Hồ Yến Tư là một trong những gương mặt gây chú ý tại Hồng Kông không chỉ nhờ tài năng nghệ thuật, mà còn bởi xuất thân “ngậm thìa vàng”. Trước khi bước chân vào con đường giải trí, cô đã có một nền tảng vững chắc từ gia đình giàu có. Căn biệt thự nơi cô sinh sống được định giá khoảng 50 triệu nhân dân tệ (165 tỷ đồng), minh chứng cho cuộc sống xa hoa của một tiểu thư quyền quý.
Từ nhỏ, Hồ Yến Tư đã được tiếp cận với thể thao thượng lưu. Cô bắt đầu tập golf khi mới 6 tuổi, và đến 10 tuổi đã trở thành thành viên của đội tuyển golf Hồng Kông, thậm chí từng đại diện cho đặc khu trong các giải đấu quốc tế. Đằng sau thành công đó là sự hậu thuẫn mạnh mẽ của gia đình. Cha cô là một ông trùm trong ngành hậu cần, với khối tài sản ròng ước tính khoảng 600 triệu nhân dân tệ (2 nghìn tỷ đồng).
Thế nhưng, khác với nhiều người thừa kế khác chọn nối nghiệp cha, Hồ Yến Tư lại quyết định theo đuổi nghệ thuật. Cô gia nhập TVB với vai trò ca sĩ kiêm diễn viên, nhưng đến năm 2021 đã rời khỏi mái nhà này để tự tìm hướng đi mới. Từ đó, khán giả hiếm khi thấy cô xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.
Sau một thời gian vắng bóng, gần đây Hồ Yến Tư bất ngờ thông báo trở lại với âm nhạc. Cô cho biết nhiều năm qua hầu như không còn biểu diễn trực tiếp, và chỉ mới đây mới cảm thấy thôi thúc trở lại sân khấu. Cùng ban nhạc mới thành lập, cô đã có vài buổi diễn nhỏ, và thừa nhận cảm giác được đứng trên sân khấu khiến cô bùng cháy trở lại. Một kỷ niệm khiến cô xúc động là khi một fan từ Singapore bay sang chỉ để được nghe cô hát trực tiếp.
Dẫu vậy, con đường ca hát không dễ dàng. Hồ Yến Tư thẳng thắn chia sẻ rằng việc thành lập ban nhạc gần như không mang lại thu nhập cho bản thân. Cô ưu tiên để các thành viên trong ban nhạc được trả công, còn việc mình có kiếm được tiền hay không thì “phó mặc số phận”. Trong bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc đang gặp nhiều khó khăn, nữ ca sĩ chấp nhận thử thách này.
Không bó buộc bản thân ở những sân khấu lớn, Hồ Yến Tư từng hát tại nhiều địa điểm bình dân, từ phòng trà cho đến nhà hàng. Cô kể lại một kỷ niệm đáng nhớ khi biểu diễn ở một quán lẩu chuyên món cá nướng. Ban đầu, cô khá lo lắng vì sợ thực khách chỉ mải ăn uống, nhưng cuối cùng bầu không khí lại vô cùng sôi động. Có khán giả còn ngẫu hứng hát theo sau vài ly rượu, biến buổi diễn thành một trải nghiệm đáng nhớ.
Để theo đuổi âm nhạc, Hồ Yến Tư đã phải trả giá. Trước đây, khi còn dưới trướng công ty quản lý, cô nhiều lần đề xuất làm MV với chi phí khổng lồ, luôn muốn mời những nhà sản xuất hàng đầu mà không tính đến ngân sách. Chính sự “mơ mộng” này khiến công ty nhiều lần từ chối, dẫn đến mâu thuẫn. Sau khi rời Star Dream, cô mới nhận ra những yêu cầu của mình từng quá viển vông.
Khi tự điều hành sự nghiệp, cô va chạm thực tế rằng chi phí sản xuất quá lớn, và một nghệ sĩ độc lập phải tự gánh vác hầu hết mọi khoản. Khác với trước đây, khi công ty quản lý có thể phân bổ chi phí cho nhiều ca sĩ, giờ đây tất cả đều đè nặng lên vai cô. Tuy nhiên, trải qua những khó khăn ấy, Hồ Yến Tư dần trưởng thành, biết cân bằng giữa khát vọng nghệ thuật và bài toán tài chính.
Hiện tại, nữ ca sĩ cho thấy sự kiên định trên hành trình âm nhạc. Cô không muốn làm người hâm mộ thất vọng và luôn cố gắng mang đến những sản phẩm mới. Với sự ủng hộ của khán giả và niềm đam mê cháy bỏng, Hồ Yến Tư được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định tên tuổi trong làng nhạc Hồng Kông, đồng thời mở rộng ảnh hưởng của mình ra khu vực châu Á.
Từ một tiểu thư “ngậm thìa vàng”, Hồ Yến Tư đang từng bước chứng minh rằng thành công trong nghệ thuật không thể mua bằng tiền, mà cần sự kiên trì, bản lĩnh và tình yêu nghề. Con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chính những gian nan ấy lại giúp hình ảnh của cô trở nên chân thật và gần gũi hơn trong mắt công chúng.