Âm nhạc

Nam ca sĩ cho vợ 100 tỷ đồng để chia tay, rồi cưới tình nhân nhỏ hơn 14 tuổi là học trò của mình

Thanh Phúc

Nam ca sĩ bị khán giả chỉ trích dữ dội vì mối tình của mình sau khi ly hôn vợ.

Ánh đèn tại Nhà thi đấu Hong Kong Coliseum bỗng sáng rực, và giữa tiếng reo hò cuồng nhiệt, Lâm Tử Tường, người đàn ông 78 tuổi, đứng hiên ngang giữa sân khấu, tay cầm micro, cất giọng vang nốt cao trong ca khúc Digital Life. Giọng hát mạnh mẽ, dày dặn kinh nghiệm như xuyên thủng màn đêm, khiến khán giả đứng dậy cổ vũ. Bên cạnh ông, Diệp Tư Lệ, 64 tuổi, trong bộ trang phục đen xuyên thấu và đôi giày cao gót 10 cm, vẫn có thể chạy khắp sân khấu đầy năng lượng.

Nữ ca sĩ 64 tuổi bất ngờ cởi áo trên sân khấu, chồng đứng bên cạnh nói đúng 6 chữ Ảnh 1

Cơ bắp rắn chắc, phong thái tự tin của bà khiến nhiều người không tin nổi đây là một người phụ nữ ở tuổi lục tuần. Đến cả khách mời Trần Dịch Tấn cũng phải cúi gập người thở dốc. Cư dân mạng hào hứng bình luận: “Tuổi tác đúng là chỉ là con số, họ mới thật sự là những huyền thoại sống!”.

Thế nhưng, ít ai biết rằng “cặp đôi tóc bạc” với tổng số tuổi lên đến 142 này từng phải chịu làn sóng chỉ trích dữ dội vì mối tình được cho là “ngoài luồng”. 

Nữ ca sĩ 64 tuổi bất ngờ cởi áo trên sân khấu, chồng đứng bên cạnh nói đúng 6 chữ Ảnh 4

Câu chuyện của họ bắt đầu từ những năm 1970. Khi ấy, Lâm Tử Tường vẫn là ca sĩ vô danh, cho đến khi được nữ giám đốc hãng nhạc Warner Hong Kong là Ngô Chính Nguyên phát hiện. Bà không chỉ đào tạo, định hướng âm nhạc cho ông, mà còn tự tay sản xuất album đầu tiên. Với hai bản hit In the Water và I Need You Every Minute, Lâm Tử Tường nhanh chóng vươn lên hàng ngôi sao, được mệnh danh là “Thần ca thép phổi” của Hong Kong. Giữa thời kỳ huy hoàng, tình yêu giữa hai người nảy nở, và năm 1980, họ kết hôn sau khi Ngô Chính Nguyên mang thai. Bà rút khỏi ngành âm nhạc để chăm lo gia đình, không ngờ rằng một ngày, chính học trò của chồng sẽ khiến cuộc hôn nhân ấy sụp đổ.

Nam ca sĩ cho vợ 100 tỷ đồng để chia tay, rồi cưới tình nhân nhỏ hơn 14 tuổi là học trò của mình Ảnh 3

Cuối thập niên 1980, Diệp Tư Lệ, nữ ca sĩ từ Đài Loan mới sang Hong Kong gặp khó khăn vì rào cản ngôn ngữ và sự nghiệp trì trệ. Chính Ngô Chính Nguyên đã ký hợp đồng và giới thiệu cô học thanh nhạc cùng Lâm Tử Tường. Không ai ngờ buổi học đó đã mở đầu cho một mối tình lãng mạn. Khi cùng song ca bài Reunion, khán giả cảm nhận được sự ăn ý khó tả giữa họ. Đến lễ trao giải năm 1992, bản song ca Choice của họ khiến cả khán phòng sững sờ: hai người nắm tay nhau suốt buổi biểu diễn, ánh mắt trao nhau say đắm, hát lên câu “Em chọn anh, anh chọn em” như một lời thú nhận công khai. Đặc biệt, khi Diệp Tư Lệ giành giải “Nữ ca sĩ được yêu thích nhất”, cô bất ngờ hét lên “Em yêu anh” về phía Lâm Tử Tường trong khi ông vẫn là chồng của Ngô Chính Nguyên. Sự việc này gây chấn động làng giải trí, đẩy cả hai vào tâm bão dư luận.

