Triệu Nhã Chi, 71 tuổi, là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á từ thập niên 1970. Bà ghi dấu ấn sâu đậm qua các bộ phim truyền hình kinh điển như Bến Thượng Hải, Bạch Xà Truyền Kỳ và được khán giả ưu ái gọi là “Bạch Xà đẹp nhất màn ảnh”. Ngoài ra, bà cũng là giọng hát được săn đón tại các buổi hòa nhạc lớn, thu hút lượng khán giả khổng lồ.
Ở tuổi thất thập, bà vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong thái thanh lịch cùng lượng người hâm mộ đông đảo tại Hong Kong, Trung Quốc đại lục và nhiều quốc gia châu Á.
Chính sức hút đó khiến mỗi lần Triệu Nhã Chi xuất hiện ở nơi công cộng, luôn có rất đông người hâm mộ vây quanh chờ đợi. Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ đã bị đẩy đến mức cực đoan trong một sự cố khiến công chúng phẫn nộ. Theo truyền thông Đài Loan, trong thời gian bà lưu trú tại một khách sạn gần đây, một người hâm mộ đã lợi dụng sơ hở để lẻn vào phòng riêng của nữ diễn viên.
Cụ thể, khi nhân viên phục vụ đang dọn dẹp phòng và cửa không được đóng kín, người này đã lén bước vào căn phòng mà Triệu Nhã Chi đang sử dụng. Không dừng lại ở việc xâm nhập trái phép, đối tượng còn leo lên giường của nữ nghệ sĩ, cầm gối lên ngửi rồi lớn tiếng khen “Thơm quá”. Toàn bộ hành vi phản cảm này bị chính người hâm mộ quay lại và sau đó đưa lên mạng xã hội với thái độ khoe khoang, xem đó như một “chiến tích” tiếp cận thần tượng.
Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền với tốc độ lớn. Khi làn sóng chỉ trích dâng cao, video đã bị xóa, nhưng từ khóa “kẻ biến thái đột nhập phòng khách sạn của Triệu Nhã Chi” lập tức leo lên top tìm kiếm Weibo, trở thành chủ đề nóng được bàn luận sôi nổi. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước việc đời tư của nghệ sĩ bị xâm phạm trắng trợn, đồng thời lo ngại về an ninh trong khách sạn.
Trước đó, một đoạn clip khác ghi lại cảnh Triệu Nhã Chi xuất hiện tại khách sạn vào ngày 28/11 cũng được chia sẻ trên Weibo. Video cho thấy lối đi chật hẹp gần như bị lấp kín bởi người hâm mộ đứng chờ, giơ điện thoại quay phim, chụp hình. Hình ảnh đám đông vây kín càng làm dấy lên câu hỏi về khả năng kiểm soát đám đông và đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ.
Dưới các bài đăng liên quan, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận chỉ trích hành vi của người hâm mộ quá khích. Nhiều ý kiến cho rằng đây không còn là yêu mến mà là quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư đến mức đáng báo động. “Người nổi tiếng cũng là con người, họ có quyền được an toàn và được tôn trọng”, một tài khoản viết. Người khác bức xúc: “Thích thì hãy ủng hộ công việc của họ, đừng làm những chuyện bệnh hoạn như vậy”.
Không ít cư dân mạng kêu gọi phía khách sạn rà soát lại hệ thống an ninh, làm rõ trách nhiệm và phối hợp với cơ quan chức năng nếu cần thiết. Họ cho rằng việc một người ngoài có thể dễ dàng vào phòng khách sạn của khách nổi tiếng là lỗ hổng nghiêm trọng, có thể dẫn đến những hậu quả khó lường nếu không được xử lý kịp thời.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng lên án văn hóa “theo đuổi thần tượng mù quáng”, khẳng định những người có hành vi như vậy không xứng đáng được gọi là fan chân chính. “Người yêu mến thật sự sẽ không bao giờ quấy rối, làm tổn thương thần tượng của mình như thế”, một bình luận nhấn mạnh.
Vụ việc liên quan đến Triệu Nhã Chi một lần nữa đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sự ngưỡng mộ và xâm phạm đời tư, đồng thời là lời cảnh báo về sự cần thiết của việc bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ trong bối cảnh mạng xã hội và văn hóa thần tượng phát triển mạnh mẽ như hiện nay.