Sau thời gian dài vắng bóng trên sân khấu kịch nói, Nhật Kim Anh gây chú ý khi trở lại với vở Cuốn truyện bị đốt do NSND Hồng Vân đạo diễn. Không chỉ trực tiếp tham gia diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn đồng hành với tác phẩm trong vai trò nhà tài trợ. Màn tái xuất lần này nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt sau những chia sẻ đầy cảm xúc của nhạc sĩ Khánh Đơn về buổi diễn.
Trong Cuốn truyện bị đốt, Nhật Kim Anh hóa thân thành Thắm, một nữ thanh niên xung phong mắc bệnh trong thời chiến. Trên hành trình làm nhiệm vụ, cô gặp Lâm, một phóng viên chiến trường. Cuộc gặp gỡ giữa hai con người giữa hoàn cảnh khắc nghiệt dần nảy nở thành tình yêu, nhưng những biến động của thời cuộc khiến họ phải chia xa.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Thắm và Lâm thất lạc nhau suốt 25 năm. Khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy không chỉ là sự xa cách giữa hai người từng yêu nhau, mà còn mở ra những câu chuyện về ký ức, những tổn thương chưa thể chữa lành và các bí mật bị chôn giấu.
Từ câu chuyện tình yêu thời chiến, tác phẩm khai thác nhiều diễn biến tâm lý phức tạp, đặt các nhân vật trước những lựa chọn liên quan đến lòng tham, sự phản bội và mất mát. Khi quá khứ dần được hé lộ, những người trong cuộc phải đối diện với sự thật cùng những hệ lụy mà chiến tranh để lại ngay cả khi tiếng súng đã ngừng từ lâu.
Đây cũng là điểm khác biệt của Nhật Kim Anh trong lần trở lại này. Vốn quen thuộc với công chúng qua âm nhạc, phim truyền hình và điện ảnh, nữ nghệ sĩ có cơ hội tiếp cận khán giả bằng một hình thức biểu diễn đòi hỏi khả năng tương tác trực tiếp và duy trì cảm xúc xuyên suốt trên sân khấu.
Đáng chú ý, sau khi thưởng thức vở diễn, nhạc sĩ Khánh Đơn đã có những chia sẻ thu hút sự quan tâm trên trang cá nhân. Anh cho biết bản thân đã hơn 10 năm không đi xem kịch và quyết định trở lại rạp nhờ Nhật Kim Anh đảm nhận vai chính trong tác phẩm của NSND Hồng Vân.
Nam nhạc sĩ thừa nhận ban đầu anh nghĩ câu chuyện về chiến tranh và thời hậu chiến có thể khó thu hút người xem hoặc tạo cảm giác nặng nề. Tuy nhiên, diễn biến thực tế lại khiến anh bất ngờ.
“Không ngờ người như mình mà khóc hẳn 3-4 lần, tưởng mỗi mình mình khóc ai ngờ quay qua quan sát thì thấy cả rạp khóc”, Khánh Đơn chia sẻ.
Phản ứng của nam nhạc sĩ cho thấy sức tác động về mặt cảm xúc mà vở diễn mang lại cho người xem. Những câu chuyện về tình yêu, sự chia ly và những vết thương còn tồn tại sau chiến tranh có thể chạm đến khán giả bằng những trải nghiệm rất riêng, vượt ra ngoài giới hạn của một câu chuyện thuộc về quá khứ.
Bên cạnh sự chú ý dành cho tác phẩm, chia sẻ của Khánh Đơn còn khiến nhiều khán giả quan tâm đến mối quan hệ lâu năm giữa anh và Nhật Kim Anh. Nam nhạc sĩ từng sáng tác nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ, trong đó có Mưa đã tạnh, Đoạn đường vắng và Món quà cuối.
Sự gắn bó giữa hai nghệ sĩ được duy trì qua nhiều năm, từ âm nhạc đến những hoạt động nghệ thuật khác. Việc Khánh Đơn dành thời gian đến rạp theo dõi Nhật Kim Anh biểu diễn vì thế trở thành một chi tiết đáng chú ý bên cạnh câu chuyện chuyên môn của vở kịch.
Với Nhật Kim Anh, lần tái xuất này không chỉ đánh dấu sự trở lại thành công trên sân khấu kịch nói sau thời gian dài mà còn mở ra cơ hội thể hiện bản thân ở một loại hình nghệ thuật khác. Trong khi đó, những phản hồi từ người xem như Khánh Đơn góp phần đưa Cuốn truyện bị đốt đến gần hơn với công chúng.