Âm Nhạc

Những gương mặt trẻ tiềm năng hứa hẹn mang tới sắc màu mới cho Vpop trong năm 2020

Đậu Đậu
Chia sẻ

Để được công chúng “nhớ mặt gọi tên”, họ cần nỗ lực rất nhiều để bứt phá giữa một rừng tài năng hiện tại.

Thị trường Vpop gần đây chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của loạt ca sĩ trẻ vừa có thực lực vừa sở hữu ngoại hình nổi bật. Bên cạnh những cái tên đình đám đã nhận được sự yêu mến từ khán giả thì đâu đó vẫn có một loạt nghệ sĩ trẻ tiềm năng đang chờ ngày tỏa sáng.

Sèn Hoàng Mỹ Lam

Là một cô gái được thừa hưởng văn hoá Nùng từ người cha và văn hoá Tày, Dáy của người mẹ, nên âm nhạc của Sèn Hoàng Mỹ Lam đều mang màu sắc của vùng Tây Bắc. Điều đó cho thấy khả năng hát tốt ở nhiều thể loại nhạc và minh chứng cho sự nỗ lực khẳng định con đường âm nhạc của giọng ca Tây Bắc này.

Trong thời gian qua, Sèn Hoàng Mỹ Lam đã cho ra mắt album Mời anh về Tây Bắc với 8 ca khúc. Cô chọn kết hợp nhạc dân gian với chất liệu Pop để gần hơn với công chúng. Dù có chất giọng tốt nhưng Sèn Hoàng Mỹ Lam cũng phải trải nghiệm tận 2 cuộc thi để phủ sóng tên tuổi đến công chúng nhiều hơn. Sắp tới, cô vẫn sẽ tham gia thi thố tiếp, nếu có cuộc chơi dành cho các quán quân.

VP Bá Vương

Sinh năm 1996, VP Bá Vương tên thật là Trần Bá Vương. Từ khi học lớp 5, anh đã có thể tự sáng tác nhạc và bắt đầu nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật trong mình. Anh theo học Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội.

Gần đây, VP ra mắt liên tiếp 2 MV Anh không tốt đâuCó quá nhiều điều tạo được hiệu ứng tốt cho người nghe, cho thấy khả năng sáng tác tốt, phong cách âm nhạc mới mẻ. Dù phải tự thân xoay sở để ra mắt sản phẩm âm nhạc nhưng VP cho rằng, đây là “cuộc chơi” mà chính mình lựa chọn, nếu thành công thì mình hưởng, thất bại thì mình chịu. Chính vì vậy mà VP quyết định liều một lần, như một thử thách phải vượt qua cho những bước đầu sự nghiệp.

Hữu Nhân

Hữu Nhân được mọi người biết đến với biệt danh “chàng trai của những bản mashup” bởi những video cover được chia sẻ trên YouTube. Sau đó, Hữu Nhân nỗ lực tìm kiếm cơ hội thể hiện tài năng qua nhiều chương trình âm nhạc. Con đường đi “lòng vòng” hơn nhưng không khiến Hữu Nhân nản lòng và cố gắng nắm bắt mọi cơ hội để trau dồi khả năng của bản thân. 

Anh chưa từng có ý nghĩ rời bỏ âm nhạc dù showbiz khắc nghiệt. Nhờ tự thân vận động, Hữu Nhân trưởng thành hơn: “Nếu cố gắng hết khả năng nhất định ông trời sẽ không bạc đãi mình. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đi diễn kiếm tiền và phát hành nhạc, mong ước sẽ có bài hit”.

Dư Quốc Vương – Ban nhạc WHEE!

Được chú ý tại Sing My Song 2018, Dư Quốc Vương cũng bắt đầu chặng đường âm nhạc solo nhưng lại chưa để lại dấu ấn. Đến khi thành lập ban nhạc WHEE!, Dư Quốc Vương phát huy khả năng sáng tác của mình. Chỉ trong thời gian vừa qua, WHEE! đã cho ra mắt 4 ca khúc: I Don’t Want To Be Your Best Friend, Bất Bình Thường, Vệt Son 12 Phút Không Giờ, Thời Gian Để Yêu.

