Na” tại Trương Gia Giới giờ đây chỉ còn là dấu tích hiếm hoi của một thời vang bóng.
Sinh năm 1963 tại Trịnh Châu (Hà Nam) với tên thật Niu Zhihong, tuổi thơ của Lý Na gắn liền với nghèo khó và mất mát khi cha qua đời sớm. Gia đình chật vật mưu sinh, mẹ bà một mình nuôi hai con trong hoàn cảnh thiếu thốn. Chính nghịch cảnh đã hun đúc ý chí mạnh mẽ cho nữ ca sĩ sau này.
Bước ngoặt đầu tiên đến khi bà trúng tuyển vào Trường Nghệ thuật Opera Hà Nam năm 13 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, Lý Na nhanh chóng khẳng định tài năng trên sân khấu kịch với nhiều giải thưởng. Tuy nhiên, làn sóng nhạc pop thập niên 1980 đã thôi thúc bà rẽ hướng, từ bỏ con đường ổn định để theo đuổi đam mê mới.
Năm 1987, bà quyết định đến Thâm Quyến, vừa học thanh nhạc vừa biểu diễn tại các tụ điểm ban đêm để mưu sinh. Một năm sau, chiến thắng tại cuộc thi “Ruyi Cup” đã mở ra cánh cửa bước vào làng nhạc đại chúng. Từ đây, tên tuổi Lý Na nhanh chóng phủ sóng khắp Trung Quốc.
Trong thập niên 1990, bà trở thành giọng ca hàng đầu với hơn 200 ca khúc cho phim và truyền hình. Những bản hit như “Mong người tốt sống trong hòa bình”, “Bài ca chị dâu” hay đặc biệt là “Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng” đã đưa bà lên hàng huyền thoại. Phong cách kết hợp giữa dân ca Tây Tạng và kỹ thuật hiện đại giúp Lý Na tạo nên dấu ấn khó thay thế.
Thế nhưng, phía sau ánh hào quang là những áp lực nặng nề. Lý Na từng thừa nhận giọng hát của mình không phải thiên phú mà là kết quả của quá trình luyện tập khắc nghiệt. Bà từng tự cô lập bản thân suốt một năm để rèn giọng. Áp lực cạnh tranh, cộng với những trắc trở tình cảm và chứng mất ngủ kéo dài khiến tinh thần bà dần suy kiệt.
Năm 1995, cơ duyên với Phật giáo đến khi bà tình cờ đọc Kinh Đại Bi. Những trải nghiệm tâm linh đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của nữ ca sĩ. Hai năm sau, trong chuyến thăm núi Thiên Môn (Trương Gia Giới), bà quyết định rời bỏ showbiz, tìm đến cuộc sống ẩn dật.
Tuy nhiên, sự chú ý của truyền thông khiến mong muốn “ở ẩn” nhanh chóng bị phá vỡ. Lý Na buộc phải rời đi, đến núi Ngũ Đài xuất gia, lấy pháp danh Thích Xương Thánh (còn được biết đến với tên Thần Trường Sinh). Sau nhiều lần di chuyển giữa các tu viện trong và ngoài Trung Quốc để tránh sự quấy rầy, bà cuối cùng định cư tại Mỹ.
Câu chuyện gia đình của bà cũng khiến nhiều người xúc động. Mẹ bà từng phản đối quyết định xuất gia, thậm chí sang tận Mỹ để thuyết phục con gái trở lại đời sống thế tục. Nhưng theo thời gian, bà dần chấp nhận và lựa chọn ở lại bên con, cùng sống trong chùa.
Hiện tại, ở tuổi ngoài 60, Lý Na có cuộc sống giản dị tại Los Angeles. Mỗi ngày bắt đầu từ 3 giờ sáng, ăn chay và sinh hoạt theo nếp thiền môn. Hình ảnh nữ ca sĩ đẩy xe lăn cho mẹ già trong sân chùa trở thành minh chứng cho một cuộc đời đã tìm thấy sự bình yên theo cách riêng.
Quyết định rời bỏ đỉnh cao sự nghiệp của Lý Na từng gây tranh cãi. Nhưng nhìn lại, đó không phải là sự trốn chạy, mà là lựa chọn có ý thức sau khi bà đã hoàn thành trách nhiệm với gia đình. Với bà, sân khấu chỉ là một chặng đường, còn chốn thiền môn mới là nơi thuộc về.