Sau thời gian dài được người hâm mộ mong đợi, Thái Y Lâm chính thức khai màn concert đầu tiên trong chuỗi biểu diễn hoành tráng tại Taipei Arena. Bắt đầu từ ngày 30, nữ ca sĩ bước vào hành trình lưu diễn kéo dài ba ngày liên tiếp, mỗi đêm đều cháy vé, thu hút tổng cộng khoảng 120.000 khán giả. Ngay từ những phút đầu tiên, chương trình đã khiến cả khán đài “vỡ òa” bởi quy mô dàn dựng và mức độ táo bạo hiếm thấy.
Buổi hòa nhạc mở màn bằng ca khúc mới “SEVEN”, tác phẩm mang màu sắc u tối, khai thác chủ đề bảy mối tội lỗi chết người. Không chỉ đơn thuần là một tiết mục ca hát, Thái Y Lâm biến phần trình diễn này thành một nghi thức sân khấu đúng nghĩa. Trong tiếng nhạc dồn dập và ánh sáng huyền ảo, một “con trăn khổng lồ của dục vọng” bất ngờ xuất hiện, uốn lượn quanh không gian biểu diễn, khiến hàng chục nghìn khán giả không khỏi rùng mình xen lẫn phấn khích. Khả năng làm chủ sân khấu, phối hợp nhịp nhàng với mô hình trăn khổng lồ của nữ diva khiến nhiều người không khỏi thán phục.
Sau “SEVEN”, Thái Y Lâm tiếp tục dẫn dắt khán giả đi sâu hơn vào thế giới nghệ thuật mang đậm tính biểu tượng của mình. Khi giai điệu “Cô gái áo đỏ” vừa dứt, cả nhà thi đấu chưa kịp lắng xuống thì nữ ca sĩ đã tung ra “át chủ bài”. Hóa thân thành “linh hồn của đất”, cô trình diễn ca khúc “Medusa” cùng con rắn mang tên “Desire Python”, được xem như “thú cưỡi” đặc biệt của nhân vật trên sân khấu. Đỉnh điểm là khoảnh khắc Thái Y Lâm vừa hát vừa nhảy trên một bục cao tương đương tòa nhà ba tầng, bên cạnh là con rắn dài tới 30 mét chuyển động uyển chuyển. Cảnh tượng ấy nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh gây sốc và được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội.
Chưa dừng lại ở đó, nữ hoàng nhạc pop còn khiến khán giả choáng ngợp khi “cưỡi” con rắn khổng lồ diễu hành quanh toàn bộ Taipei Arena, biến buổi concert thành một cuộc rước thị giác mãn nhãn. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem gần như bị xóa nhòa khi khán giả ở mọi vị trí đều có thể chứng kiến cận cảnh màn trình diễn công phu này.
Ngay sau phần mở màn hoành tráng, Thái Y Lâm tiến thẳng ra sân khấu mở rộng để thể hiện liên tiếp “DIY” và “I’M NOT YOURS”. Nhịp điệu sôi động cùng phong cách trình diễn đầy năng lượng đã nhanh chóng thổi bùng bầu không khí, tạo nên làn sóng cao trào đầu tiên của đêm nhạc. Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, cô đã lập nên hai dấu ấn hiếm có tại Taipei Arena: cuộc diễu hành rắn khổng lồ quanh khán đài và màn hát, nhảy trên độ cao “chóng mặt”.
Với mức độ đầu tư và sự liều lĩnh trong dàn dựng, Thái Y Lâm được đông đảo khán giả ưu ái gọi tên là chủ nhân của “màn mở màn hoang dã nhất trong lịch sử” Taipei Arena. Không chỉ đơn thuần là một buổi hòa nhạc, concert lần này còn được xem như tuyên ngôn nghệ thuật mạnh mẽ, khẳng định vị thế khó thay thế của Thái Y Lâm trong làng nhạc Hoa ngữ.