Từng là một trong những gương mặt nổi bật của nhạc pop Trung Quốc thập niên 1990, Tôn Nguyệt ghi dấu trong lòng khán giả bằng giọng hát trong trẻo cùng phong thái trình diễn cuốn hút. Nhưng phía sau hào quang sân khấu, cuộc đời nữ ca sĩ lại gắn liền với những biến cố tình cảm, những lựa chọn đầy thử thách và cả một hành trình tái sinh sau tổn thương.
Bước vào làng nhạc từ những ngày còn vô danh ở Bắc Kinh, Tôn Nguyệt nhanh chóng được nhạc sĩ kỳ cựu Lưu Thanh phát hiện. Ca khúc “Chúc bạn bình an” do cô thể hiện bất ngờ trở thành hiện tượng, mở đường cho hàng loạt album bán chạy và đưa nữ ca sĩ trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu của đại lục. Trong nhiều năm, tiếng hát của cô gắn bó với ký ức tuổi trẻ của không ít khán giả.
Thế nhưng giữa đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống riêng của Tôn Nguyệt lại rẽ sang hướng trái ngược. Mối tình đầu với quản lý Cúc Bằng từng khiến công chúng ngưỡng mộ, nhưng bi kịch xảy ra khi anh đột ngột bị sát hại. Cú sốc càng nhân lên khi một phụ nữ tự xưng là vợ hợp pháp của Cúc Bằng xuất hiện. Những mất mát dồn dập khiến Tôn Nguyệt rơi vào trầm cảm, xa rời sân khấu và gần như đánh mất phương hướng nghề nghiệp.
Sau giai đoạn suy sụp, cô tìm được chỗ dựa mới bên nhạc sĩ Trương Tuấn Nghị. Tuy nhiên, mối quan hệ vừa nhen nhóm đã tan vỡ khi anh bị bắt vì tình nghi gian lận. Lần thứ hai thất bại trong tình cảm, nữ ca sĩ tiếp tục đối diện nỗi đau khi bước vào cuộc yêu với doanh nhân kim cương Lý Hậu Lâm, người theo đuổi cô bằng những món quà xa xỉ nhưng sau đó bị phát hiện ngoại tình. Lần này, Tôn Nguyệt lựa chọn dứt khoát chia tay, bảo vệ bản thân khỏi thêm tổn thương.
Trải qua ba mối tình đổ vỡ, Tôn Nguyệt dường như đánh mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu. Phải đến khi gặp Ngô Phi Châu, một công nhân doanh nghiệp có xuất thân bình thường, cuộc sống của cô mới dần đổi khác. Không sở hữu vẻ ngoài hào nhoáng hay quyền lực như những người đàn ông trước, Ngô Phi Châu chinh phục nữ ca sĩ bằng sự kiên trì và chân thành. Dù khác biệt về vùng miền và lối sống gây ra không ít tranh cãi lúc đầu, cả hai vẫn dần tìm được tiếng nói chung.
Năm 2006, Tôn Nguyệt kết hôn trong một lễ cưới giản dị, rồi rút lui khỏi showbiz để trở thành người vợ, người mẹ toàn thời gian. Con trai họ, Ngô Văn Kỳ, nhanh chóng trở thành trung tâm của gia đình. Nhờ phát hiện tài năng con từ sớm, vợ chồng cô mạnh dạn đầu tư cho Văn Kỳ theo đuổi bơi lội chuyên nghiệp. Sự đồng hành của cha mẹ đã giúp cậu bé tỏa sáng tại giải đấu quốc tế ở Bangkok năm 2022, mang về sáu huy chương vàng và danh hiệu cá nhân toàn năng. Cùng với thể thao, Văn Kỳ còn thể hiện năng lực hội họa vượt trội, được gia đình tạo điều kiện theo học bài bản.
Hạnh phúc gia đình giúp Tôn Nguyệt chữa lành vết thương quá khứ, nhưng khát vọng âm nhạc trong cô chưa từng biến mất. Sau nhiều năm rời xa sân khấu, nữ ca sĩ bất ngờ xuất hiện tại Gala Tết Nguyên Đán của đài Hồ Nam. Ở tuổi 52, cô vẫn giữ được phong độ cùng giọng hát đầy cảm xúc, thể hiện loạt ca khúc từng làm nên tên tuổi. Màn trở lại của Tôn Nguyệt khiến khán giả xúc động như được sống lại những giai đoạn đẹp nhất của tuổi trẻ.
Trong cuộc trò chuyện ngắn sau chương trình, Tôn Nguyệt chia sẻ rằng âm nhạc luôn là đam mê lớn nhất của cô. Dù dành phần lớn thời gian cho gia đình, cô chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ sân khấu: “Chỉ cần khán giả còn nhớ tới tôi, tôi vẫn sẽ hát”. Nữ ca sĩ cho biết sự trở lại không chỉ thỏa mãn tình yêu nghệ thuật mà còn là lời nhắn gửi đến những người đang theo đuổi ước mơ: đừng bao giờ từ bỏ, bởi cơ hội luôn tồn tại cho những ai giữ vững đam mê.
Hành trình từ ngôi sao nhạc pop đến người phụ nữ của gia đình, rồi trở lại với ánh đèn sân khấu, cho thấy một Tôn Nguyệt bản lĩnh và chín chắn hơn sau nhiều bão giông. Bằng tinh thần kiên cường và trái tim luôn hướng về nghệ thuật, cô tiếp tục viết nên chương mới trong cuộc đời, một chương dung hòa giữa trách nhiệm gia đình và tình yêu âm nhạc, đầy bình yên mà vẫn rực rỡ.