Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh TVB thập niên 1990, Joyce Lee (51 tuổi), giọng ca thể hiện ca khúc chủ đề “No Regrets Loving You Forever” trong sitcom “True Feelings” nay lại khiến công chúng xúc động khi trở lại mạnh mẽ sau cuộc chiến đầy nghị lực với căn bệnh ung thư vú.
Ca khúc gắn liền với tên tuổi của Joyce Lee từng trở thành hiện tượng tại Hồng Kông, giúp cô nhận được hàng loạt lời mời biểu diễn và góp mặt thường xuyên trong các chương trình âm nhạc. Thế nhưng vào tháng 8/2021, cuộc sống của nữ ca sĩ rẽ sang một hướng khác khi cô được chẩn đoán mắc ung thư vú. Theo lời khuyên của bác sĩ, cô buộc phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn hai bên tuyến vú để ngăn ngừa di căn.
Quãng thời gian đó, Joyce thừa nhận từng rơi vào trạng thái lo âu và sợ hãi, nhưng chính tinh thần lạc quan đã giúp cô đứng vững. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tích cực, nở nụ cười rạng rỡ bên bạn bè, cùng lời nhắn nhủ: “Điều quan trọng không phải là bạn đã mất đi điều gì, mà là bạn vẫn còn cơ hội được sống và yêu thương”.
Sau khi vượt qua căn bệnh, Joyce Lee nhanh chóng quay trở lại với nghệ thuật, niềm đam mê lớn nhất của mình. Cô cùng ba người bạn thân trong giới là Hà Nguyên Dĩnh, Văn Phổ Linh và Trình Thủy Phân thành lập nhóm nhạc nữ Super Queens, với mục tiêu truyền cảm hứng sống tích cực và mạnh mẽ đến phụ nữ trung niên. Nhóm hiện đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho các buổi biểu diễn sắp tới, đánh dấu sự trở lại đáng mong chờ của Joyce sau nhiều năm vắng bóng.
Mới đây, Joyce Lee xuất hiện tại Nhà hát Hong Kong Coliseum để tham dự concert của cặp đôi huyền thoại George Lam và Sally Yeh. Nữ ca sĩ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tươi tắn trên Instagram, cho thấy cô đã hoàn toàn hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, buổi diễn hôm đó còn có sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ Trần Dịch Tấn trong vai trò khách mời, khiến không khí khán phòng bùng nổ. Joyce hào hứng chia sẻ bức ảnh chụp chung cùng anh ở hậu trường, kèm dòng chú thích: “Thật tuyệt khi được gặp lại Trần Dịch Tấn tối nay!”.
Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Trần Chí Vân, Joyce từng thẳng thắn tâm sự về giai đoạn khủng hoảng khi biết mình mắc bệnh. “Khi đó, tôi chỉ nghĩ: Mình còn sống được bao lâu nữa? Bệnh này nghiêm trọng đến mức nào? Tôi lo lắng suốt một tuần chờ kết quả xét nghiệm. Điều khiến tôi sợ nhất là không thể chăm sóc ba đứa con nhỏ của mình”, cô kể lại.
May mắn thay, bằng nghị lực và sự hỗ trợ của gia đình, Joyce Lee đã vượt qua căn bệnh quái ác, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người đang trong hành trình chiến đấu với ung thư. Cô không ngại chia sẻ câu chuyện của mình, mong lan tỏa thông điệp về sức mạnh tinh thần và sự kiên cường của phụ nữ trước thử thách.
Giờ đây, Joyce Lee không chỉ là ca sĩ từng được yêu mến với giọng hát ngọt ngào, mà còn là biểu tượng của lòng dũng cảm và niềm tin vào cuộc sống. Cô trở lại sân khấu với một tâm thế mới tự tin, mạnh mẽ và tràn đầy yêu thương như chính ca khúc từng đưa tên tuổi cô đến gần khán giả: “Không bao giờ hối tiếc khi yêu thương".