Ngôi sao giải trí Hồng Kông Tạ Đình Phong bất ngờ trở thành “lá bùa hộ mệnh” đặc biệt trong mùa bão, khi tên tuổi của anh gắn liền với những câu chuyện thú vị về niềm tin và sự sáng tạo của người dân.
Trước khi siêu bão Ragasa tiến gần Hồng Kông và miền nam Trung Quốc, cộng đồng mạng đã lan truyền một cách chống bão kỳ lạ: dán hình ảnh Tạ Đình Phong lên cửa sổ. Lý do bắt nguồn từ cách phát âm tên của nam nghệ sĩ trong tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại, vốn nghe gần giống như cụm từ “cảm ơn vì đã ngăn gió lại”. Vì thế, bên cạnh biện pháp truyền thống là dán băng dính chéo để gia cố cửa kính, nhiều người coi hình ảnh của anh như một “tấm bùa may mắn” trước thiên tai.
Tạ Đình Phong, năm nay 45 tuổi, vốn là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng và gần đây còn được biết đến với vai trò đầu bếp tại Trung Quốc. Anh cũng nhanh chóng nhận ra sự trùng hợp hài hước này. Trong buổi hòa nhạc tại Quảng Châu hôm 21/9, đúng vào thời điểm mưa lớn do bão, Tạ Đình Phong đã trêu đùa khán giả: “Tiếc là tên tôi là Tạ Đình Phong, chứ không phải Tạ Đình Vũ, có nghĩa là ‘cảm ơn vì đã ngừng mưa’. Tôi có thể giúp gió ngừng lại, nhưng mưa thì chịu”.
Những câu nói dí dỏm cùng sự kiện “chơi chữ chống bão” đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng còn chia sẻ hình ảnh cửa sổ dán hình Tạ Đình Phong kèm lời bình hài hước: “Ragasa đã tránh Thâm Quyến, cảm ơn Nic”, hay “Gió ở Đông Quan đã dừng lại, quả thật hiệu nghiệm”. Tuy vậy, một số người khác cũng bày tỏ cái nhìn châm biếm, cho rằng đây chỉ là sự ngẫu nhiên, minh chứng cho trí tưởng tượng phong phú của cộng đồng mạng Trung Quốc.
Thực tế, trào lưu này không phải xuất hiện lần đầu trong mùa bão vừa qua. Từ tháng 4, một cư dân mạng ở An Huy đã nghĩ ra trò chơi chữ bằng cách in ba ký tự đầu trong tên tiếng Anh của Tạ Đình Phong là X, T, F dán lên cửa sổ, với ngụ ý “ngăn gió bão”. Ngoài ra, còn có những biến tấu khác, như sử dụng chữ “Mai” trong tiếng Trung, vốn liên quan đến cụm từ “mai ke feng” (nghĩa là micro), nhưng khi tách ra lại có thể hiểu thành “Mai vượt qua gió”.
Không chỉ dừng lại ở niềm tin mang tính biểu tượng, người dân vùng chịu ảnh hưởng bão cũng áp dụng nhiều biện pháp thực tiễn. Tại Huệ Châu (Quảng Đông), khoảng 20 chủ quán ăn trên một con phố ẩm thực đã đồng loạt thuê xe tải hạng nặng đậu trước cửa hàng, tạo thành “hàng rào thép” chống gió mạnh. Một chủ quán cho biết, chi phí thuê mỗi xe là 400 nhân dân tệ một ngày, nhưng so với nguy cơ mất hàng chục nghìn nhân dân tệ để thay kính vỡ thì khoản đầu tư này hoàn toàn xứng đáng.
Sự kiện Tạ Đình Phong trở thành “bùa chống bão” phản ánh phần nào tâm lý tìm kiếm niềm tin và sự an ủi trong khó khăn của cộng đồng. Dù chỉ là trò chơi chữ ngẫu nhiên, hình ảnh nam nghệ sĩ lại mang đến tiếng cười và tinh thần lạc quan cho người dân trước thiên tai. Với sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, “hiệu ứng Tạ Đình Phong” đã vượt ra ngoài ý nghĩa cá nhân, trở thành một hiện tượng văn hóa nhỏ nhưng giàu tính biểu tượng trong mùa bão năm nay.