Tối ngày 25/4, nữ ca sĩ Đài Loan Châu Huệ (Where Chou) đã tổ chức concert mang tên "2026 I Want to Love You Well Zhou Hui Taipei Arena Concert" tại Nhà thi đấu Đài Bắc, đánh dấu chặng đường 26 năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, đêm nhạc đáng nhớ này lại trở nên nghẹn ngào khi cô bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của mình ngay trên sân khấu.
Ở phần cuối chương trình, Châu Huệ không kìm được nước mắt khi chia sẻ rằng cô vừa trải qua một đợt cảm lạnh nặng cách đây khoảng ba tuần, dẫn đến mất giọng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cô bị phù nề và teo dây thanh quản. Nữ ca sĩ cho biết cô chỉ có thể hoàn thành buổi biểu diễn nhờ vào thuốc hỗ trợ, trong đó có cả steroid.
"Trong quá trình điều trị, bác sĩ phát hiện dây thanh quản của tôi bị teo. Tôi không biết liệu đây có phải là lần cuối cùng mình được hát cho mọi người nghe hay không… Nhưng nếu có thể hồi phục, tôi nhất định sẽ trở lại", cô nghẹn ngào nói trong tiếng cổ vũ của khán giả.
Khoảnh khắc một người hâm mộ hét lớn "Châu Huệ, tôi yêu bạn!" càng khiến nữ ca sĩ xúc động hơn. Cô ôm ngực, hít sâu để giữ bình tĩnh và hứa sẽ tích cực điều trị sau concert, hy vọng có thể sớm gặp lại người hâm mộ trong trạng thái tốt nhất.
Dù gặp vấn đề về giọng hát, Châu Huệ vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp đáng nể khi trình diễn hơn 25 ca khúc trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ. Đêm diễn được dàn dựng công phu với concept lấy cảm hứng từ "kính vạn hoa" - món đồ chơi tuổi thơ của cô.
Mở màn, nữ ca sĩ xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy đỏ, hóa thân thành "Nữ hoàng hoa hồng", trình diễn loạt hit quen thuộc như Em Thật Sự Muốn Yêu Anh, Gặp nhau quá sớm hay Không yêu anh cũng là một kiểu yêu. Sau đó, cô chuyển sang phong cách năng động với váy trắng bạc, kết hợp vũ đạo trong các ca khúc sôi động như I Like và Crescent Moon.
Ở phần sau, Chu Huệ khoác lên mình chiếc váy xanh nhạt, hóa thân thành "Nữ hoàng nước mắt", thể hiện những bản ballad sâu lắng như Lonely City, Passerby hay Love Is Not About Right or Wrong, khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động.
Không chỉ gây chú ý bởi câu chuyện sức khỏe, đêm diễn còn có một sự cố sân khấu bất ngờ. Khi đang biểu diễn trên mô hình mặt trăng khổng lồ, thiết bị gặp trục trặc khiến cô bị "treo" giữa không trung trong chốc lát. Sau khi hạ cánh an toàn, nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: "Tôi đã không thể hạ xuống khỏi mặt trăng!", khiến cả khán phòng bật cười.
Dù đối mặt với nhiều thử thách, Châu Huệ vẫn khẳng định tinh thần làm nghề nghiêm túc và tận tâm: "Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng tôi luôn cố gắng hết mình. Chỉ cần các bạn còn yêu mến, tôi sẽ nỗ lực mang đến những điều tốt đẹp nhất".
Lời chia sẻ đầy xúc động của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, đồng thời hy vọng cô sẽ sớm hồi phục để tiếp tục đứng trên sân khấu trong tương lai.