Gần hai thập kỷ sau khi phát hành, Madonna - "nữ hoàng nhạc Pop" vẫn không thể ngừng nhún nhảy theo những giai điệu trong Confessions On a Dance Floor (2005), một trong những album mang tính biểu tượng nhất trong sự nghiệp của cô.
Trên trang Instagram cá nhân ngày 11/11, Madonna hào hứng chia sẻ khoảnh khắc đang nghe lại album và thốt lên: "Tôi nghe Confessions On a Dance Floor suốt không ngừng nghỉ! Nó thật sự quá đỉnh! Tôi còn tìm lại được đôi giày khiêu vũ của Gina và chiếc áo khoác disco của Gucci từ thời đó. Đến lúc nhảy rồi! Tôi nóng lòng được chia sẻ phần tiếp theo Confessions On a Dance Floor Part 2 với mọi người vào năm sau!".
Bài đăng nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng người hâm mộ, khi Madonna xác nhận cô đang chuẩn bị cho phần hai của huyền thoại Confessions, dự kiến ra mắt năm 2026. Cùng với bài đăng, Madonna cũng khiến dân tình xôn xao trước loạt ảnh cực gợi cảm, khoe vòng 1 phồn thực ở tuổi U70.
Theo thông tin từ Warner Records, Madonna đã chính thức ký hợp đồng phát hành album mới vào tháng 9 vừa qua. Đây sẽ là album phòng thu đầu tiên kể từ Madame X (2019) - dự án mang đậm dấu ấn thời gian nữ ca sĩ sống tại Bồ Đào Nha và từng hợp tác cùng Anitta. Album mới được cho là kết quả của hơn một năm làm việc liên tục giữa Madonna và nhà sản xuất Stuart Price - người từng tạo nên những bản hit bất hủ như Hung Up hay Sorry. Sự tái hợp này khiến người hâm mộ kỳ vọng Madonna sẽ một lần nữa "thổi bùng sàn nhảy" bằng thứ âm thanh disco-electronic đặc trưng.
Kể từ khi ra mắt, Confessions On a Dance Floor đã bán ra hơn 10 triệu bản trên toàn cầu, trở thành một trong những album thành công nhất thập niên 2000. Sản phẩm không chỉ củng cố vị thế "biểu tượng văn hóa đại chúng" của Madonna mà còn truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ thế hệ sau như Kylie Minogue, Lady Gaga hay Dua Lipa.
Giới phê bình khi đó ca ngợi album vì sự gắn kết âm nhạc hoàn hảo, sản xuất tinh tế của Stuart Price và khả năng Madonna tái sinh âm nhạc của chính mình mà không đánh mất bản sắc.
Gần 20 năm trôi qua, Confessions On a Dance Floor vẫn là biểu tượng của tinh thần tự do, vui tươi và sáng tạo - những điều mà Madonna luôn đại diện. Và có lẽ, như cô nói: "Đã đến lúc nhảy tiếp rồi!".