Một người đàn ông tại Thượng Hải, Trung Quốc vừa bị bắt với cáo buộc lừa đảo hơn 1,8 triệu nhân dân tệ khoảng 6,99 tỷ đồng bằng thủ đoạn giả danh "con trai của một quan chức cấp cao", đồng thời làm giả các đoạn trò chuyện với những nhân vật có tiếng trong ngành giải trí để tạo lòng tin. Đáng chú ý, người này còn tuyên bố có khả năng giúp nạn nhân mời ngôi sao Hong Kong Tạ Đình Phong (Nicholas Tse) tổ chức concert.
Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, vụ việc được phát hiện sau khi một phụ nữ họ Chen ở Thượng Hải trình báo cảnh sát vào ngày 26/4. Cô cho biết đã bị lừa hơn 1,8 triệu nhân dân tệ với lý do "giúp tổ chức concert của Tạ Đình Phong".
Sau quá trình điều tra, cảnh sát quận Phổ Đà, Thượng Hải xác định nghi phạm là một người đàn ông họ Gu. Người này sau đó bị bắt tại nơi lẩn trốn ở một tỉnh khác và chính thức bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo.
Theo lời kể của cô Chen, cô quen Gu thông qua một người bạn vào tháng 10/2023. Ngay từ khi mới gặp, Gu đã tự giới thiệu mình là con trai của một quan chức cấp cao, đồng thời thường xuyên thể hiện rằng bản thân có nhiều mối quan hệ và quen biết những người có thế lực. Thời điểm đó, Chen không quá quan tâm đến những lời giới thiệu này và chỉ coi Gu như một người bạn bình thường.
Tuy nhiên, đến cuối tháng 2/2025, trong một bữa ăn, Chen đề cập rằng cô đang quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh liên quan đến concert và muốn tìm cách mời Tạ Đình Phong biểu diễn trực tiếp.
Gu lập tức nắm lấy cơ hội.
Người đàn ông này khẳng định anh ta có thể giúp Chen thực hiện kế hoạch. Gu nói rằng mình quen một người tên Li, được giới thiệu là con trai của CEO một công ty giải trí, đồng thời có quan hệ trực tiếp với những người có khả năng sắp xếp concert cho các nghệ sĩ nổi tiếng. Ban đầu, Chen vẫn nghi ngờ khả năng của Gu. Thế nhưng, người đàn ông này đã đưa ra những ảnh chụp màn hình được cho là lịch sử trò chuyện giữa anh ta và Li. Những đoạn tin nhắn giả mạo khiến Chen tin rằng Gu thực sự có quan hệ với giới giải trí.
Sau đó, Gu yêu cầu Chen chuyển 1 triệu nhân dân tệ với lý do đây là "phí dịch vụ" để đưa cho Li nhằm xúc tiến việc mời Tạ Đình Phong biểu diễn.
Đến cuối tháng 3/2025, Chen nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Gu, tổng cộng 1 triệu nhân dân tệ cho khoản phí nói trên. Không chỉ chuyển tiền, Chen còn cùng Gu đến Bắc Kinh với hy vọng có thể trực tiếp gặp những người liên quan và thúc đẩy kế hoạch tổ chức concert.
Thế nhưng, chuyến đi nhanh chóng trở thành một chuỗi những lời trì hoãn.
Gu liên tục hành động một mình và viện lý do "ông chủ lớn không thích gặp người lạ" để giải thích việc Chen không thể gặp đối tác. Người này chỉ liên tục trấn an rằng mọi việc đã được sắp xếp và concert sẽ sớm được giải quyết. Chưa dừng lại ở đó, Gu còn tiếp tục yêu cầu Chen đưa thêm hàng trăm nghìn nhân dân tệ với lý do mua một chiếc đồng hồ hàng hiệu để làm "quà gặp mặt".
Thế nhưng, nhiều tháng trôi qua, concert mà cô mong đợi vẫn không có dấu hiệu được tổ chức. Gu liên tục đưa ra những lý do khác nhau để trì hoãn. Đến lúc này, Chen mới nhận ra những lời hứa trước đó có thể chỉ là một màn kịch và quyết định trình báo cảnh sát.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát bắt đầu xác minh danh tính và lý lịch của Gu.
Kết quả điều tra cho thấy nhiều thông tin mà Gu từng dùng để giới thiệu bản thân, bao gồm thân phận, lai lịch và trình độ học vấn, đều không đúng sự thật. Đặc biệt, người đàn ông này hoàn toàn không có những mối quan hệ trong ngành giải trí như đã tuyên bố với Chen.
Cảnh sát cũng xác định lời quảng cáo rằng Gu có thể giúp mời Tạ Đình Phong tổ chức concert thực chất là một phần trong kế hoạch lừa đảo.
Đáng chú ý, những “nhật ký trò chuyện” mà Gu từng đưa cho Chen xem cũng không phải bằng chứng về mối quan hệ với các nhân vật trong ngành giải trí. Tất cả đều do chính Gu làm giả nhằm khiến nạn nhân tin rằng anh ta có khả năng thực hiện những gì mình cam kết.
Ngày 27/5, sau khi thu thập đủ bằng chứng, cảnh sát Thượng Hải phối hợp với lực lượng địa phương tại một tỉnh khác để bắt giữ Gu. Nghi phạm bị bắt thành công tại nơi lẩn trốn. Sau khi bị bắt, Gu thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo lời khai, ban đầu Gu giả danh "con trai của một quan chức cấp cao" chủ yếu để tạo dựng hình ảnh và gây ấn tượng với Chen. Khi biết Chen muốn mời một nghệ sĩ nổi tiếng tổ chức concert, lòng tham khiến anh ta nảy sinh ý định lừa tiền. Gu sau đó bịa đặt rằng mình có quan hệ với các nhân vật trong ngành giải trí, trong đó có Li và trợ lý của Tạ Đình Phong. Những cuộc trò chuyện mà Chen nhìn thấy đều do Gu tự tạo dựng.
Ngay cả trong chuyến đi Bắc Kinh cùng Chen, Gu cũng tiếp tục duy trì màn kịch. Trong khi thực tế sử dụng tiền của nạn nhân để ăn uống, giải trí tại các quán karaoke, anh ta lại nhắn tin cho Chen và nói rằng mình đang dùng bữa, trao đổi công việc với "trợ lý nghệ sĩ" và "ông trùm ngành giải trí".
Điều tra của cảnh sát cho thấy Gu đã sử dụng khoảng 1,8 triệu nhân dân tệ chiếm đoạt được để phục vụ lối sống cá nhân xa hoa.
Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Gu đã bị Viện Kiểm sát quận Phổ Đà chính thức phê chuẩn bắt giữ với cáo buộc lừa đảo.
Vụ án gây chú ý không chỉ bởi số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 1,8 triệu nhân dân tệ mà còn bởi thủ đoạn tinh vi của nghi phạm. Chỉ bằng việc dựng lên một thân phận giả, tạo các đoạn hội thoại giả và liên tục nhắc đến những mối quan hệ với người nổi tiếng, Gu đã khiến nạn nhân tin rằng mình thực sự có khả năng đưa một ngôi sao đình đám như Tạ Đình Phong lên sân khấu.