Những sản phẩm đó bắt đầu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người nghe. Khi thị trường nhạc Việt vẫn còn thiếu mô hình hoạt động ban nhạc trẻ trung và có phong cách âm nhạc riêng biệt, WHEE! là điều chứng minh cho việc không ngừng nỗ lực của Dư Quốc Vương, sau hiệu ứng từ Sing My Song năm nào.

Quang Đăng Trần

Trưởng thành sau cuộc thi lớn The Voice thuộc team Tuấn Hưng, Quang Đăng Trần đã chăm chỉ hoạt động khi ra mắt nhiều dự án âm nhạc . Thời buổi cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, sự thành công đến từ nhiều yếu tố chứ không chỉ là giọng ca. Đó còn là sự sáng tạo, tìm ra con đường riêng của chính mình. Khán giả có quá nhiều lựa chọn, khi ca sĩ ngày càng xuất hiện nhiều kèm với một loạt sản phẩm âm nhạc đa dạng. Hậu các cuộc thi, chặng đường khó khăn của Quang Đăng Trần mới thực sự bắt đầu.

Đến hiện tại, anh vẫn khá loay hoay để xây dựng hình ảnh bản thân, dù rất chịu khó thay đổi. Với dự án Trò Đùa, Quang Đăng Trần thể hiện khả năng sáng tác ổn và cho ra mắt tận 3 version cho ca khúc này và nhận được tín hiệu tích cực từ người nghe để anh tự tin vào các sản phẩm sau. Sở hữu chất giọng trầm ấm khá giống người thầy Tuấn Hưng, Quang Đăng Trần sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để tạo được cú hit cho chính mình trong V-Pop.

Junky

Junky tên thật là Trần Thu Hòa, là học trò của Đàm Vĩnh Hưng tại The Voice 2015. Cô gây ấn tượng nhờ giọng hát tình cảm, nội lực. Dù rất nỗ lực nhưng may mắn chưa mỉm cười với Junky. Mãi đến khi nghe lời HLV Đàm Vĩnh Hưng đổi nghệ danh thành Junky và lần lượt tung MV Sang MùaMuốn Anh Gần Em Thêm Chút để làm mới bản thân. 

Hiện tại, Junky đã gia nhập vào một công ty giải trí để có định hướng rõ ràng hơn trong âm nhạc. Khán giả có thể hy vọng cô sẽ mang đến màu sắc cá tính hơn trong các dự án sắp tới.

Ryan

Sinh năm 1997, Ryan tên thật là Trần Văn Tài, đang theo học năm cuối tại trường đại học Y dược TP.HCM. Sau một chương trình âm nhạc, Ryan đầu quân thực tập tại một công ty giải trí và vừa ra mắt sản phẩm đầu tay tự sáng tác Tình Đầu, Khi Không Còn Em chính thức theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Thay vì tận dụng sức nóng sau chương trình, Ryan dành nhiều thời gian trau dồi kỹ năng thanh nhạc và khả năng trình diễn trên sân khấu. Chậm mà chắc nhưng Ryan hứa hẹn sẽ là nhân tố mới thú vị cho nhạc Việt.

Misabae - Nhóm 199X

The 199X được biết đến qua dự án nhạc phim Gái Già Muốn Lấy Chồng do Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện. Cùng với 199X, Misabae ra mắt những dự án âm nhạc nghiêm túc và nhận được nhiều sự chú ý.

Có một điểm chung của những tài năng âm nhạc trẻ này chính là không có chỗ cho từ khóa “bỏ cuộc”. Một cuộc thi được tổ chức độ nóng chỉ gói gọn trong vài tháng, trong khi sự nghiệp là một chặng đường dài, đòi hỏi sự kiên trì và chấp nhận rủi ro. Nếu may mắn có danh tiếng từ các cuộc thi, gameshow thì họ vẫn phải nỗ lực để duy trì sức hút đó.

Xem thêm: Âm nhạc

Chia sẻ

Bài viết

Đậu Đậu

Tin mới nhất