Âm Nhạc

Nam Em đệm đàn, nức nở hát ca khúc nổi tiếng của Minh Tuyết - Cẩm Ly

Bình Nguyên
Chia sẻ

Đây cũng là ca khúc thường xuyên được Nam Em thể hiện trong các đêm nhạc cá nhân!

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn của Nam Em trong một đêm nhạc cách đây không lâu. Thời gian qua, Nam Em là cái tên rất đắt show ca hát tại các phòng trà nhờ vào giọng hát ổn áp cùng tính cách hài hước, gần gũi. Mỗi đêm diễn của người đẹp gốc Tiền Giang đều mang về lượng khán giả tham gia đông đảo. 

Trong đêm nhạc này, Nam Em khiến người hâm mộ thích thú khi tự tay đệm piano, vừa hát ca khúc Tiếng thạch sùng - bản nhạc trữ tình nổi tiếng của làng nhạc Việt, từng được cặp chị em Cẩm Ly và Minh Tuyết thể hiện vô cùng thành công. 

Nam Em đệm đàn, nức nở hát ca khúc nổi tiếng của Minh Tuyết - Cẩm Ly Ảnh 1

Vốn sở hữu chất giọng đầy ngọt ngào, phù hợp với dòng nhạc trữ tình nên Nam Em không quá khó để "chạm tim" khán giả ngay từ những câu hát đầu tiên vô cùng nức nở. Dù chỉ ngồi yên hát nhưng tiết mục của người đẹp gốc Tiền Giang vẫn để lại trong lòng người xem những cảm xúc khó quên. Được biết, Tiếng thạch sùng cũng là ca khúc được Nam Em thường xuyên thể hiện trong các đêm diễn của mình để phục vụ khán giả. 

Nam Em đệm đàn, nức nở hát ca khúc nổi tiếng của Minh Tuyết - Cẩm Ly Ảnh 2

Bên dưới đoạn clip được chia sẻ, đông đảo cư dân mạng đã dành nhiều lời khen cho giọng hát ngọt ngào, mộc mạc của Nam Em khi thể hiện ca khúc này. Bên cạnh đó, một số ý kiến còn nhận định rằng Nam Em nhạc trữ tình hay và truyền cảm không kém những bản nhạc trẻ hiện đại.

Nam Em đệm đàn, nức nở hát ca khúc nổi tiếng của Minh Tuyết - Cẩm Ly Ảnh 3
Nam Em đệm đàn, nức nở hát ca khúc nổi tiếng của Minh Tuyết - Cẩm Ly Ảnh 4

Được ủng hộ nhiều khi "lấn sân" ca hát, tuy nhiên cho đến hiện tại Nam Em vẫn không muốn mọi người gọi mình bằng danh xưng "ca sĩ":"Mọi người biết không, em làm nghệ thuật từ thời điểm đó đến bây giờ em không bao giờ nghĩ là em cần một cái danh xưng hay là ra đường phải ‘A! Nam Em kìa, Nam Em kìa, chụp hình’. 

Em chỉ nghĩ đơn giản là em đang làm cái mình thích và em gỡ rối được những vết thương mà ai đó đang giống em thôi. Cho nên, nếu mà được ra đường mọi người có gặp em thì cứ gọi em là chị Nam Em là được rồi. Đừng gán cho em một danh xưng nào hết".

Nam Em đệm đàn, nức nở hát ca khúc nổi tiếng của Minh Tuyết - Cẩm Ly Ảnh 5

Đừng quên theo dõi SAOstar để cập nhật những thông tin mới nhất!

Chia sẻ

Bài viết

Bình Nguyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất