Một vụ xô xát xảy ra trong đêm diễn tại thôn Xipoto, thị trấn Beigao, huyện Ngụy, thành phố Hàm Đan (Hà Bắc, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Sự việc không chỉ gây náo loạn tại hiện trường mà còn dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội về cách hành xử của cả khán giả lẫn nghệ sĩ.
Theo thông tin từ truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào tối 20/3 trong một buổi biểu diễn của đoàn ca múa. Các đoạn video lan truyền cho thấy một người đàn ông mặc áo trắng bị nhiều người vây đánh ngay trên khu vực sân khấu. Hai trong số đó liên tục đấm đá, thậm chí dùng chân đạp mạnh vào vùng bụng và ngực nạn nhân. Dù không ghi lại rõ cảnh bị đánh vào đầu, nhưng khi người này đứng dậy, đầu đã chảy máu rõ rệt.
Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ một câu nói đùa của nghệ sĩ. Trong lúc kêu gọi khán giả vỗ tay, người biểu diễn nói: "Không vỗ tay là chó con", khiến một số người không hài lòng. Một khán giả có dấu hiệu say rượu sau đó đã lên sân khấu gây rối, từ đó dẫn đến xung đột thể chất.
Một người khác cũng xác nhận: câu nói trên vốn chỉ là cách khuấy động không khí quen thuộc, nhưng người đàn ông say rượu đã phản ứng quá khích, lao lên tấn công nghệ sĩ, rồi bị những người khác đánh lại. Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý.
Tuy nhiên, theo phía đoàn biểu diễn, đoạn video lan truyền trên mạng chỉ phản ánh phần sau của sự việc. Người phụ trách đoàn cho biết, diễn biến thực tế phức tạp hơn nhiều.
Dữ liệu từ buổi livestream cho thấy, thời điểm xảy ra sự cố, một ca sĩ đang biểu diễn ca khúc Tôi là một chú chim nhỏ trong phần solo, thậm chí còn quỳ xuống sân khấu để thể hiện. Lúc này, một người đàn ông mặc áo trắng bất ngờ bước lên, chỉ tay vào mặt ca sĩ và liên tục chửi bới. Dù bị xúc phạm, ca sĩ vẫn cố gắng tiếp tục phần trình diễn.
Tình huống trở nên căng thẳng khi người đàn ông tiến sát, liên tục chỉ tay vào đầu và tiếp tục lăng mạ. Khi đối phương quay người rời đi, ca sĩ bất ngờ đứng bật dậy, dùng micro đánh mạnh vào đầu người này. Ngay sau đó, một người mặc đồ đen từ hậu trường lao ra hỗ trợ, dẫn đến cảnh nhiều người cùng tấn công người đàn ông áo trắng, đúng như đoạn video đang lan truyền.
Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 20 giây, sau đó người đàn ông bị đánh đã đứng dậy gọi điện báo cảnh sát.
Đại diện đoàn nghệ thuật cho biết, ca sĩ liên quan không phải thành viên chính thức mà chỉ là nghệ sĩ được mời biểu diễn tạm thời. Người này thừa nhận sự việc đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của đơn vị, đặc biệt khi chương trình đang được phát trực tiếp với hơn 21.000 người theo dõi.
"Khán giả có hành vi không đúng, nhưng việc nghệ sĩ phản ứng bằng bạo lực cũng là điều ngoài mong đợi và gây ra nhiều hệ lụy. Chúng tôi đã báo cảnh sát và sẽ rút kinh nghiệm, tăng cường quản lý nội bộ", đại diện chia sẻ, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng nhìn nhận sự việc một cách khách quan.
Hiện phía công an địa phương xác nhận đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra, nhưng chưa công bố thêm chi tiết.
Vụ việc một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về cách xử lý tình huống trong các buổi biểu diễn trực tiếp, cũng như ranh giới giữa tự vệ và hành vi bạo lực, đặc biệt trong môi trường giải trí vốn đòi hỏi sự chuyên nghiệp và kiểm soát cảm xúc cao từ người nghệ sĩ.