Đầu tháng 11, làng giải trí Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc) rúng động trước thông tin người mẫu Tạ Hựu Tâm tử vong bất thường trong bồn tắm khách sạn, còn nam ca sĩ Namewee, người được xác định là người cuối cùng tiếp xúc với cô bị tạm giữ để điều tra. Diễn biến vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm dư luận khi cảnh sát cho biết nam nghệ sĩ bị xem là nghi phạm chính, đồng thời phải đối diện nhiều cáo buộc liên quan đến ma túy.
Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng phát hiện trên người Namewee 9 viên thuốc màu xanh nghi là chất cấm. Kết quả xét nghiệm máu sau đó cho thấy anh dương tính với bốn loại ma túy: amphetamine, methamphetamine, ketamine và tetrahydrocannabinol. Không chỉ bị truy tố theo Đạo luật kiểm soát ma túy, rapper sinh năm 1983 còn bị tạm giữ nhiều ngày để phục vụ điều tra về khả năng liên quan đến cái chết của Tạ Hựu Tâm.
Tuy nhiên, đến ngày 13/11, cảnh sát Malaysia phát thông báo cho biết chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy Namewee có hành vi giết người. Vì vậy, anh được xóa khỏi diện tình nghi chính và được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh. Dù vậy, tình trạng pháp lý của Namewee vẫn chưa kết thúc bởi các cáo buộc liên quan đến ma túy vẫn còn hiệu lực.
Trong khi cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ việc, sự nghiệp của Namewee lại rơi vào tình trạng “đóng băng chưa từng có”. Các đài truyền hình lập tức gỡ bỏ chương trình có anh tham gia. Hơn chục sự kiện giải trí, bao gồm cả các lễ hội âm nhạc đón năm mới 2026, đồng loạt thông báo hủy lịch diễn của Namewee. Do hợp đồng quy định thù lao chỉ được chi trả sau khi hoàn tất biểu diễn nên hiện tại anh chưa bị yêu cầu bồi thường, song trên thực tế đã mất trắng toàn bộ nguồn thu.
Trên mạng xã hội, rapper 41 tuổi thừa nhận anh đang rơi vào giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp. “Từ giờ đến cuối năm, mọi công việc đều bị hủy. Tôi bị xóa khỏi showbiz hoàn toàn”, anh viết. Namewee cho biết đang cần gấp việc làm để có tiền trang trải sinh hoạt cơ bản và chi trả phí luật sư. Anh thậm chí bày tỏ sẵn sàng làm lao động phổ thông: “Tôi biết chiên gà, xào cơm, lắp khung cửa sổ. Việc gì không biết thì có thể học, miễn là có thu nhập”.
Cái chết của Tạ Hựu Tâm xảy ra ngày 22/10 tại một khách sạn ở Malaysia. Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi ngày 2/11, cảnh sát bất ngờ bắt giữ Namewee vì nghi ngờ có liên quan. Tại cơ quan điều tra, rapper này khai rằng cả hai gặp nhau để bàn bạc về dự án quay MV. Sau cuộc trò chuyện, Tạ Hựu Tâm vào phòng tắm nhưng quá lâu không trở ra. Lo lắng, anh vào kiểm tra và phát hiện cô nằm bất tỉnh trong bồn tắm. Namewee cho biết đã thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) và gọi cấp cứu, nhưng xe cấp cứu mất khoảng một giờ mới đến nơi. Khi được chuyển ra ngoài, người mẫu đã không qua khỏi. Anh khẳng định nguyên nhân tử vong có thể do chậm trễ trong việc hỗ trợ y tế.
Trước câu hỏi vì sao rời khỏi hiện trường khi nhân viên y tế vừa đến, Namewee giải thích vì hoảng loạn, sợ bị hiểu lầm nên bỏ đi. Anh cũng phủ nhận mang theo hoặc sử dụng ma túy, đồng thời nói không biết nguồn gốc của những chất cấm được tìm thấy tại hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát đánh giá lời khai thiếu nhất quán. Dữ liệu từ CCTV khách sạn cho thấy trong đêm xảy ra sự việc, không có ai khác ra vào phòng ngoài Namewee và Tạ Hựu Tâm.
Là nghệ sĩ nổi tiếng với phong cách châm biếm và nhiều lần vướng tranh cãi, Namewee từng gây chú ý trong âm nhạc, điện ảnh lẫn các hoạt động giải trí. Nhưng với scandal lần này, tương lai sự nghiệp của anh đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, bất chấp việc chưa có kết luận cuối cùng về cái chết của Tạ Hựu Tâm. Những ngày tới, kết quả điều tra của cơ quan chức năng sẽ là yếu tố quyết định liệu Namewee có cơ hội trở lại, hay sẽ bị “xóa sổ” vĩnh viễn khỏi ngành giải trí.