Ca sĩ người Hàn Quốc Jin Denim (진데님, tên thật Kim Jung-yeop) đã qua đời vào tối 17/12/2025, hưởng dương 29 tuổi. Thông tin này được gia đình anh xác nhận sau đó, trong đó chị gái của nam ca sĩ trực tiếp lên tiếng nhằm làm rõ những chi tiết xoay quanh sự ra đi đột ngột khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.
Theo chia sẻ chính thức mới đây từ người thân, Jin Denim qua đời do một tai nạn ngã từ lầu cao. Gia đình nhấn mạnh đây không phải là một hành động tự tử như một số đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội. Chị gái anh cho biết, trong nhiều năm qua, Jin Denim phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần, bao gồm rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt. Những căn bệnh này đã được chẩn đoán và điều trị từ khoảng năm 2015, song tình trạng của anh không ổn định và có xu hướng xấu đi trong thời gian gần đây.
“Em trai tôi luôn ý thức rõ mình đang mắc bệnh và chưa từng trốn tránh việc điều trị. Nó nhập viện đều đặn, dùng thuốc theo chỉ định với mong muốn kiểm soát tình trạng sức khỏe”, người chị gái chia sẻ. Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng giai đoạn cuối, bệnh tình của Jin Denim diễn biến nhanh và phức tạp đến mức vượt ngoài khả năng kiểm soát, ngay cả khi có sự hỗ trợ sát sao từ gia đình.
Gia đình cho biết, trong quãng thời gian chống chọi với bệnh tật, Jin Denim tìm đến đức tin như một điểm tựa tinh thần. Nam ca sĩ luôn cố gắng sống tích cực, lan tỏa tình yêu thương và niềm tin đến những người xung quanh thông qua âm nhạc cũng như đời sống thường nhật. Dù vậy, ảnh hưởng từ bệnh lý khiến anh nhiều lần có những hành vi bốc đồng, không xuất phát từ ý chí hay mong muốn thật sự của bản thân. Điều này trở thành gánh nặng tinh thần kéo dài cho chính Jin Denim và cả gia đình anh suốt nhiều năm.
“Chúng tôi đã cùng nhau chịu đựng và cố gắng rất lâu”, người chị gái nghẹn ngào cho biết. “Vì vậy, tôi mong công chúng hiểu rằng cái chết của em tôi là một tai nạn đáng tiếc do bệnh tật gây ra, hoàn toàn không phải là sự lựa chọn cực đoan”.
Trước khi qua đời, Jin Denim từng nhiều lần chia sẻ với người thân quan điểm bình thản về sinh tử. Anh nói rằng nếu một ngày nào đó mình rời đi, đó sẽ là “ngày vui trên thiên đường”, và mong những người ở lại đừng quá đau buồn. Gia đình hy vọng công chúng sẽ không chỉ nhìn anh qua lăng kính của bi kịch, mà còn nhớ đến Jin Denim như một nghệ sĩ đã nỗ lực sống tử tế, để lại sự ấm áp và những giai điệu chân thành trong lòng người hâm mộ.
Sự ra đi của Jin Denim thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông về tầm quan trọng của việc quan tâm, thấu hiểu và hỗ trợ sức khỏe tâm thần, không chỉ trong giới giải trí mà trong toàn xã hội.