XEM NHIỀU

Âm nhạc

Xúc động khoảnh khắc người dân và chiến sĩ đội mưa hát vang ca khúc tự hào dân tộc

Minh Quân

Tinh thần dân tộc của người dân Việt Nam được thể hiện vô cùng mạnh mẽ trong những ngày cận kề Đại lễ 30/4.

Vào đầu giờ chiều ngày 25/4, không khí tại trung tâm TP.HCM đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi từng dòng người đổ về trục đường Lê Duẩn, Quận 1. Mục đích của họ không gì khác ngoài việc chọn cho mình một vị trí thật đẹp để theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành trước thềm lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dù đến tận 20h mới chính thức diễn ra, nhưng từ sớm, người dân đã nô nức “xí chỗ”, tận hưởng bầu không khí lễ hội đang lan toả khắp các con phố.

Phố xá bừng sáng bởi sắc màu rực rỡ: đỏ của quốc kỳ, xanh quân phục, vàng của những bó hoa nhỏ trên tay người dân. Có người mang theo cờ, có người diện trang phục truyền thống, trẻ nhỏ thì háo hức tung tăng, người lớn thì tranh thủ lưu lại khoảnh khắc qua những bức hình check-in đầy hứng khởi. Tất cả tạo nên một khung cảnh sống động, như một bản hòa ca đa sắc giữa lòng đô thị.

Hàng nghìn người dân đổ về trục đường Lê Duẩn trước Hội trường Thống Nhất, nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trước khi tiến vào khán đài chính. (Ảnh: Minh Huy - Phương Thuỳ)
Hàng nghìn người dân đổ về trục đường Lê Duẩn trước Hội trường Thống Nhất, nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trước khi tiến vào khán đài chính. (Ảnh: Minh Huy - Phương Thuỳ)

Đúng 20h, buổi sơ duyệt diễu binh – diễu hành chính thức bắt đầu. 38 khối thuộc lực lượng Quân đội, Công an, cùng các khối Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, quần chúng lần lượt xuất hiện trong trật tự và khí thế. Đây là phần chuẩn bị quan trọng cho lễ diễu hành chính thức sẽ diễn ra vào sáng 30/4 tới. Nhưng chính trong khoảnh khắc tưởng chừng chỉ là "diễn tập", một điều xúc động đã xảy ra – hàng nghìn người dân đồng loạt cất cao tiếng hát vang dội một ca khúc gắn liền với lịch sử: Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng.

Câu hát “Việt Nam, Hồ Chí Minh” vang lên như một nhịp đập chung của hàng ngàn trái tim đang cùng hướng về Tổ quốc. Đoạn điệp khúc quen thuộc ấy không chỉ khiến người chứng kiến trực tiếp tại hiện trường phải “nổi da gà”, mà qua các đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, hàng triệu người cũng cảm nhận được khí thế hào hùng và xúc động ấy. Tiếng hát hoà quyện cùng tiếng kèn rền vang tạo nên một màn "fanchant" đậm chất Việt – chân thành, mạnh mẽ và đầy tự hào dẫu trời đổ những con mưa bất chợt.

Những bình luận trên mạng nhanh chóng gọi đây là “concert quốc gia” – nơi người dân không cần vé, không cần sân khấu hoành tráng, mà vẫn đồng lòng hòa nhịp, tạo nên một bữa tiệc tinh thần mang đậm dấu ấn dân tộc. Không ít người tiếc nuối vì đã bỏ lỡ buổi sơ duyệt, đồng thời cũng không khỏi hồi hộp chờ đợi màn trình diễn chính thức vào sáng 30/4: “Nếu sơ duyệt đã rộn ràng như vậy thì ngày đại lễ sẽ còn hoành tráng đến nhường nào!”.

Xúc động khoảnh khắc người dân và chiến sĩ đội mưa hát vang ca khúc tự hào dân tộc Ảnh 2

Buổi sơ duyệt ngày 25/4 không đơn thuần là bước chuẩn bị kỹ thuật cho buổi lễ chính thức, mà còn là chất xúc tác làm dậy lên tinh thần yêu nước, tình đoàn kết giữa người dân khắp nơi. Dự kiến, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước sẽ tiếp tục diễn ra vào sáng 27/4, hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trọng đại, đánh dấu mốc son 50 năm của ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.

Trong ánh đèn đường rực rỡ, tiếng hát hoà vang cùng niềm tự hào dân tộc, người ta thấy được tinh thần Việt Nam vẫn luôn rực cháy – không chỉ trong ký ức hào hùng mà cả trong nhịp sống hiện tại, giữa lòng thành phố mang tên Bác.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Minh Quân

TIN MỚI