Nam ca sĩ cho vợ 100 tỷ đồng để chia tay, rồi cưới tình nhân nhỏ hơn 14 tuổi là học trò của mình Ảnh 4

Năm 1995, Lâm Tử Tường quyết định ly hôn. Có tin cho rằng ông bồi thường 30 triệu đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 100 tỷ đồng, để đổi lấy tự do. Sau đó, Ngô Chính Nguyên sang Mỹ sống cùng con cái, còn Lâm Tử Tường và Diệp Tư Lệ rời khỏi làng nhạc một thời gian để tránh thị phi. Hai năm sau, họ lặng lẽ tổ chức hôn lễ nhỏ ở Canada, chỉ mời người thân, không phô trương. Nhưng dư luận vẫn hoài nghi, cho rằng “cuộc hôn nhân mua bằng tiền sẽ chẳng kéo dài được năm năm”.

Nam ca sĩ cho vợ 100 tỷ đồng để chia tay, rồi cưới tình nhân nhỏ hơn 14 tuổi là học trò của mình Ảnh 5

Thế nhưng, 28 năm sau, cặp đôi ấy vẫn bên nhau không chỉ vì tình yêu mà còn nhờ sự thấu hiểu và kỷ luật trong cuộc sống. Mỗi sáng, Lâm Tử Tường đều tự tay nấu lê hầm nấm kim châm cho vợ vì biết giọng cô dễ khô. Còn Diệp Tư Lệ lại gom những mảnh vải thừa khi ông chỉnh trang phục để may thành gối tặng chồng. Khi bị hỏi về việc ngủ riêng phòng, Lâm Tử Tường chỉ cười: “Ngủ riêng phòng là bí quyết giúp chúng tôi không bao giờ mệt mỏi khi gặp lại nhau”.

Dù không có con chung, Diệp Tư Lệ vẫn chăm sóc các con riêng của chồng như con ruột. Năm 2023, khi con trai riêng của ông là Lâm Đức Thuận kết hôn, cả ba người, bao gồm Ngô Chính Nguyên, cùng chụp ảnh chung, nụ cười rạng rỡ khiến công chúng xúc động: “Thời gian thật sự có thể xóa bỏ mọi hiềm khích”.

Nam ca sĩ cho vợ 100 tỷ đồng để chia tay, rồi cưới tình nhân nhỏ hơn 14 tuổi là học trò của mình Ảnh 6

Ở tuổi gần 80, Lâm Tử Tường vẫn giữ thói quen tập luyện khắt khe: bỏ món mì hoành thánh yêu thích suốt ba tháng để chuẩn bị cho tour diễn, vừa chạy bộ vừa nghe lại DVD hòa nhạc năm 1995 để luyện hơi. Còn Diệp Tư Lệ mỗi sáng 6 giờ chơi tennis, tối trồng cây chuối mười phút để rèn sức bền. Chính sự tự giác và đam mê ấy giúp họ vẫn tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu hôm nay.

Trong đêm diễn bổ sung tại Phật Sơn, vé giá 380 nhân dân tệ (khoảng 1,3 triệu đồng) bán hết chỉ sau ba phút. Dù vé bị đầu cơ tăng giá gấp ba, khán giả vẫn chen chúc mua, chứng minh sức hút bền bỉ của họ sau hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật.

Từ một mối tình từng bị xem là sai trái, đến một biểu tượng của lòng chung thủy và sự kiên định, Lâm Tử Tường và Diệp Tư Lệ đã chứng minh rằng: tình yêu thật sự không sợ sóng gió, chỉ sợ người ta không đủ dũng cảm để gìn giữ.

Nữ ca sĩ 64 tuổi không ngại 'cởi đồ', hôn chồng đắm đuối trên sân khấu Ảnh 5

Như một bình luận đầy ấm áp trên mạng viết: “Yêu nhầm người không đáng sợ, điều đáng sợ là ngừng tin rằng mình có thể yêu thêm lần nữa".

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI